01h45 ngày 5/5, M.U - Schalke: Dập tắt một giấc mơ

04/05/2011 11:01 GMT+7 | Champions League

* Tỷ số lượt đi 2-0

(TT&VH)- Cú trượt ngã của M.U cuối tuần qua khiến người Đức nhen nhóm một tia hy vọng mơ hồ về cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ ở Old Trafford đêm nay. Họ cho rằng đó là dấu hiệu của hội chứng domino, và Schalke có thể tận dụng cơ hội này. Nhưng Sir Alex thì không nghĩ vậy...

Hồi tháng Ba năm nay, Arsenal cũng từng có suy nghĩ tương tự Schalke. Họ hành quân đến Old Trafford trong khuôn khổ Tứ kết cúp FA với suy nghĩ rằng sẽ bồi thêm cho đội chủ nhà một đòn trí mạng nữa sau những thất bại liên tiếp trước Liverpool và Chelsea. Nhưng rốt cục, M.U đã giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0, cho dù phải bố trí một đội hình chắp vá với 8/11 cầu thủ là hậu vệ. Điểm nhấn ở trận đấu ấy chính là việc Sir Alex đã đôn anh em nhà Da Silva lên đá cặp tiền vệ cánh, và khiến đối phương thực sự bất ngờ.

Schalke (áo xanh) đang hi vọng vào cú lội ngược dòng ở "thánh địa" Olf Trafford- Ảnh Getty

Hành trang mà Schalke mang đến Old Trafford là gì? Với 90 phút đã thể hiện ở trận lượt đi, đó là một hàng phòng thủ ngờ nghệch và phụ thuộc quá nhiều vào tài năng của một mình Manuel Neuer, trong khi các chân sút thì lại không đủ độ sắc để đánh bại hàng thủ do van der Sar chỉ huy. Cố nhiên, Schalke sẽ phải thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào để khoan thủng hàng phòng ngự M.U thì vẫn là một câu hỏi lớn đối với Rangnick, nhất là khi đội bóng của ông ở vào thế buộc phải thắng, thậm chí là thắng cách biệt. Đúng là Schalke từng vùi dập Inter Milan đến 5-2 ngay tại Giusseppe Meazza, nhưng đó là một Inter-không-biết-phòng-ngự, chứ không phải M.U, đội bóng mới lọt lưới 3 bàn ở Champions League mùa này, và đã hơn 1 năm qua (kể từ ngày 3/4/2010) chưa hề thất bại trên sân nhà. Lối chơi tấn công kiểu "phổi bò" trước Inter mà áp dụng tại Old Trafford thì rất có thể sẽ phải nhận trái đắng.

Schalke đã chuẩn bị cho trận đấu này bằng thất bại thảm hại 1-4 trên sân Bayern Munich, nhưng đó là một kết quả đã được báo trước khi cái đầu của các cầu thủ đều đặt ở Old Trafford. Việc đang xếp lưng chừng BXH Bundesliga thực tế lại là một lợi thế của thầy trò Rangnick bởi đấu trường trong nước xem như đã vứt đi đối với họ. Nhiệm vụ tối quan trọng bây giờ là chiến thắng ở Old Trafford. Trái lại, M.U sẽ phải có những toan tính nhất định về lực lượng, khi cuối tuần này sẽ là trận đấu sống còn với Chelsea tại Premier League.

Giăng bẫy ở Old Trafford

Schalke đã cử thám thính đến sân tập Carrington của M.U, và ông này tạm xoa tay hài lòng khi chứng kiến Wayne Rooney, người đã chơi cực hay ở trận lượt đi, phải ngồi ngoài trong suốt 15 phút mà đội bóng mở cửa sân tập cho khán giả vào xem.

Dự đoán của bạn về trận bán kết lượt về Champions League M.U- Schalke?

Ở Emirates vài ngày trước, Rooney cũng đã chơi với đôi chân đeo chì và là một trong những nguyên nhân khiến M.U thất bại, nên có khả năng chấn thương của "số 10" là có thật.

Bản thân HLV Ferguson cũng không giấu giếm điều đó khi tuyên bố sẽ cho cậu học trò cừng nghỉ ngơi sau một tuần đầy vất vả. Theo dự kiến, Berbatov và Owen, những người đã vào sân hiệp hai trận đấu với Arsenal, sẽ đá chính ngay từ đầu. Quyết định ấy là tương đối hợp lý trong một trận cầu mà M.U không nhất thiết phải thắng, trong khi Rooney cần được để dành cho cuối tuần. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng "số 10" sẽ vào sân từ ghế dự bị và tỏa sáng. Còn nhớ trước trận đấu với Chelsea ở trận tứ kết lượt đi, Rooney cũng nghỉ tập, nhưng rồi khi vào sân, anh vẫn chạy ầm ầm và thậm chí còn ghi bàn quyết định.

Dẫu sao thì với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, M.U vẫn đang là đội hoàn toàn chủ động trong các phương án đối phó. Sir Alex có thể sẽ lại xoay tua, nhưng hãy tin rằng ông sẽ bố trí hàng phòng ngự mạnh nhất với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm để khóa chặt những mũi tấn công Schalke như lượt đi. Ở hàng tiền vệ Giggs và Scholes sẽ trở lại và kinh nghiệm của họ giúp tuyến giữa M.U không rơi vào thế bị động. Schalke cần bàn thắng, họ cứ việc dâng cao tấn công. Nhưng đến khi ngoảnh đầu lại, thì có lẽ không kịp rồi...

Dự đoán: 2-0

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Rooney nghỉ tập ngày hôm qua, nhưng vẫn có thể ra sân. Fabio đau nhẹ. Lindegaard đã bình phục

Schalke: Howedes đau dạ dày, Pander, Moritz, Huntelaar, Gavranovic chấn thương dài ngày

Đội hình dự kiến

M.U: Van der Sar - O'Shea, Vidic, Ferdinand, Evra - Valencia, Giggs, Scholes, Nani - Berbatov, Owen.

Schalke: Neuer - Uchida, Metzelder, Matip, Sarpei - Papadopoulos, Jurado, Baumjohann - Farfan, Raul - Edu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm