V.Ninh Bình: Chỉ là sa sút nhất thời

04/05/2012 13:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Là một đội bóng có thực lực và nguồn tài chính không đến nỗi nào (nếu không muốn nói là khá dồi dào), nhưng đáng ngạc nhiên là sau vòng đấu thứ 15, V.Ninh Bình lại đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2012, chỉ trên được mỗi V.Hải Phòng.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trước thềm mùa giải năm nay, đội bóng cố đô Hoa Lư đã không tiếc tiền mua sắm cầu thủ, trong đó nổi đình nổi đám nhất là việc đưa được thủ môn Mạnh Dũng từ Thanh Hóa về cố đô Hoa Lư với giá chuyển nhượng lên đến 9 tỉ đồng. Ngoài ra, trong đội hình V.Ninh Bình còn một loạt những cầu thủ có tên tuổi khác như Danh Ngọc, Mai Tiến Thành, Như Thành… cùng những ngoại binh có chất lượng không đến nỗi nào như Mota, Gustavo hay Sanogo. Vậy mà sau trận thua đậm 1-4 trước TĐCS.Đồng Tháp ở vòng  15, V.Ninh Bình đã thay chân đối thủ để tụt xuống đứng ở vị trí áp chót bảng tổng sắp! Một kết quả - dù chỉ là tạm thời - nhưng cũng không thể ngờ được với đội bóng vốn được coi là “anh nhà giàu mới nổi” như V.Ninh Bình.


Niềm vui đang ngày càng hiếm hoi với V.NB

Sự sa sút của V.Ninh Bình bắt đầu từ sau vòng đấu thứ 10, khi những tin xấu liên tiếp ập đến với đội bóng cố đô Hoa Lư. Đầu tiên là tiền vệ Danh Ngọc bị kỷ luật cấm thi đấu 45 ngày do có hành vi thiếu văn hóa, tiếp đó là hàng loạt cầu thủ trụ cột khác bị treo giò, rồi trung vệ Như Thành bị gãy tay phải trong một pha tranh chấp cùng đồng đội trong một buổi tập buộc phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Vì thế, sức mạnh của V.Ninh Bình bị giảm sút trông thấy.

Bước vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải,V.Ninh Bình lại không tìm ra được các tân binh có chất lượng hơn những cầu thủ hiện có, vì thế sự thay đổi duy nhất của đội bóng cố đô Hoa Lư chỉ là tiền vệ Baptiste John trở lại thế chỗ tiền vệ Mota.

Trận thua 1-4 trước TĐCS.ĐT vừa qua thực sự là trận thua “dở khóc dở cười” của đội bóng cố đô Hoa Lư khi chứng kiến tiền vệ Đinh Hoàng Max, cầu thủ vừa được cho đi tăng cường ở Đồng Tháp, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, đồng thời thực hiện tới 3 pha kiến tạo cho tiền đạo Felix (TĐCS.ĐT) lập hattrick vào lưới V.Ninh Bình.

5 thất bại liên tiếp kể từ vòng đấu thứ 11 đến nay quả là thành tích tồi tệ chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB, đồng thời khiến cho chiếc ghế nóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ bị lung lay dữ dội.

Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng cố đô Hoa Lư hy vọng rằng sự sa sút nói trên chỉ là nhất thời. Và mọi chuyện sẽ khởi sắc trở lại khi V.Ninh Bình được trở về sân nhà đá vòng 16 và 17, đồng thời đón chào nhiều cựu binh vừa lành lặn chấn thương. Nếu thi đấu tốt 2 trận đấu này, có thể tin rằng V.Ninh Bình sẽ đủ sức trụ hạng ở mùa giải năm nay, thậm chí là lọt vào nửa trên của bảng xếp hạng, nhất là khi vẫn đang được sự hậu thuẫn đáng kể về mặt tài chính của bầu Trường.

Anh Thư (anhthu_manhhung@yahoo.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm