Blog bóng đá: Buồn vì khán giả Việt Nam

24/01/2011 10:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Các giải đấu hàng đầu tại châu Âu đều có những nét đặc trưng không thể tách rời. Nhưng nếu bạn là người thích tất cả các giải Premier League, Serie A, La Liga… bên trời tây, cách tốt nhất là xem… V-League. Giải đấu hay nhất Đông Nam Á của chúng ta vừa đá có loạt trận đầu tiên, tui đã thấy hấp dẫn không khác gì mấy giải châu Âu.

1. Bên Tây Ban Nha, trọng tài đang bị chửi như phim. Jose Mourinho chửi Perez Lasa như sau: tui biết cha nội này gần 20 năm trước, cho đến giờ không thấy thay đổi gì (ý nỗi vẫn thổi dở ẹc như xưa). Tui mong từ đây về sau Lasa không còn thổi bất kỳ trận nào của tụi tui nữa”. Hôm qua, đến cả HLV Manuel Pellegrini nổi tiếng hiền lành cũng chửi. Ông này nói: “Từ thời sang Tây Ban Nha đến giờ, tui chưa thấy trọng tài nào tào lao như hôm nay”. HLV Michael Laudup của Mallorca thì nói: “Mấy bồ cứ than phiền trọng tài hoài. Đội Mallorca của tui bị ép cả chục lần, tui có nói gì đâu”. Laudrup không chửi, mà thiệt ra chửi nặng nhất, rất lợi hại.

V-League có nét giống Asian Cup, nhiều tiền, nhiều sao nhưng chẳng có ai thèm xem - Ảnh P.V

Vòng 1 V-League, trọng tài cũng là vấn đề nóng nhất. Trận SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai có đến 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Mấy cầu thủ HAGL không chửi trực tiếp trọng tài mà họ… đình công rời khỏi sân không thèm đá luôn. Phải năn nỉ mãi họ mới chịu trở lại sân cỏ. Vụ này bên Tây Ban Nha chắc chắn là không có rồi đó.

2. Bên Anh, đội Man City đang là tâm điểm khi mua sắm cầu thủ dồn dập. Nhưng như câu nói quen thuộc “tiền không mua được hạnh phúc”, Man City vừa bị Aston Villa đánh bại và hụt 1 bước quan trọng trong cuộc đua đến chức vô địch. V-League ta cũng có Man City là đội Navibank Sài Gòn. Đội này vừa tăng cường lực lượng cho mình, vừa bòn rút tài năng của các CLB khác. Hôm ra quân nhìn danh sách đăng ký của họ mà hết hồn: nào là Tài Em, Quang Hải, Long Giang, Được Em, Trường Giang, Santos… Đã vậy trên ghế huấn luyện còn là HLV tên tuổi Mai Đức Chung. Vậy mà họ có thắng được đội bóng yếu xìu là Đồng Tháp đâu.

Liên quan đến tiền, nghe đau Bầu Hiển chi hơn 1 tỷ đồng thưởng cho cầu thủ chỉ sau 1 trận. 600 triệu theo khung, 300 triệu thưởng nóng, 50 triệu cho bàn thắng, người kiến tạo và thủ thành Dương Hồng Sơn. Vậy là tết này mấy anh cầu thủ Hà Nội T&T tha hồ mua sắm phủ phê.

3. Nếu như nét đặc trưng của bóng đá Italia trước đây là chiến thuật chặt chẽ dẫn đến việc khan hiếm bàn thắng thì V-League cũng phảng phất Serie A luôn. Trong 7 trận đấu đầu tiên, các đội ghìm nhau trên bàn cờ thế và đấy là lý do chỉ có tổng cộng 16 bàn thắng được ghi trong khi có đến 32 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Vậy nhưng bất chấp giải V-League hấp dẫn và mang đầy đủ những nét đặc trưng của các nền bóng đá hàng đầu, lại chẳng thấy khán giả đâu hết. Ở Tây Ban Nha, Anh hay Đức, khán giả đến kín sân dù thời tiết rất lạnh. Có người bảo Ban tổ chức xếp lịch lôm côm quá, ai đời Tết đến nơi lại đi tổ chức giải. Nói vậy oan cho BTC quá, bên Anh chúng nó đè ngày lễ, ngày Tết và năm mới ra mà đá nhiều nhất. Thế nhưng khán giả ở Anh bao giờ cũng nườm nượp đến sân.

Bởi vậy có trách thì trách CĐV nước mình sao quá vô tình, hờ hững với giải đấu hàng đầu của chúng ta. Ở Tây, ngày nghỉ người ta đi coi đá banh. Bên mình, BTC có ý tốt dời V-League ra Tết đá phục vụ bà con, vậy mà bà con chả ai chịu đến sân, chắc rủ nhau đi nhậu tất niên chứ còn gì nữa.
 
BLV Đình 8
 
* Bài viết mang tính chất trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm