HA.GL - M.Nam Định 2-0: Không cứu !

10/08/2009 08:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HAGL và M.Nam Định là đối tác truyền thống, nhưng chiều hôm qua, đội bóng phố Núi đã không phải là cái phao cứu sinh cho thành Nam. HAGL khi đánh bại đối phương với tỉ số 2-0 bằng cả 2 bàn thắng của cầu thủ ngoại. 

Cầu thủ ngoại ấy không phải là thần tài Evaldo, người đã làm ban huấn luyện HAGL thất vọng khi không thể tận dụng được 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Nhưng HAGL lại có Mustapha, người tưởng như đã bị bỏ đi lại bất ngờ tỏa sáng. Anh kịp ghi 2 bàn thắng muộn màng trong hiệp 2 để giúp đội nhà chính thức trụ hạng trước 2 vòng đấu.

Bước vào trận đấu tiếp M.Nam Định, chủ nhà HAGL rất tự tin sẽ có trận thắng thứ 2 của  mình trên sân nhà để chính thức trụ hạng, một nhiệm vụ tưởng như không phải dành cho họ, nhưng lại là gánh nặng trong cả chặng đường dài.

Áp đảo hoàn toàn nhưng cả trong hiệp 1 HAGL không một lần làm thủng lưới đối phương dù đã có 2 lần Evaldo có cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm trong tư thế không bị ai kèm và khung thành cũng đã bỏ trống khi thủ môn của Nam Định đã bị trượt ngã.


Nam Định (trái) đã không được cứu, và họ cũng không thể tự cứu chính mình

Vào hiệp 2, nhận thấy sự kém duyên của Evaldo, HAGL đã  đưa Mustapha vào thay ở phút 61, và ngay lập tức tạo được hiệu quả. Phút 71, nhạc trưởng Thonglao đã chuyền vào trung lộ cho anh, sau hàng loạt pha xử lý khéo léo, Mustapha đã loại các trung vệ và cả thủ môn đối phương để mở tỷ số. Đều đáng nói đây là pha xử lý có nét nhất mà anh thể hiện được từ khi đầu quân cho HAGL. 5 phút sau, trong tình huống phá bóng rất dài của Văn Pho, hậu vệ M.NĐ lại phá bóng hỏng tạo điều kiện cho Mustapha băng lên cướp bóng nhưng tiếc rằng anh không thể thắng được thủ môn đối phương trong tình huống đối mặt. Tuy nhiên, đến phút 87, lại chính tiền đạo này đã kịp chuộc lỗi khi ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, sau đường chuyền tinh tế của Lee Nguyễn, nhấn chìm M.NĐ.

Kết quả trên thực sự là một bất ngờ và nó lại mở ra một bất ngờ khác: HAGL từ chỗ còn kiếm điểm trụ hạng cách nay 2 tuần thì giờ họ chỉ còn cách nhóm có huy chương đúng 3 điểm!

Bàn thắng: Mustapha 71’, 87’
Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm