Nadal lần thứ 6 thua Djokovic ở CK: Hoàng đế băng hà

14/09/2011 09:03 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Người ta gọi anh là "Vua đất nện", tay vợt duy nhất trong kỉ nguyên Roger Federer có thể làm mưa làm gió khiến "tàu tốc hành" tốn không biết bao nước mắt. Những vinh quang huy hoàng mà Nadal giành được kể từ khi xuất hiện quá ấn tượng trong mỗi giải đấu đất nện đều có bóng dáng của các kì phùng địch thủ từ Federer tới Djokovic và Andy Murray.

Đã có thời điểm giới chuyên môn nghĩ anh là tay vợt bất khả chiến bại khi giành được hết các vinh quang. Đó là thời điểm bất cứ tay vợt nào cũng có thể trở thành nạn nhân của cuộc diễn tập mà Nadal thủ vai chính. Tuy nhiên, theo quy luật khó tránh khỏi của cuộc sống mà tennis cũng không phải ngoại lệ, khi những "vì sao" đã già đi hoặc tỏ ra kém sáng hơn, sẽ lại có những ngôi sao khác thay thế, tỏa ra ánh sáng và quyến rũ hơn thế.

Sự thất vọng của Nadal- Ảnh Getty

Người ta còn nhớ mãi chiến bại ở Roland Garros 2009 trước Robin Soderling của Nadal khiến anh trở thành nhà cựu vô địch, đồng thời đưa tên Federer vào ngôi đền huyền thoại với đầy đủ bộ sưu tập Grand Slam. Kéo theo đó là chấn thương và phong độ sa sút khiến Nadal đã phải chờ rất lâu mới tìm lại được bản năng. Nhưng cuộc sống không bao giờ là mơ, sự trị vì của ông vua đất nện ở ngôi đầu bảng xếp hạng ATP không kéo dài bao lâu khi Novak Djokovic đã làm mưa làm gió tại rất nhiều mặt trận. Đó là lúc người hâm mộ đã đặt được dấu chấm hết cho điệp khúc nhàm chán Federer - Nadal trong suốt gần một thập kỉ.

Trận thua hôm qua không còn là bất ngờ. Nó được dự báo từ trước và đơn giản, chỉ là một sự tái hiện kịch bản của chung kết Wimbledon hồi mùa hè. Nhưng Nadal chắc cũng chưa cắt nghĩa được hết tại sao vinh quang lại dễ dàng tuột khỏi tay anh nhanh tới vậy. Là nét mặt buồn rười rượi, là nụ cười gắng gượng trước những câu tán dương đối thủ của Djokovic khi nhận giải, là một nỗi niềm khó ai thấu hiểu hết của một tay vợt luôn mang hết sự nhiệt tình, kiên trung với trái bóng xanh.

Khó có thể cắt đứt được chuỗi ngày thi đấu thăng hoa của Djokovic. Nadal vẫn còn trẻ và còn nhiều khát vọng. Nếu để nói rằng anh hết thời thì quả thực là điều phi lý. Nhưng đỉnh cao của Nadal có vẻ như đã khá xa anh rồi, ít ra là thời điểm này khi anh thắng khá nhọc nhằn trước các tay vợt khác và để thua nhiều hơn khi đối đầu với "Big four ". Và nếu cần một cái kết cổ tích cho tennis, thì sự " băng hà " tạm thời này có thể là liều thuốc kích thích tốt cho tinh thần và phong độ của Nadal những ngày tới... Hy vọng thế.

Y.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm