Chạy và chạy đi, Schalke!

04/05/2011 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Sự uể oải và mệt mỏi của Manchester Utd trong trận thua Arsenal cách đây 3 ngày có thể là một tia hy vọng lóe lên cho Schalke, với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở Old Trafford.

Đó là một trận đấu mà thể lực ở mọi vị trí của MU dường như đã đạt tới giới hạn. Đến một cầu thủ với nền tảng sức bền và quyết tâm phi thường như Rooney còn thi đấu uể oải, thì thật khó mong các cầu thủ khác của họ thể hiện đúng phong độ. Họ thua Arsenal chủ yếu vì sức lực đã cạn kiệt, sau khi căng mình ra trên nhiều đấu trường. Một đội bóng đã đi đến bán kết Champions League, bán kết FA Cup, và luôn phải đối diện với áp lực ở ngôi đầu Premier League, thì việc họ hụt hơi là hoàn toàn dễ hiểu.

Schalke, cũng như Arsenal (so sánh một cách tương đối), thua kém MU về rất nhiều mặt, nhưng hiện tại, chắc chắn họ hơn đứt đội bóng nước Anh về mặt thể lực. Trong đội hình MU, có đến 7 vị trí đã chơi hơn 2000 phút mùa này (nhiều nhất là Patrice Evra, chơi 2872 phút), còn phía Schalke, chỉ có 4 người thuộc diện này (người chơi nhiều nhất là thủ thành Manuel Neuer, còn xuất hiện ít hơn cả Evra, với 2790 phút thi đấu).

Schalke chỉ có thể hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng thần kỳ- Ảnh Getty

Tất nhiên, HLV Alex Ferguson không thể để các học trò của ông kiệt sức. Berbatov và Owen sẽ đá thay bộ đôi Rooney – Chicharito, còn Paul Scholes trở lại hàng tiền vệ, nhưng vấn đề cũng nảy sinh từ chính những sự thay thế này.

Phong cách chơi bóng lười biếng của Berbatov, sự mong manh của Owen và việc Paul Scholes luôn cần một người yểm trợ cho anh ở giữa sân, tất cả có thể khiến các cầu thủ khác của MU phải lao động nhiều hơn nữa, để đảm bảo một thế trận thực sự chắc chắn và an toàn.

Vậy thì nếu Schalke còn mong đến chiến thắng, thì họ phải vắt kiệt được sức lực của MU. Đội bóng Đức chỉ có thể hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng thần kỳ, nếu họ khoét thật sâu vào điểm yếu lớn nhất của MU hiện tại: Thể lực. Cụ thể hơn, biến trận đấu thành một màn tra tấn thể lực với đội bóng nước Anh. Chiến lược chung là chơi áp sát nhanh nhất có thể với các “đầu mối” phát triển bóng của MU (có thể là Scholes), đưa bóng liên tục ra hai biên (đặc biệt là cánh phải, nơi Farfan có sở trường đua tốc độ), vây bắt và cô lập những vị trí vốn có thói quen lười di chuyển của đội bóng Anh (Berbatov, Owen)… Tóm lại, làm tất cả những gì có thể để bắt MU phải chạy, phải va chạm thật nhiều, không còn đủ thời gian để giăng ra một thế trận giằng co, và tiêu hao sức lực nhanh chóng.

Vai trò đua tốc độ ở biên có thể do Farfan, hoặc Baumjohann đảm nhiệm, với những cú va chạm và đeo bám khiến đối phương tiêu hao sức lực, có thể nhờ cậy những cầu thủ “to cây” như Metzelder, Matip… Rất có thể Schalke sẽ phải sử dụng toàn bộ 45 phút hiệp một và quãng đầu hiệp hai để thực hiện thật tốt nhiệm vụ này (thậm chí là phải thực hiện vô cùng xuất sắc). Nếu họ làm được, điều thần kỳ có thể đến vào trong nửa cuối hiệp hai, khi MU bắt đầu xuống sức. Tất nhiên, trước đó, sẽ thật hoàn hảo, nếu Schalke giữ được sạch lưới.

Đó là thời điểm mà các chân sút có thể lên tiếng. 15/19 bàn mà hai chân sút số một của Schalke hiện tại là Raul (8/tổng cộng 12 bàn) và Huntelaar (cả 7 bàn) đến trong hiệp hai. Trong đó, Hunteraar đặc biệt nguy hiểm trong 15 phút cuối (5 bàn của anh diễn ra từ phút thứ 75 trở đi, và có đến 3 bàn đến trong 10 phút cuối), còn Raul cũng đã có 3 bàn trong 10 phút cuối.

Vì thế, chạy và chạy ngay từ đầu (thậm chí là chạy trước khi nghĩ đến vai trò chiến thuật), là phương pháp duy nhất để Schalke có thể mong sự sống mở ra, vào nửa cuối hiệp hai.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm