V.NB trắng tay 5 trận đấu liên tiếp: Điều không thể thỏa hiệp

03/05/2012 10:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi tiến trình hòa bình thế giới chuyển từ đối đầu qua đối thoại, thuyết ngoại giao có câu: “Chẳng có gì là không thể thỏa hiệp và mọi mâu thuẫn đều có thể đàm phán”. Quan điểm này đúng trong hầu hết các địa hạt của xã hội. Nhưng với môn thể thao vua ở VN, cũng có đôi khi xuất hiện những ngoại lệ, những điều gần như không thể thỏa hiệp, bởi nó giúp đảm bảo kỷ cương.



HLV Văn Sĩ đang bất lực

V.NB hồi đầu mùa giải này đã chứng kiến một sự vụ xưa nay hiếm. Đấy là khi cựu trung vệ đội trưởng Như Thành đặt vấn đề muốn quay lại đội bóng cũ, sau khi đã thất bại với hàng loạt “phép thử” là HA.GL và CLB BĐ Hà Nội. Phần do hợp đồng của Như Thành với V.NB vẫn còn một năm hiệu lực, nhưng cơ bản là bản tính lụy tình của Văn Sỹ.

“Khi không còn nơi nào để bám víu, V.NB vẫn dành một chỗ để em lấy lại hình ảnh. Anh sẽ có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo điều này, còn nhiệm vụ của em là phấn đấu, nỗ lực”, lời nhắn nhủ rất con người của Văn Sỹ dành cho đàn em Như Thành. Cựu trung vệ đội trưởng V.NB và ĐTVN cũng đã hô quyết tâm và thực tế, Thành cũng có vài trận chơi rất hay, cho đến trước khi gãy tay phải nghỉ.

Như Thành chỉ là một tình huống và ngay cả lúc này, việc giải mã một cầu thủ như Thành cũng không phải điều đơn giản với giới ngoại đạo. Chỉ chắc chắn rằng, Như Thành không giống với Tiến Thành hay Mạnh Dũng và cũng khác xa Hoàng Vissai hay Gustavo… Tiến Thành trong vai trò đội trưởng, nhưng cũng có khi hành xử rất trẻ con, còn Gustavo hay Vissai thì đang bị xem như tội đồ.

Làm chuyên môn và chịu trách nhiệm cao nhất, Văn Sỹ bảo anh không có nhiều sự lựa chọn, nên đôi khi vẫn phải thỏa hiệp với các trụ cột. Sỹ không nói dối và ngay cả điều này cũng phản ánh rất đúng con người anh. Nhưng chỉ “thiếu” thôi, chứ không phải không có phương án khác và đây là lúc cần thiết Sỹ phải cứng rắn loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh, trước khi quá muộn.

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm