Tấn bi kịch của V.NB và B.BD: Tất cả chỉ vì Sài Gòn FC?!

03/05/2012 15:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trừ đội đầu bảng HN.T&T vẫn giữ được sự ổn định sau chiến thắng trước Sài Gòn FC, 2 đội bóng còn lại là V.NB và B.BD đều đang cảm nhận được bi kịch đổ xuống đầu mình.

1. HLV Văn Sỹ cũng khó tin vào sự rơi tự do của đội bóng mình đang dẫn dắt. Trả lời báo chí, thuyền trưởng gốc Nam Định cũng thật lòng không hiểu vì sao V.NB lại nên cơ sự như thế.

Đội bóng cố đô là CLB làm được điều chưa ai làm được trước đó: chấm dứt chuỗi bất bại của Sài Gòn FC. Chiến thắng 2-0 của V.NB trước đội bóng Sài thành là nguyên nhân trực tiếp khiến Sài Gòn FC mở đầu cuộc khủng hoảng, và sau đó HLV Lư Đình Tuấn bị sa thải.



 B.BD (trái) đang sa sút không phanh sau khi chiến thắng Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt

Nhưng ngẫu nhiên thay, niềm vui của V.NB không kéo dài được lâu. Điểm bắt đầu của cơn bĩ cực mang tên Sài Gòn FC cũng nhen nhóm tương lai u ám ở đất cố đô.

Vòng 10, từ chỗ được kỳ vọng nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu, 5 trận liên tiếp sau đó, V.NB không thể kiếm nổi một điểm, toàn thua. Trớ trêu thay, như tướng Sỹ thừa nhận, không hiểu thế lực siêu nhiên nào cản bước thăng tiến của đội bóng này.

Như trận thua CLB BĐ Hà Nội 2-3, V.NB đã dẫn trước 2 bàn trong gần hết thời gian chính thức, nhưng về cuối họ vẫn trắng tay. Cầu thủ đội bóng cố đô Hoa Lư thường hay duy tâm trước mỗi trận đấu, nhưng giờ họ đang nằm trong nhóm rớt hạng.

Sau V.HP, V.NB là đội tạm giữ kỷ lục thua liên tục của mùa giải này. Đích nhắm của họ hiện tại là trụ hạng thành công chứ chẳng mong gì hơn.

Sự bi đát đó thêm một lần khiến người ta nghi ngờ năng lực của tướng Sỹ và với tiền lệ “ngẫu hứng” của bầu Trường như đã từng làm trong quá khứ, không loại trừ khả năng mất việc lần nữa của cựu tuyển thủ quốc gia này.

2. Nối gót V.NB, một tuần sau đội bóng đất Thủ đánh bại Sài Gòn FC ngay tại Thống Nhất để mở màn cho tấn bi kịch của mình. Và cũng như đội bóng đất Bắc, đại biểu Nam Bộ “chết” đúng thời điểm mà giới chuyên môn ngờ rằng, cựu vương đang trên đường trở lại chính mình.

Vòng 11, B.BD ngự trên đỉnh cao và chỉ kém đội đầu bảng HN.T&T về chỉ số phụ. 2 vòng đấu sau đó, cửa cho thầy trò Đặng Trần Chỉnh lên ngôi vô địch lượt đi là sáng hơn cả vì họ có 2 trận liên tiếp trên sân nhà.

Nhưng số phận lại như muốn trêu ngươi người đất Thủ. Trước 2 trận tiếp HA.GL và K.KH (những đối thủ vốn là “mồi ngon” của họ ở Gò Đậu), bầu trời Bình Dương đổ mưa như trút. 2 trận thủy chiến này kết thúc với cùng kịch bản: chủ nhà thất bại và “dâng” chức vô địch lượt đi cho HN.T&T.

Tinh thần xuống dốc, B.BD tiếp tục “đầu hàng” trên đất Bắc. Và Hàng Đẫy tiếp tục ghi lại kỷ niệm buồn cho ông thầy họ Đặng, tại đây và thêm một lần nữa, ông Đặng Trần Chỉnh mất ghế HLV trưởng sau khi để thua một đội bóng Thủ đô.

3 trận thua đẩy ông Chỉnh chịu chung số phận với người đồng đội hồi ở CSG Lư Đình Tuấn. Nhưng sự có mặt của tân HLV Hàn Quốc Cho Yoon Hwan cũng chưa thể chặn đứng chuỗi rơi tự do của B.BD.

Thất bại trên sân Kiên Giang như muốn nhắn nhủ một thông điệp rất phũ phàng với CĐV đất Thủ, cựu vương có trở lại thì cũng phải chờ đến mùa giải 2013. Sau 4 trận không thắng, B.BD đang bị HN.T&T cho ngửi khói với cách biệt lên đến 10 điểm.

Đang tù mù chưa thấy lối ra thì cuối tuần này thầy trò ông Cho phải gặp ứng viên số một cho chức vô địch là HN.T&T. Có vẻ, bóng đêm vẫn chưa buông tha đội bóng đất Thủ vì họ còn chưa đạt cột mốc 5 trận thua liên tiếp như V.NB để được đứng vào hàng… thua kỷ lục.

Sau hàng loạt vụ ầm ĩ chưa có hồi kết mang tên Sài Gòn FC trong thời gian vừa qua, trùng hợp thay khi tấn bi kịch của V.NB và B.BD cùng xuất phát từ đội bóng Sài thành. Có điều, nếu “noi gương” Sài Gòn FC, số phận đội bóng cũng như HLV trưởng 2 CLB này sẽ như mành chỉ treo chuông.

Việt Hòa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm