Khi Torres "thăng" cùng Chelsea...

19/03/2012 00:31 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Tiền đạo Fernando Torres ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái để giúp Chelsea đè bẹp đội bóng hạng nhất Leicester với tỷ số 5-2 tại tứ kết cúp FA.



Torres đang "thăng" cùng Chelsea - Ảnh Getty

Tối qua, dường như chưa bao giờ bản hợp trị giá 50 triệu bảng lại chơi hay đến thế trong màu áo Chelsea. Trước Leicester, chân sút người Tây Ban Nha ghi 2 bàn thắng và còn kiến tạo 2 bàn khác cho các đồng đội. Tổng cộng, 4/5 bàn thắng của The Blues ở trận đấu này đều có dấu ấn đậm nét của Torres.

Có lẽ phải dưới thời HLV Roberto Di Matteo, tiền đạo 27 tuổi mới tìm lại "bản năng sát thủ" như hồi còn chơi cho Liverpool. Sau 5 tháng tịt ngòi, đây đúng là thời điểm hoàn hảo để Torres chứng tỏ giá trị bản thân. Khi anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở phút 67, nâng tỷ số lên thành 3-0, các CĐV tại Stamford Bridge đã reo hò như thể The Blues vừa giành được danh hiệu vô địch nào đó. Đó thật là một tình cảm tuyệt vời dành cho Torres bất chấp quãng thời gian đằng đẵng thất vọng trước đó của anh cũng như của Chelsea.

Như vậy, đội bóng thành London đã có chiến thắng thứ 4 liên tiếp dưới thời kỳ hậu Andre Villas-Boas. Cái tên đã chỉ còn là dĩ vãng và thay vào đó là hình ảnh của một Roberto Di Matteo "không cá tính" nhưng rất hiệu quả. Tối qua, ông đã cất giữ hàng loạt trụ cột trên băng ghế dự bị nhưng chắc chắn sẽ chẳng có lời than vãn nào xuất hiện.

Trong hiệp 2, Didier Drogba và Frank Lampard được gọi khởi động nhưng người vào sân rốt cục lại là David Luiz. Đó là một sự thay đổi hợp lý khi Chelsea đã dẫn trước 3 bàn. Đây là trận đấu mà các "ngôi sao" dự bị chơi rất hay. Cahill dù đôi lúc mắc sai lầm nhưng đã thể hiện sự tự tin cần thiết của một trung vệ. Anh còn là người ghi bàn mở tỷ số sau một pha đánh đầu đẹp mắt. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Meireles (ghi 1 bàn và 1 đường kiến tạo) lại khiến HLV Di Matteo đau đầu hơn trong việc lựa chọn anh hay đội phó Lampard.

Dẫu sao, một kết quả cách biệt trước đội bóng hạng Nhất như Leicester cũng không cần làm "rùm beng" như trận thắng ngoạn mục tại Champions League hồi giữa tuần. Chiến thắng thứ 4 liên tiếp sẽ là tiền đề để Chelsea vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới. 4 ngày nữa họ có chuyến hành quân đến sân Etihad của Man City và sau đó 2 ngày là trận derby với đối thủ trực tiếp cho mục tiêu tốp 4,Tottenham.

Nếu như tiếp tục giành những kết quả khả quan ở 2 thử thách đó, The Blues có thể bước vào tháng 4 với tâm lý cũng như phong độ hoàn hảo. Khi đấy, trận bán kết cúp FA tại Wembley và trận lượt về với đối thủ dễ nhằn Benfica tại Champions League sẽ chẳng thể gây khó dễ cho thầy trò Roberto Di Matteo.

H.D




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm