TĐCS.ĐT – HN.ACB 3-0: Biết là thế nhưng….

11/07/2011 10:04 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Samson 26', 68', Văn Nghĩa 48’

(TT&VH) - Chưa đá đã biết thua, tình cảnh của HN.ACB hệt như cái cách mà họ biết sự lợi hại của tiền đạo Samson nhưng vẫn không thể hóa giải. Lần thứ 9 trong mùa giải này đội bóng của bầu Kiên chở thêm một… rổ bàn thua về lại Thủ đô.

Không giấu giếm ý đồ phòng ngự số đông, nhưng dù bố trí đội hình ra sân với cả thảy 5 hậu vệ có thân hình hộ pháp, song lối đá đó cũng chẳng cứu nổi một trận thua toàn diện của thầy trò Mauricio Luis. Nó chỉ giúp đội bóng của ông đứng vững trong 25 phút đầu tiên, trước khi đi đến phá sản bằng bàn thắng mở tỷ số của Samson. Và khi Samson có bàn thắng nới rộng cách biệt lên thành 3-0, bầu Kiên và ông thầy người Arghentina đều án binh bất động trên cabin đội nhà, không nói cũng chẳng buồn chỉ đạo, sự thất vọng tràn trề bộc lộ qua từng ánh mắt chán nản.

Cả trận, HN.ACB chỉ có 2 pha sút xa và tình huống đánh đầu cận thành lên trời khó tin của Thanh Nguyên là đáng kể để gây khó khăn cho thủ thành Bửu Ngọc, còn lại thầy trò Luis thể hiện bộ mặt của một đội bóng phong trào, chỉ biết chịu trận và không có một bài miếng ra hồn.

Dù biết trước sức mạnh của Samson, nhưng hàng thủ HN.ACB vẫn bất lực không thể cản phá. Ảnh: Dương Thu

Đội chủ nhà chơi trên chân hơn hẳn với những đường đan bóng làm chóng mặt hàng phòng ngự hộ pháp của đội khách. Bàn thắng đầu tiên là kết quả của pha phối hợp như thế, người khởi xướng là tiền vệ Sunday bằng đường chuyền xé toạc hàng thủ đội khách. Felix và Văn Nghĩa chỉ sau 3 nhịp chạm bóng đã đặt Samson vào thế không thể không ghi bàn. Dù chỉ là bàn thắng mở tỷ số, nhưng sau cú đệm lòng cận thành của tiền đạo người Nigeria thì ai những người có mặt ở Cao Lãnh hôm qua đều hiểu trận đấu đã chấm hết với đội khách.

2 bàn thắng tiếp theo không phản ánh đúng cục diện trên sân, bởi nếu nắn nót hơn trong các cơ hội được đồng đội tạo ra, Samson đã có cú hat-trick cho riêng mình sau cú sút trúng cột dọc hay Felix cũng có cú đúp trong trận này. Phút 48, lại là Samson khởi xướng bàn thắng thứ 2 cho chủ nhà. Đường căng ngang vào trong của tiền đạo này đưa bóng trúng chân Sesay nhưng trung vệ này lại lóng ngóng để Felix nhanh chân cướp bóng rồi chuyền ngang cho Văn Nghĩa đệm bóng vào lưới trống. Phút 68, cú đá phạt góc của Sunday đã được Samson chuyển hóa bằng bàn thắng, kết thúc nỗi bi kịch của đội khách trong trận này.

Sau trận thắng, các cầu thủ Đồng Tháp vui cười hớn hở, bởi sau 2 tháng chưa biết mùi tiền thưởng, từ hôm qua, mỗi trận thắng của họ có giá 500 triệu đồng. Tín hiệu lạc quan này đến rất đúng thời điểm, trước khi TĐCS.ĐT di chuyển ra Thủ đô làm khách của HP.HN và HN.T&T. Trận thắng này cũng giải quyết được nhiều vấn đề đang tồn tại ở xứ bưng biền. 6 trận 4 điểm, HN.ACB là đối thủ không thể tốt hơn cho thầy trò ông Lộc giải hạn. Từ nay, TĐCS.ĐT có thể nghĩ đến việc thong dong trụ hạng. Với cá nhân Samson, ngoài đem nốt vài niềm vui cống hiến cho người dân xứ bưng biền, tiền đạo người Nigeria còn tiến thêm một bước dài đến cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này. 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm