Schalke 04: Làm thế nào để lặp lại điều thần kỳ?

04/05/2011 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Điểm qua một vài lý do mà Schalke có thể bấu víu vào để hy vọng một cuộc lội ngược dòng thần thánh ở lượt về, ngoài sự trở lại của Howedes và Hunterlaar, còn một lý do nữa: Họ đã từng đánh bại nhà ĐKVĐ Inter ngay tại Meazza với một tỉ số không tưởng là 5-2!

Tiền đạo Charisteas của Schalke 04-Ảnh Getty

Vậy thì muốn lặp lại một điều thần kỳ, Schalke cần phải “nhớ” lại hoàn cảnh đã giúp họ làm nên nó như thế nào. Và điều đầu tiên mà thầy trò Rangnick phải nhớ, chính là việc coi trận lượt về này như một trận… lượt đi. Với tâm thế không khác gì khi họ bước vào trận lượt đi tứ kết với Inter. Tóm lại, hai bàn thua phải bị gạt bỏ khỏi suy nghĩ, và Schalke hãy coi đây đơn thuần là một chuyến làm khách khó khăn.

Tiếp theo, Schalke không thể phòng ngự một cách quá ngây thơ như trận đấu cách đây một tuần nữa. Đây là ký ức duy nhất họ cần phải nhớ ở lượt đi. Ngoài sự yếu kém kinh niên của các hậu vệ, thì việc hàng thủ Schalke chơi một trận ngớ ngẩn còn bắt nguồn từ tâm lý ỷ lại của các hậu vệ vào thủ thành Neuer. Vào một ngày anh chơi xuất sắc, Schalke chỉ để thủng hai bàn. Nhưng vào một ngày mà anh cũng “chỉ là người thường”, thì đội bóng này tất nhiên là tan nát, giống như trận thua 1-4 trước Bayern mới đây vậy.

Vậy thì giải pháp ở đây là gì? HLV Rangnick nên loại Neuer ra khỏi đội hình xuất phát, trao vị trí số một cho “ông già” 35 tuổi Mathias Schober, hoặc thủ môn 20 tuổi  Lars Unnerstall, những người chưa từng đứng trong khung gỗ mùa này. Hoặc là bất kỳ ai bắt cũng được (cho một trong các hậu vệ ở trận lượt đi đeo găng càng tốt), để cho các hậu vệ Schalke phải cảm nhận được rằng sau lưng họ không phải một ông thánh nào cả, và thi đấu có trách nhiệm hơn!

Sau hàng thủ thì đến hàng công. Ở trận thắng Inter 5-2, Schalke có một “vũ khí bí mật”: Edu. Trước khi ghi một cú đúp vào lưới đội bóng Italia, anh này mới lập công đúng… hai lần cho Schalke ở Bundesliga. Vậy thì để tạo ra bất ngờ cho MU, Schalke cần một bất ngờ kiểu như thế. Huntelaar? Anh này thì hơi nổi tiếng, và khả năng cũng đã bị nhận diện sau lượt đi chơi khá hay. Hiện tại, chỉ có… Angelos Charisteas là đáp ứng được “yêu cầu”: Mới ghi đúng một bàn cho Schalke ở Bundesliga, và giờ thì chẳng khác nào một cầu thủ vô danh. Nhưng chẳng phải là cách đây 7 năm, anh cũng tỏa sáng và giúp Hy Lạp đăng quang ở EURO 2004 sau khi bước ra từ bóng tối đấy thôi?

Chuyện Schober, hay Charisteas tỏa sáng vào thời điểm này cũng có tỉ lệ chỉ… ngang ngửa với việc Schalke vượt qua MU và lọt vào chung kết. Chắc chắn là ông Rangnick sẽ không hành động một cách hồ đồ như thế, nhưng ông và các học trò sẽ phải nhớ lại rằng họ đã chơi bóng một cách vô tư, khi còn đứng trong bóng tối như thế nào, để lập nên kỳ tích trước Inter. Tâm lý ấy, có thể Schober và Charisteas có, nhưng các cầu thủ hiện tại của Schalke thì không. Nhưng cứ mơ đi, mất gì đâu…

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm