Dư âm vòng 24 V-League: Tên bay đạn lạc

10/08/2009 11:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đấy là diễn biến của V-League thời điểm này, ở cuộc đua có huy chương, tránh rớt hạng, play-off.

Ví dụ cuộc đua chen chân ở tốp 3. Bóng chưa lăn, Sông Lam lo lắm. Không biết tân vô địch có chịu nhả như đã từng hào phóng với khối đội. Kết quả chứng minh họ đã quá lo xa. Cầm tờ danh sách đối thủ với đội hình B, ông Thịnh "đen" sướng rên vì hiểu rằng thế là SHB.ĐN đã bắn thông điệp thả thật. Sông Lam chiều qua thắng nhàn nhã, dù cũng có đôi chút nóng nảy trên sân, nhưng soi kỹ, nó xuất phát từ một cầu thủ ngoại của đội khách là chính.

Chẳng có ai đủ quyền năng để buộc SHB.ĐN phải đá hết sức lúc này. Họ có lý của mình, như giữ quân để đá trận chung kết Cúp QG, cho cầu thủ trẻ cọ xát. Hết vặn vẹo nhé! Thật trớ trêu, khi gặp ông vua mới SHB.ĐN lúc này nhiều đội lại đâm ra phấn khởi.


SLNA (trái) hôm qua thắng khá nhàn nhã trước SHB.Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Hoàn cảnh của SHB.ĐN dù khác với Thanh Hoá, nhưng bản chất có điểm tương đồng: hết hẳn động lực. B.Bình Dương do đó gặp thế đắc lợi trong cuộc đua huy chương khi đá với xứ Thanh. Thắng là chuyện tất yếu, với điều kiện xử sự thế nào cho tế nhị để đối thủ khỏi cáu mà cắn răng đá cho bõ ghét.

Chẳng bù cho T&T.HN, chiều qua gặp "đạn lạc" thật sự. Họ phải làm khách trước K.Khánh Hoà coi trận đấu này là trọng tâm quyết định thành tích cả mùa. K.KH có thể thua Thanh Hoá, hòa Nam Định trên sân nhà rồi thất thủ trước HA.GL, B.BD. Có điều, 2 vòng gần đây họ có động lực thật sự. Mà mỗi khi như thế, đội bóng phố biển chơi rất khó chịu. Nếu không, dễ gì họ buộc thầy trò Hữu Thắng phải chịu trận thua thứ 2 kể từ giai đoạn 2 đến nay.

Tương tự là XM.HP phải tiếp ĐT.LA. "Gạch" đã lột xác hẳn so với trận trước, khiến đội chủ sân Lạch Tray xa dần vị trí có thể giành huy chương cuối mùa.

Nhân nói đến đội bóng này, mới thấy vai trò cốt tử của kỹ năng quan hệ trong bóng đá ta. Cuộc đua trụ hạng, TPHCM 2 vòng qua làm tê tái các đối trọng. Thắng ĐT.LA trong buổi chiều "Gạch" nhão ra. Chiều qua, tiếp tục gặp TĐCS. Đồng Tháp đá khoan nhặt. Khi được hưởng phạt đền, Timothy đá hỏng. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì TPHCM đã hoàn thành cú ngược dòng ngoạn mục. Ngoài Thủ đô, QK4 khóc hận khi kiếm được 1 điểm giá rất đắt, cũng không giải quyết được nhiều điều, do bàn thắng phút chót trong TPHCM.

Có nên hoan hô HA.GL, vì trên Pleiku lộng gió họ đã chứng tỏ sự "chuyên nghiệp" khi lạnh lùng đè G. Nam Định 2-0? Bóng đá ta, như thế bị coi là phũ phàng. HA,GL cũng hiểu điều đó. Vấn đề, đá thật như thế là cách tốt nhất để họ đánh bóng phần nào thương hiệu đã xám đi rất nhiều ở mùa này. Năm ngoái, cũng thời điểm này "Gỗ" đã khiến cả làng chưng hửng khi hạ gục XM.HP trên Pleiku, gián tiếp giúp B.BD vô địch, dù tuần trước họ bị B.BD hạ nhục ở sân nhà.

Những vòng đấu cuối, V-League hỷ, nộ, ái, ố, đủ mọi cung bậc khi thật thật giả giả lẫn lộn.

Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm