17h00, B.BD - HN.ACB: Cùng chung cảnh ngộ

13/07/2011 09:58 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 3-3

(TT&VH) - Cả 2 đều mới thảm bại ở vòng 20, nhưng đó là những thất bại được dự báo trước. Việc HN.ACB, đội bóng đang rất khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng, phải làm khách trên sân Bình Dương vào thời điểm này là điều chẳng đặng đừng.

Tại sao nói thất bại của B.BD ở xứ Thanh là điều được dự báo trước? Thứ nhất, quân B.BD không mạnh hơn Thanh Hóa ở từng vị trí. Đó là sự thật. Thứ 2, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng khó thể cao tay ấn bằng vị tướng lão làng Lê Thụy Hải, một người hiểu B.BD đến từng chân tơ kẽ tóc. Và điều phải đến đã đến.

Trong khi đó, không một ai bất ngờ, khi HN.ACB phải chịu trận thua muối mặt với 3 bàn không gỡ ở xứ Tràm Chim, trong một trận đấu mà ngôi sao sáng nhất của họ, Phạm Thành Lương, không có tên trong đội hình xuất phát. Lương “dị” thậm chí đã không vào sân, ngay cả khi đội bóng cần anh nhất. Lý do là gì?

Một ngày trước trận đấu, Lương dính chấn thương nhẹ ở cổ chân và điều này được báo lên HLV Mauricio Luis. Một hồi bàn bạc, để cuối cùng ban lãnh đạo của HN.ACB quyết định, Lương sẽ không ra sân ở trận đấu với Đồng Tháp. Nó cũng có nghĩa rằng, đại diện Thủ đô chưa đánh đã hàng. Thất bại được dự báo từ trước.

Nếu HN.ACB (phải) chủ trương đá thủ thì chưa chắc B.BD có thể giành được chiến thắng. Ảnh: Quang Nhựt

Phải nói lại cho rõ, rằng không phải vì vắng Lương, mà HN.ACB đã sẵn sàng thua. Nhưng, trong hoàn cảnh mà V-League 2011 phải dồn toa, những toan tính là cần thiết. Cho chuyến làm khách trên sân của B.BD, kỳ vọng có điểm ở Thủ Dầu Một của HN.ACB là có thật. Đó là lý do mà Thành Lương được đặc cách.

Trên sân Bình Dương, Lương trở lại và HN.ACB cũng không phải chịu bất cứ tổn thất nào về lực lượng. Như hơn một lần TT&VH từng đề cập, HN.ACB có thể rất khó bị đánh bại trong một ngày mà hàng phòng ngự chơi tập trung. Đó có thể là trận đấu với B.BD, đội bóng vừa mới thua Thanh Hóa 1-4 với sự bế tắc trong triển khai bóng.

Có thể thấy, B.BD trở nên vô hại khi trong đội hình của họ không có Philani, Leandro và Vũ Phong, 3 quân bài tấn công hay nhất ở Thủ Dầu Một. Phong vẫn chưa hẹn ngày trở lại, sau chấn thương từ trước đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh hoàn toàn có thể cậy nhờ 2 ngôi sao ngoại quốc còn lại.

Một thế trận mở là điều mà người hâm mộ chờ đợi, trong đó B.BD sẽ pressing toàn sân, tấn công đối thủ ngay cả khi mất bóng. Trong khi đó, HN.ACB sẽ không từ bỏ tiêu chí đá phòng ngự chặt – tổ chức tấn công nhanh, với mũi nhọn Cantoro, đang nằm trong tốp những cầu thủ dẫn đầu danh sách dội bom. Cantoro có thể không hay, nhưng lại rất duyên.

HN.ACB sẽ trở lại với đội hình xuất phát gồm 5 “Tây”, với Lê Hoàng Phát Thierry và Lê Văn Tân, là 2 ngoại binh nhập tịch. Một bộ khung đủ khả năng kháng cự trước những đợt tấn công của đội chủ nhà và Thành Lương hay Xuân Thành có thể đặt dấu ấn. Bầu Kiên biết rõ, đội bóng của ông thực sự không còn đường lùi nữa.

Từ Cao Lãnh - Đồng Tháp, HN.ACB đã hành quân về đất Thủ ngay trong đêm sau trận thua mất mặt. Có đủ thời gian để đại diện Thủ đô làm quen sân và quen với các điều kiện khí hậu ở miền Đông đất đỏ trước trận đấu này. B.BD sẽ không được phép khinh suất, khi HN.ACB luôn sở hữu vũ khí chiến thắng.

Dự đoán: 1-1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm