Blog Bóng đá: Bái phục Bá láp tơ

10/01/2011 11:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong bóng đá thế giới có 3 nhân vật mà mọi người bàn hoài không chán: “người đặc biệt” Jose Mourinho mỏ nhọn vừa giống luật sư vừa giống hàng tôm hàng cá, “vua đoán trật” Pele và ông Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Trong 3 người này, Blatter trội hơn cả. Ông không mở miệng thì thôi, chứ đã phun châu nhả ngọc là toàn những phát ngôn vô tiền khoáng hậu.

Mới đây, Blatter tuyên bố đã trả hết tiền cho các CLB có cầu thủ dự World Cup vừa qua. Tổng chi phí là 40 triệu USD chia theo ngày công của từng cầu thủ. Nói nôm na vậy nè: ngày công của 1 anh cầu thủ Honduras dự bị suốt giải cũng bằng ngày công của ngôi sao Andres Iniesta hay Lionel Messi. 40 triệu mới ghe nhiều dễ sợ, nhưng so với con số mấy tỷ USD mà FIFA bỏ túi từ World Cup thì có khác gì cọp rụng sợi lông. Trong mấy tỷ đó thì nước chủ nhà Nam Phi không có một xu. FIFA kéo đến, chơi bời 1 tháng rồi phủi mông đứng dậy, bỏ lại quốc gia này với một đống nợ và một mớ sân mới xây không biết làm gì!

CLB được nhiều tiền đền bù nhất là Barca với 866.277 USD, chưa bằng 1 tháng lương của ngôi sao Lionel Messi. CLB Bayern được bù 778.667 USD, cũng không bằng 1 tháng lương của Arjen Robben dù anh này chấn thương nghỉ suốt từ sau World Cup đến nay. Nói tiền mới nhớ, hôm qua là kỷ niệm 1 năm ngày xe của đội tuyển Togo bị phiến quân bắn “như chó” (lời của cầu thủ Togo Thomas Dossevi), khiến thủ thành Kodjovi Obilale bị chấn thương nặng, thương tật vĩnh viễn và tất nhiên là không thể trở lại với bóng đá. Ban đầu báo đăng là Obilale chết rồi vì không ai nghĩ anh sẽ sống sau khi dính 2 phát đạn vào lưng. Vậy mà phép lạ đã xảy ra. Anh được tiêm morphin giảm đau, vào 1 bệnh viện Angola cấp cứu rồi được chuyển sang Nam Phi với máy móc hiện đại hơn để giữ tính mạng. Ngài Chủ tịch khả kính Blatter làm gì với Obilale? Ông trợ cấp cho anh đúng 100.000 USD rồi… thôi, bỏ mặc anh này tự xoay sở. Không có tiền trợ cấp của đồng đội Adebayor, Obilale thậm chí không đủ tiền thuê nhà và mua đồ ăn. Cái miệng Blatter luôn nói những điều to tát, rốt cục mấy chuyện nhỏ xíu cũng không làm được.


Ảnh: Internet

Nếu như 1 phát kiến là 1 công trình khoa học thì Blatter vĩ đại chả kém gì nhà phát minh Thomas Edison. Cũng trong tuần rồi, Blatter nêu liền 2 phát kiến: nên tái sinh lại luật “bàn thắng vàng” cũng như ủng hộ dời World Cup ra mùa đông.

Với phát kiến thứ nhất, Blatter đã tự bôi tro trát trấu lên mặt mình. Ai cũng biết ông này ủng hộ bóng đá phải có nhiều bàn thắng bởi ổng từng xúi bỏ luật việt vị, nới rộng khung thành ra cho banh dễ chui vô (tất nhiên là sau đó chúng chửi cho te tua và người đàn ông có quyền lực tối thượng trong bóng đá thế giới đành ngậm ngùi rút lại ý định của mình). Và ai cũng biết là luật “bàn thắng vàng” chính là cách tốt nhất để hạn chế bàn thắng. Bên kia ghi 1 bàn là mình thua ngay, ai mà còn muốn mạo hiểm dâng cao tấn công nữa. Blatter giống như 1 thằng cha bán cái mâu và cái thuẫn trong truyện tàu.

Dời World Cup sang mùa đông cũng táo bạo không kém. Thiệt ra trước giờ nhiều người nêu ý kiến này rồi, mùa hè Qatar quá nóng và không cầu thủ nào dám đá ở thời tiết gần 40 độ C. Nhưng đến khi Blatter mở miệng thì ông mới bị mấy HLV từ cấp CLB đến đội tuyển phản bác. Joachim Loew của Đức nói: mùa đông ở Qatar âm độ, giờ đó mà đá banh có ma nó vào sân nó coi. Arsene Wenger của Arsenal: ý tưởng này quá tồi, nó mà đi đến đâu tui chết liền. Lịch sử World Cup luôn gắn liền với những mùa hè nóng bỏng. Bởi vậy mới có bài Mùa hè Italia hay hơn là hay hồi 1990. Sắp tới tại Qatar, có lẽ chúng ta sẽ nghe bài… “mùa đông Qatar” với “những đêm dài anh và em trong chăn run cầm cập dõi theo bước chân của những cầu thủ mặc quần dài vì quá lạnh”. Đấy là tui chưa kể dời World Cup sang tháng Giêng là đảo lộn cả mùa giải tại châu Âu. Mùa hè Qatar nóng đổ lửa, sao FIFA không nghĩ trước mà trao quyền đăng cai World Cup rồi mới tính chuyện dời lên? Tui hỏi vậy thôi chứ tui cũng không biết. Thế nên tui xin bái phục Blatter, trong tiếng Việt gọi là “Bá Láp Tơ”.

BLV Đình 8

* Chuyên mục mang tính trào lộng xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm