Người hùng Omar giúp Thanh Hóa củng cố vị trí thứ 4

10/07/2011 19:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Cú hat-trick ngay trong hiệp 1 của tiền đạo người Senegal Omar cùng với sự yếu kém của những người đóng thế bên phía Becamex Bình Dương đã “góp phần” tạo nên trận thắng cách biệt với tỷ số 4 – 1 cho chủ nhà Thanh Hóa, đồng thời chặn đứng đà 5 trận bất bại của đội bóng đất Thủ.

* B.BD: Phương án 2 kém hiệu quả

Đánh giá tầm quan trọng của trận đấu này, lãnh đạo của B.BD đã đến Thanh Hóa rất sớm cùng với các cầu thủ. B.BD gặp rất nhiều bất lợi trước trận khi ngoài sự vắng mặt của Quang Thanh do thẻ phạt, Vũ Phong bị chấn thương rách cơ,  còn đội trưởng Philani bị chấn thương háng hành hạ mấy ngày trước khi trận diễn ra. Hữu Thắng đeo băng đội trưởng trận này thay cho Philani. Chính vì vậy, HLV Đặng Trần Chỉnh buộc phải để cầu thủ gốc Đắk Lắk Viết Mẫn đá hậu vệ phải. Cầu thủ mùa rồi còn thi đấu cho đội hạng nhì Cà Mau và mùa này đá cho TDC.BD là Xuân Thành thay Vũ Phong trong vai trò tiền vệ cánh phải. Tiền đạo người Brazil, David Carlos thay cho Philani.

Thanh Hóa thắng tưng bừng trước B.BD

Các cầu thủ đóng thế của B.BD đã hoàn toàn bị ngợp trước tốc độ của trận đấu. David Carlos hoàn toàn lạc lõng ở tuyến trên và khi có bóng thuận lợi anh lại dứt điểm rất hiền. Trong khi đó, cánh phải do trục Viết Mẫn và Xuân Thành đảm trách liên tục bị các cầu thủ của Thanh Hóa khoét vào. Bàn thua đầu tiên đã cho thấy rõ điều đó khi Quang Vinh có bóng nhưng Xuân Thành và Viết Mẫn lại không ập vào can thiệp. Bàn thua thứ 2 và 3 là lỗi nặng của Viết Mẫn. Và cuối cùng ở phút 59, Viết Mẫn đã bị nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Nguyễn Văn Quyết sau pha kéo áo Văn Thắng. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 2 của Viết Mẫn trong mùa giải này.

B.BD chỉ gỡ được bàn thắng danh dự ở phút 46 sau đường chuyền rất đẹp của Hữu Thắng từ giữa sân. Leandro đánh đầu cho Minh Chuyên đang băng xuống và Chuyên đã dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 3 cho B.BD.

* Ngôi sao Lê Thụy Hải và "sát thủ" Omar

Trước trận đấu khoảng 10 phút, HLV Lê Thụy Hải của Thanh Hóa đã sang bên phía cabin của đội B.BD và bắt tay và chào hỏi với tất cả thành viên của đội bóng ông từng một thời cầm quân.

Bên phía chủ nhà Thanh Hóa, Công Huy thế vai tiền vệ giữa Da Silva, cầu thủ vắng mặt do thẻ phạt. Tận dụng một suất ngoại binh còn dư, HLV Lê Thụy Hải tung Wole vào đá thay trung vệ Phong Thu. Đình Tùng chấn thương nhẹ khi trở về từ đội tuyển và phải ngồi ghế dự bị. Thay thế Tùng “con” ở vị trí tiền vệ cánh trái trong đội hình xuất phát là Quang Vinh.

Ngay từ những phút đầu các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa đã ép sân hoàn toàn và liên tục có các cú sút nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Đình Đức. Đến phút 17, từ giữa sân Công Huy đã xỉa bóng xuống bên cánh trái cho Quang Vinh. Sau đó, Vinh “cụt” dẫn bóng thêm vài nhịp rồi chuyền bóng vào trong cho tiền đạo người Senegal Omar đánh đầu trong tư thế trống trải  mở tỷ số 1 – 0 cho chủ nhà.

Phút 31, từ một  pha chuyền về bình thường của Van Bakel nhưng Viết Mẫn lại có pha bóng xử lý khá vụng về khi sút bóng lên trúng Sunday. Ngay lập tức, Sunday chuyền nhẹ sang cho Omar để cầu thủ dễ dàng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Thanh Hóa.

Phút 35, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Sunday thoát xuống rồi chuyền bóng vào trong cho Omar. Tiền đạo này ngoặt bóng dễ dàng qua Viết Mẫn rồi tung cú sút bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3 – 0 cho Thanh Hóa. 

Phút 82, từ một pha sút phạt từ cự ly 40m ở bên cánh phải, Văn Hiển chuyền bóng bổng vào trong để Omar khôn khéo tì người trung vệ Chí Công trước khi dùng đầu đưa bóng qua đầu thủ môn Đình Đức, ấn định tỷ số 4 – 1 cho Thanh Hóa. Omar đã từng có cú hat-trick ở trận thắng 3 – 1 trước Xi Măng The Vissai Ninh Bình ở vòng đấu thứ 13 và hiện giờ anh đã  có 14 bàn thắng ở mùa giải này.

Dấu ấn thành công nhất của HLV Lê Thụy Hải trong trận đấu này là việc ông đã chỉ đạo cho các cầu thủ tận dụng các pha phản công nhanh chớp nhoáng. Trong những pha phản công ấy, đôi lúc B.BD chỉ có 2 cầu thủ phòng ngự nhưng lại có đến 4, 5 chiếc áo cam của đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận, HLV Lê Thụy Hải đã cho biết: “Nếu hôm nay Thanh Hóa dứt điểm tốt thì chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn. TH chiến thắng xứng đáng khi chúng tôi hơn hẳn họ về mọi mặt như kỹ và chiến thuật. Đội đã trụ hạng thành công. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để đạt thứ hạng cao chứ không đặt nặng mục tiêu vì như thế sẽ gây sức ép cho các cầu thủ. Đây là điều tôi không bao giờ muốn vì các cầu thủ của chúng tôi đều là những cầu thủ trẻ”.

Với trận thắng này, đội bóng xứ Thanh tiếp tục củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 32 điểm và tiếp tục ở lại sân nhà tiếp đón đội bóng đầu bảng SLNA ở lượt đấu tới. Trong khi đó, B.BD bị rơi xuống đứng thứ 6 trên BXH. Ngay sau trận, B.BD sẽ quay về Vinh để sáng mai trở về Bình Dương chuẩn bị cho trận tiếp Hà Nội.ACB trên sân Bình Dương.

* Đội hình 2 đội :

+ Thanh Hóa: Mạnh Dũng (Hoàng Dương), Văn Hiển, Wole, Anh Tuấn, Tuấn Tùng, Nguyễn Rodgers, Công Huy (Đình Tùng), Văn Thắng, Quang Vinh (Thành Luân), Omar, Sunday.

+ B.BD: Đình Đức, Viết Mẫn, Van Bakel, Chí Công, Minh Trung, Minh Chuyên, Hữu Thắng (Trung Nghĩa), Xuân Thành (Ngọc Hùng, Vũ Ân), Anh Đức, David Carlos, Leandro.

Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm