16h00, TĐCS.ĐT - HN.ACB: Bước ngoặt cả mùa

10/07/2011 09:46 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 0-3

(TT&VH) - Bóng đá luôn ẩn chứa những bất ngờ, nhưng khái niệm đó sẽ là xa xỉ ở Cao Lãnh chiều nay.

Nói thế là bởi dù khán giả nào lạc quan nhất cũng khó có thể tin vào một kết quả có lợi cho đội bóng đến từ Thủ đô khi chạm trán với đội chủ nhà trong thời điểm hiện tại. Cuộc hồi xuân của đội bóng Thủ đô có công đầu của 2 cái tên Lucas Cantoro và Thành Lương, nhưng chiều nay, chân sút đã cống hiến đến 13 bàn thắng cho HN.ACB đến thời điểm này sẽ phải ngồi xem đồng đội thi đấu vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Vắng thêm Xuân Thành, Quốc Hiền, Lê Văn Tân (tên cũ Jonathan) vì lý do tương tự, coi như HN.ACB mất đến nửa đội hình chính. Duy nhất một mình cánh én Thành Lương, có mọc thêm cánh cũng khó giúp đồng đội vẫy vùng qua ải này.

Mất tới gần nửa đội hình chính thức vì thẻ phạt, rất khó để HN.ACB “an toàn” rời khỏi sân Cao Lãnh của TĐCS.ĐT (phải)

Chính thế cho nên trận này HN.ACB sẽ lấy phòng thủ làm trọng và chấp cả hàng công. Nếu có bị cho là tiêu cực thì cũng ít người trách cứ họ, bởi ở thế cùng này, mỗi điểm số bây giờ liên quan đến mồ hôi phấn đấu cả mùa.

6 trận 4 điểm, một thành tích quá tồi với đội chủ sân Cao Lãnh. Dù biết không đặt mục tiêu bảo vệ chiếc HCĐ mùa trước, nhưng chắc rằng khán giả xứ Tràm Chim không thể vui nổi với màn trình diễn nghèo nàn cả về tinh thần lẫn lối chơi của các cầu thủ con cưng. Vắng Tấn Trường, nhưng đó là dịp may cho tài năng trẻ Bửu Ngọc có đất để phô diễn. Còn lại, chủ nhà vẫn ra quân với đội hình mạnh nhất. Với cầu thủ xứ bưng biền, dù đang lấn cấn chuyện tương lai nhưng đây không phải là lúc để mất lòng dân. Ở lượt đi tại Hàng Đẫy, TĐCS.ĐT bừng bừng khí thế lại bị HN.ACB “dập” cho 3 bàn không gỡ, trận thắng đó cũng nhen lên ngọn lửa hy vọng cho đội bóng Thủ đô.

Nhưng ở lượt về, sẽ là không tưởng nếu kịch bản đó xảy ra, nhất là khi HN.ACB chưa hề biết hòa chứ chưa nói gì tới thắng mỗi lần di chuyển xa nhà. So về những yếu tố để làm nên một chiến thắng, có thể chiều nay, nếu kế sách dựng xe buýt trước khung thành bị phá sản sớm, HN.ACB sẽ lại tái hiện lại kịch bản của một đội bóng phong trào đem quân đi đá với N.SG hay HA.GL trước đó. Đang khát điểm, thêm cái sĩ diện gỡ gạc lại danh dự ở lượt đi, trận đấu này có thể là một cữ dượt để chủ nhà “tri ân” cầu thủ thứ 12 xứ Tràm Chim. Đây còn là cơ hội để Samson sáng tạo thêm những bàn thắng để tìm riêng cho mình một danh hiệu cá nhân của mùa này.

Trận chiến chiều nay có thể là bước ngoặt quyết định vận mệnh của TĐCS.ĐT lẫn HN.ACB ở mùa bóng năm nay. Có thêm 3 điểm, TĐCS.ĐT có thể thảnh thơi để mà thực hiện những toan tính cho riêng mình cũng như cá nhân mỗi người. Nếu không thành, khó khăn sẽ chồng chất với thầy trò ông Lộc. Đầu tiên là sự phẫn nộ, mất lòng tin của khán giả nhà và sau đó, những trận đấu còn lại, TĐCS.ĐT đụng toàn đối thủ “xương”.  Còn với thầy trò Mauricio, thất bại này sẽ khiến nỗi ám ảnh cũ tiếp tục tràn về.

Không thắng HN.ACB thì thắng ai, TĐCS.ĐT!?

Dự đoán: 2-0

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm