23h30 ngày 30/4, Bayern - Schalke: Những người Đức ngây thơ

30/04/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Năm trước là nhà vô địch, năm nay chưa chắc đã giữ được vị trí dự Champions League. Năm trước là á quân, năm nay đứng giữa BXH. Câu chuyện thứ nhất là của Bayern, và câu chuyện thứ hai là của Schalke. Câu chuyện thứ ba là về sự thay đổi tư duy bóng đá của họ, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuống dốc chóng mặt chỉ sau một mùa giải.

Schalke sẽ cản bước Bayern đến Champions League?-Ảnh Getty

Ranh giới giữa thành công và thất bại của Bayern lẫn Schalke hiện giờ luôn tồn tại một cách rất mong manh như thế. Mong manh như cách hai đội chơi phòng ngự một cách ngờ nghệch ở Champions League, và mong manh như số phận của chiếc ghế HLV hiện giờ, ngày càng giống chiếc ghế trên máy bay hơn. Bayern đặt sẵn chỗ cho HLV Jupp Heynckes cuối mùa, còn Schalke thì đá bay Magath khỏi chiếc ghế ấy ngay cả khi ông bắt đầu giúp đội bóng chiến thắng trở lại (lúc thành tích tồi tệ, thì lại không sa thải!).

Các chiến thuật gia trường phái “cổ điển” của Đức có lẽ đã phải ôm mặt (hoặc mím miệng và nén cười) trước cung cách bố trí đội hình và tinh thần chơi bóng của Bayern lẫn Schalke mùa này. Hai đội bóng này gần như phủ nhận vai trò của tiền vệ thủ chuyên trách nhiệm vụ phòng ngự, và huy động toàn lực để tấn công khi có bóng (thường là đến 6-7 cầu thủ cho một đợt công phá).

Thủ lĩnh tinh thần cũng đang là một điều xa xỉ với cả Bayern và Schalke. Arjen Robben mới đây đã phàn nàn rằng đội bóng xứ Bavaria không có một người đứng đầu trong phòng thay đồ, sau khi để Mark van Bommel chuyển sang Milan. Còn thủ lĩnh của Schalke hiện tại là Manuel Neuer, nhưng anh sắp ra đi, và dù là một trong những người gác đền siêu đẳng, vẫn chỉ là một người quá hiền lành và nhu mì để xốc lại tinh thần đội bóng.

Dự đoán của bạn về trận Bayern-Schalke

Ở cả Schalke và Bayern hiện tại, không có nhiều đặc điểm gợi nhớ đến chất Đức điển hình: Lì lợm, gan dạ, kỷ luật và quan trọng nhất là sự ổn định. Schalke có một HLV mang quốc tịch Đức, nhưng tư tưởng lại giống người Anh hơn (ông Rangnick yêu Charles Dickens, thích lối đá tận hiến và phảng phất nét hiệp sĩ). Bayern đã trải qua gần 2 năm chơi trò xe trượt công viên cùng Van Gaal (lên đỉnh nhanh và xuống dốc cũng nhanh), và thành công mùa giải trước hóa ra lại khiến đội bóng mất đi chất Đức điển hình từng làm nền tảng cho mọi thành công của họ.

Sự ngây thơ và thiếu ổn định của cả hai càng gia tăng, khi chơi bóng ở một Bundesliga ngày một cống hiến hơn, nhưng cũng kém toan tính và bớt thực dụng hơn. Cùng với việc trọng dụng kiểu mẫu HLV thuộc trường phái tấn công tận hiến, đó là một trong những lý do biến hai đội bóng có lực lượng mạnh hàng đầu nước Đức trở nên quá chểnh mảng với việc giữ gìn những thành quả họ từng đạt được. Từ những đội bóng cạnh tranh danh hiệu, mục tiêu với cả hai đã phải thay đổi, khi mùa giải dần đi đến hồi kết.

Điều đáng tiếc là nếu xét trên mức độ tận hiến, thì hai đội còn sót lại trong cuộc đua giành Đĩa bạc là Dortmund và Leverkusen mới là những CLB trung thành với trường phái ấy nhiều năm nay, chứ không phải một sự thay đổi đi quá xa khỏi giá trị quá khứ như Bayern hay Schalke đang thực hiện. Sau những năm tháng chiến đấu bằng một tinh thần Đức điển hình, với sức mạnh trung tuyến, những thủ thuật sân cỏ và tâm lý, Bayern đang chiến đấu dựa vào một đôi cánh ngoại quốc (Robben - Ribery), và vị trí thủ môn, nơi đáng ra phải ổn định nhất, thì lại chịu nhiều xáo trộn và thay đổi nhất. Sau một mùa giải thành công nhờ kỷ luật và phương pháp huấn luyện khổ hạnh dưới thời Felix Magath, các cầu thủ Schalke đã không thể chịu đựng hơn nữa, “đá bay” ông, và đến khi Rangnick nắm quyền, thì tính kỷ luật của họ đã bị buông thả.

Đêm nay, những người Đức đang bị ngây thơ hóa một cách nửa vời ấy không còn ở trên đường đua đến Đĩa bạc nữa. Trụ hạng (với Schalke) và giành vị trí dự Champions League (với Bayern) thành công, là tốt với họ rồi…

4 Trên lý thuyết, có 4 đội vẫn phải cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau, là Leverkusen, Hannover, Bayern và Mainz. Trong số này, Leverkusen chỉ cần giành tối thiểu một trận hòa nữa là được dự Champions League mùa sau, trong khi Mainz gần như đã hết cơ hội

65&70 . Mùa này, sau 31 vòng, đội dẫn đầu Dortmund đã được 69 điểm, còn Leverkusen được 64 điểm, chỉ kém một điểm so với thành tích cả mùa trước của Bayern (vô địch, 70 điểm) và Schalke (á quân, 64 điểm)

63&62 Cùng kỳ mùa trước, Bayern giành được tổng cộng 63 điểm, hơn hiện tại 8 điểm. Tương tự, Schalke kiếm được 62 điểm sau 31 vòng mùa trước, và bây giờ thụt lùi thảm hại, với 40 điểm sau từng ấy trận

Dự đoán cùng Lothar Matthaeus

Dortmund - Nuremberg 3-1

Hamburg - Freiburg 2-0

Hannover - Gladbach 1-1

Cologne - Leverkusen 0-2

Mainz - Franfurt 2-1

Hoffenheim - Stuttgart 2-2

Lực lượng

Bayern: Thiếu Luiz Gustavo (treo giò); Pranjic, Olic, Altintop (chấn thương)

Schalke: Thiếu Hoogland, Howedes, Pander, Kenya, Huntelaar (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Badstuber, Contento - Tymoschuk, Schweinsteiger, Robben, Mueller, Ribery - Gomez

Schalke: Neuer - Uchida, Matip, Metzelder, Escudero - Kluge, Papadopoulos, Farfan, Jurado - Raul, Edu.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm