Chelsea 5-2 Leicester: Torres "giải khát", Chelsea thắng lớn

18/03/2012 20:33 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Các khán giả tại Stamford Bridge được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng thực sự. 7 bàn thắng được ghi và 4 trong số đó đến trong 15 phút cuối cùng. Cuối cùng, Chelsea đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình và giành quyền vào bán kết cúp FA với chiến thắng cách biệt trước đội bóng đến từ giải hạng Nhất.



Chelsea có một màn trình diễn ấn tượng nữa dưới triều đại mới - Ảnh Getty

Chelsea không có sự phục vụ của trung vệ John Terry. Đội trưởng của The Blues không thể kịp hồi phục sau chiến thắng kỳ diệu 4-1 tại Champions League hồi giữa tuần. Người đá cặp với anh hôm đó, David Luiz, thì ngồi trên băng ghế dự bị.

Một sự thay đổi quan trọng khác so với trận đấu với Napoli là việc công thần Ashley Cole nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Ryan Bertrand - người lần đầu tiên trong mùa giải có tên ở đội hình xuất phát. Trên hàng công, Fernando Torres đá chính và điều này khiến Didier Drogba ngồi dự bị. Tương tự ở tuyến giữa, Mikel và Raul Meireles lần lượt thế chỗ Michael Essien và Frank Lampard.

Dù chỉ cho đội hình "hạng 2" vào sân, HLV Roberto Di Matteo vẫn quyết tâm đưa Chelsea tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp dưới triều đại của mình.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Cahill, Bertrand - Meireles, Mikel - Mata - Sturridge, Torres, Kalou.
Leicester: Schmeichel - St Ledger, Bamba, Morgan, Konchesky - Dyer, Wellens, Danns, Gallagher - Beckford, Nugent.

Các diễn biến chính:

+ Hiệp 1:

Phút thứ 3: Torres đột phá bên cánh phải rồi căng ngang trống trải cho Mata. Rất tiếc người đồng hương Tây Ban Nha của anh lại dứt điểm trúng người một hậu vệ Leicester.

Phút thứ 9: Beckfordcó pha cứa lòng ngay sát vòng cấm địa Chelsea nhưng bóng đi không chính xác.



Cahill mở tỷ số từ một pha đánh đầu - Ảnh Getty

Phút thứ 12: BÀN THẮNG! Gary Cahill bật cao đánh đầu mở tỷ số sau quả phạt góc của Mata. Trung vệ người Anh sau đó ăn mừng bằng cách để lộ dòng chữ ở áo trong: "Pray 4 Muamba" (có nghĩa cầu nguyện cho Muamba). Một hành động đẹp và ý nghĩa của Cahill cho người đồng đội cũ tại Bolton vừa bị đột quỵ.

Phút thứ 18: BÀN THẮNG! Torres tăng tốc bên cánh phải và căng ngang cho Kalou. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà có pha xử lý khéo léo trước khi tung ra cú dứt điểm tinh tế. 2-0 cho Chelsea.


Kalou ghi bàn thắng đầu tiên tại cúp FA mùa này - Ảnh Getty

Phút thứ 20: NGUY HIỂM! Sturridge đi bóng dũng mãnh từ giữa sân đến vòng cấm địa Leicester. Cú chích mùi giãy sau đó của tiền đạo người Anh bóng đi sát cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 22: NGUY HIỂM! Torres đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Mata nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Schmeichel.

Phút thứ 24: CỨU THUA! Ngay sát vòng cấm địa đối phương, Torres đẩy bóng 1 nhịp rồi tung ra cú sút rất nhanh. Thủ thành Schmeichel đã phản xạ xuất thần trước cú sút nguy hiểm đó.

Hơn nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Sau khi có 2 bàn thắng liên tiếp, mọi chuyện giờ đây trở nên đơn giản hơn cho Chelsea. Họ bình thngăn chặn những pha tấn công của Leicester và tỏ ra nguy hiểm trong mọi đường lên bóng.

Phút thứ 29: Sóng gió tiếp tục nổi lên trước khung thànhSchmeichel sau pha đi bóng tự tin của kalou trong vòng cấm. Nhưng rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại quá nhẹ.

Phút thứ 33: CỨU THUA! Cech bay người đấm bóng xuất sắc sau cú sút từ cự ly gần của Danns. Trước đó, trung vệ Cahill đã có pha xử lý không tốt.

Phút thứ 38: Chelsea đã 6 lần vào tứ kết cúp FA trong 7 năm gần đây và lọt vào bán kết 4 trong 6 lần gần nhất. Lần gần nhất họ thất bại tại tứ kết là năm 2008 và trước đội bóng Barnsley của Championship. Tuy nhiên, điều này có lẽ sẽ chẳng lặp lại ở mùa này.


Cahill ăn mừng bàn thắng theo cách đầy ý nghĩa - Ảnh Getty

Phút thứ 41: Danns đột phá dũng mãnh chính diện khung thành Chelsea nhưng hậu vệ Cahill đã có mặt đúng lúc để phá bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 42: Đội khách có sự thay đổi người đầu tiên. Lee Peltier vào thay Gallagher.

2 phút bù giờ ngắn ngủi của hiệp 1 kết thúc. Sau 45 phút đầu tiên, Chelsea tạm thời dẫn trước Leicester 2-0

+ Hiệp 2:

Thay người bên phía Chelsea. Frank Malouda vào thay "nhạc trưởng" Mata. Một sự thay đổi chiến thuật cho thầy HLV Di Matteo đã phần nào yên tâm về một chiến thắng cho đội chủ nhà.

Phút thứ 53: Chelsea vẫn liên tiếp dồn ép đối phương chứ không chọn lối chơi Phòng ngự-phản công. Malouda đi bóng bên cánh phải rồi tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần. Bóng đi sát cột dọc khung thành Leicester.



Huyền thoại Peter Schmeichel (giữa) có mặt trên khán đài để cỗ vũ cho con trai - Ảnh Getty

Phút thứ 57: Cùng lúc này, trận đấu giữa M.U và Wolves trong khuôn khổ Premier League đã kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về "Quỷ đỏ".

Phút thứ 60: Torres có cú dứt điểm cận thành nhưng bóng đập trúng người một cầu thủ áo trắng.

Phút thứ 63: NGUY HIỂM! Leicester có pha phản công nhanh bên cánh phải, Danns đi bóng dũng mãnh rồi bất ngờ tung ra cú sút sệt rất căng. Bóng đi sượt qua trước mặt khung thành Cech.

Phút thứ 64: Chelsea có sự thay đổi người thứ 2. Tiền đạo Kalou được rút ra và tiền vệ Essien vào sân. Dù vậy, The Blues vẫn thi đấu với 3 mũi nhọn trên hàng công khi Maloud được trở về vị trí cánh trái sở trường.



Torres ghi bàn thắng đầu tiên sau 25 giờ tịt ngòi - Ảnh Getty

Phút thứ 68: BÀN THẮNG! Meireles căng ngang để Torres dễ dàng đệm bóng cận thành.Khán giả tại sân Stamford Bridge như vỡ ùa với bàn nâng tỷ số lên 3-0 này. Họ chúc mừng Torres có bàn thắng thứ 5 của mùa giải và bàn đầu tiên sau... 25 giờ thi đấu liên tiếp.

Phút thứ 70: NGUY HIỂM! Lại là Torres với cú dứt điểm 1 chạm ngay trước vòng cấm Leicester nhưng bóng đi vọt khung thành.Sau tình huống này, HLV Di Matteo gọi Drogba và Lampard từ băng ghế dự bị ra khởi động.

Phút thứ 75: CỨU THUA. Cech lại một lần nữa trổ tài sau cú dứt điểm của Beckford.

Phút thứ 76: Chelsea có sự thay đổi người cuối cùng. Trung vệ Ivanovic rời sân và David Luiz vào thay.
Phút thứ 77: BÀN THẮNG! Beckford ghi một bàn thắng khá may mắn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Trước đó, Danns có cú sút xa và bóng dội cột dọc khung thành Chelsea nẩy ra đúng chỗ người đồng đội trên hàng công của anh.

Phút thứ 83: Sự thay đổi thứ 6 và cũng là cuối cùng của trận đấu. Ben Marshall vào thay Wellens



Một trận đấu rất hay của Torres với cúp đúp bàn thắng lẫn kiến tạo - Ảnh Getty

Phút thứ 86: BÀN THẮNG! Torres hoàn tất cú đúp ở trận đấu này sau pha đánh đầu dũng mãnh cận thành. Người kiến tạo cho anh lại là Meireles khi tiền vệ người Bồ đảm nhận quả phạt góc ở tình huống đó.

Phút thứ 89: Cầu thủ vào thay người Marshall có cú sút xa tuyệt đẹp khiến thủ thành Cech bó tay. Tỷ số được rút ngắn còn 2-4 cho Leicester.

Phút thứ 90+1: BÀN THẮNG! Torres chơi rất đồng đội khi chuyền ngang để Meireles đệm bóng cận thành. Cách biệt 3 bàn lại được tái lập.

3 phút giờ hiệp 2 kết thúc. Kết quả chung cuộc Chelsea giành chiến thắng 5-2 trước Leicerter để giành quyền đi tiếp vào bán kết cúp FA.

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm