Trận XM.HP-ĐT.LA 1-1: Chủ nhà "mất điểm", thiệt quân

09/08/2009 18:54 GMT+7 | V-League

* Ghi bàn: Phạm Lâm Minh Thông (6-ĐT.LA đá phản lưới nhà) 15’ , Santos 88’– ĐT.LA

(TT&VH Online) - Chơi trên sân không có khán giả, các cầu thủ XM.HP đã không thể “đè” được đối thủ ĐT.LA khi đội khách có thủ môn Santos trổ tài sút phạt “thần sầu”.

Chiều 9/8 là trận đấu đặc biệt với thầy trò HLV Vương Tiến Dũng, bởi kể từ ngày “Ximăng” tiếp quản đội bóng và lấy lại sức sống mới cho bóng đá đất Cảng thì chưa bao giờ XM.HP rơi vào tình trạng oái ăm khi bị chia cắt với các CĐV cuồng nhiệt của đội nhà ở Lạch Tray. Việc chơi trên sân không có khán giả đã phần ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ đất Cảng. Vắng “cầu thủ thứ 12, đặc biệt là không khí hừng hực ở các trận trước tại Lạch Tray luôn chật kín bốn khán đài kể từ khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại cầm quân, và không còn được chọn cầu môn đầu trận ở phần sân đối diện bảng tỷ số như thường lệ, XM.HP đã mất những lợi thế đáng kể để khiến đối thủ phải e dè.
 
XM.HP (đỏ) phải chia điểm với ĐT.LA chiều 9/8 ở Lạch Tray- Ảnh D.A

Chính HLV Vương Tiến Dũng sau trận cũng đã thừa nhận việc XM.HP lần đầu tiên chơi trên sân nhà bị vắng khán giả đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý quân nhà. Không còn được “tiếp lửa” ngay từ đầu trận, các cầu thủ XM.HP đã nhập cuộc thận trọng để tìm cách đối phó với đối phương. Nhạc trưởng Leandro vẫn có những đường chuyền “chết người” để tạo cơ hội cho đồng đội, nhưng các cầu thủ XM.HP đã gặp nhiều khó khăn trước sự tranh chấp quyết liệt của đội khách. Sau một vài tình huống “nắn gân” ĐT.LA, phút 16 Văn Thành đã có pha đi bóng nỗ lực bên cánh phải và chuyền bóng vào trong khiến hậu vệ Phạm Lâm Minh Thông (6, ĐT.LA) đã đá phản vào lưới nhà.

Tuy nhiên, XM.HP đã gặp tổn thất lớn ngay từ hiệp 1 khi De Jesus bị chấn thương phải đưa đi viện ở phút 31 trong tình huống anh bị ngã khi thực hiện cú móc bóng. Ewerson (79) được tung vào sân, nhưng tân binh của XM.HP không để lại được nhiều ấn tượng. Ngoại trừ pha chuyền bóng cho Leandro có cơ hội áp sát cầu môn ở hiệp 2, Ewerson không thể tạo được nhiều áp lực cho hàng thủ ĐT.LA, như khi De Jesus còn có mặt trên sân.
 
Ông Jose Luis "xạc" quân nhà ở giờ nghỉ giải lao và ĐT.LA chơi khởi sắc hơn ở hiệp 2 - Ảnh D.A

Hiệp 2, khi Tshamala được tung vào sân (ĐT.LA rút trung vệ Rocha ra), sức công phá của ĐT.LA đã được gia tăng đáng kể. Sự quấy rối của Tshamala bên cánh trái (và thường dâng cao như một tiền đạo thứ ba) đã không ít phen đẩy hàng thủ XM.HP phải hoạt động khá vất vả. Nhưng khi các hậu vệ XM.HP còn chơi tập trung thì những pha hãm thành của ĐT.LA chưa đủ sắc bén để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Trong khi ấy, XM.HP có dấu hiệu xuống sức và về cuối trận chỉ còn trông chờ vào nỗ lực của thủ lĩnh Leandro. Nếu pha chọc bóng của Leandro ở khoảng cách 7-8m thành công ở phút 76 thì thế trận của XM.HP đã khác.

Ở trận đá với TPHCM, Santos bị GĐKT Jose Luis mắng vì những sơ suất ngớ ngẩn thì ở trận đấu chiều nay thủ thành số 1 của “Gạch” đã trở thành người hùng. Pha sút phạt trực tiếp của Santos ở khoảng cách hơn 30m cuối hiệp 2, cũng là tình huống dut nhất "Tốt" lên tham gia đá phạt trận gặp XM.HP, đã cứu cho ĐT.LA trận đấu bị trắng tay ở Lạch Tray.

Có trận hòa thứ 2 từ đầu mùa, XM.HP được 35 điểm vẫn đứng trong tốp 5. HLV Vương Tiến Dũng nhận định cơ hội đua tranh tốp 3 không còn thuộc về quyền tự quyết của thầy trò ông. Nhưng điều đáng lo hơn với HLV họ Vương ở 2 trận còn lại của mùa giải là việc tiền đạo Elenildo De Jesus bị gãy tay và trung vệ Minh Đức bị chấn thương phải xin rời sân hiệp 2.
 
Nỗi buồn vì dính chấn thương của De Jesus - Ảnh D.A

Sau khi phải cho xe đưa đi viện khi rời sân ở phút 31, De Jesus đã được xác định tay bị trệch khớp và chắc chắc vắng mặt ở trận XM.HP làm khách của QK4. Còn với chấn thương đầu gối của Minh Đức, HLV Vương Tiến Dũng nhận định cậu học trò xứ Nghệ có thể phải nghỉ dài ngày.

Với lực lượng dự bị không mấy dồi dào, lại bị tổn thất ở đội hình chính, đặc biệt ở vị trí Minh Đức được xem là chốt chặn cực kỳ quan trọng của XM.HP mùa này, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng xem ra đối mặt với nhiều nỗi lo hơn là nỗi ám ảnh với việc thi đấu trên sân nhà không khán giả.

Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV Vương Tiến Dũng: Hôm nay, chất lượng trận đấu chỉ ở mức trung bình thấp. Lực lượng chúng tôi thiếu người, thời tiết ảnh hưởng đến cả hai đội và tỷ số phản ánh đúng thế trận. Hiệp 1, XM.HP nhỉnh hơn, nhưng hiệp 2 ĐT.LA chơi tốt. Với tình huống đá phạt của Santos chúng tôi đã lường trước, nhưng tốc độ của quả bóng Santos sút quá nhanh.

Sau trận hòa này, mục tiêu tốp 3 của XM.HP đã cực kỳ khó khăn. Nếu muốn vào tốp 3, chúng tôi phải toàn thắng 2 trận còn lại, trong khi các đội xếp trên phải thua. Điều đó ngoài ý muốn chủ quan của XM.HP.

+ GĐKT Jose Luis: Tôi muốn trận đấu cần có nhiều người xem bởi bóng đá phải có khán giả. Trong thế trận 90 phút chiều nay là kết quả tốt cho cả hai đội. Hiệp 1, chúng tôi chơi khác các trận trước, các cầu thủ đá chậm. Hiệp 2, ĐT.LA có một số thay đổi, chơi nhanh hơn, rút trung vệ Rocha ra và tăng cường thêm 1 tiền đạo.

Bài & ảnh: D.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm