PSG vs Dortmund: Paris không dành cho kẻ yếu đuối

07/05/2024 14:16 GMT+7 | Champions League

Trận thua Dortmund tối thiểu trên đất Đức đặt PSG vào nhiệm vụ khó khăn ở trận lượt về đêm nay. Nhưng đây không phải thời khắc để thầy trò Luis Enrique được phép yếu đuối chừng nào giấc mơ Champions League vẫn còn chưa thành hiện thực.

Champions League là nỗi ám ảnh lớn nhất cho mọi triều đại HLV ở Parc des Princes. Đó là thứ vinh quang PSG chưa từng một lần được chạm đến dưới kỷ nguyên các ông chủ Qatar suốt hơn một thập kỷ qua. 4 năm trước là cơ hội đầu tiên để đội bóng nước Pháp nhìn thấy vinh quang châu lục, nhưng PSG khi ấy dưới thời một HLV người Đức là Thomas Tuchel lại thua Bayern Munich một cách đầy đau đớn ở trận chung kết.

Nhớ về cú ngược dòng cách đây 4 năm

Lần này, PSG thua một đội bóng Đức khác là Dortmund ở trận bán kết lượt đi, nhưng thầy trò Luis Enrique vẫn còn cơ hội sửa sai trên sân nhà đêm nay. Họ không cần phải xoay vòng nhân sự khi ban tổ chức Ligue 1 đã ưu ái PSG bằng việc dời trận đấu với Nice dự kiến diễn ra cuối tuần trước sang ngày 15/5. Đó là động thái giúp ích cho đội chủ sân Parc des Princes khi thầy trò Enrique có hẳn một tuần để chuẩn bị cho màn phục thù Dortmund. 

02h00 ngày 08/05, PSG vs Dortmund: Paris không dành cho kẻ yếu đuối - Ảnh 2.

Trận thua Dortmund tối thiểu trên đất Đức đặt PSG vào nhiệm vụ khó khăn ở trận lượt về

Thiếu vắng Lucas Hernandez, người dính chấn thương dây chằng ở trận lượt đi tuần trước, sẽ là một tổn thất lớn cho PSG. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa PSG thiếu đi những vũ khí để săn bàn, nhiệm vụ tối quan trọng nếu đội chủ sân Parc des Princes muốn hướng đến trận chung kết đầu tiên sau 4 năm. Kylian Mbappe đã có 43 pha lập công cho PSG trên tất cả các đấu trường mùa này, nhưng siêu sao người Pháp vẫn chưa một lần lên tiếng trong 2 lần đối đầu gần nhất với Dortmund. Bên cạnh khát khao lập công của Mbappe, HLV Enrique còn có những con bài quan trọng khác như Achraf Hakimi, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani hay Nordi Mukiele.

Thêm một yếu tố khác ủng hộ PSG: Năng lực lội ngược dòng của đội bóng nước Pháp ở những trận đấu trong giai đoạn loại trực tiếp của Champions League. Họ từng đi tiếp ở 1 trong 4 trận đấu loại trực tiếp ở Champions League sau khi để thua trong trận lượt đi. Đáng chú ý, trận đấu duy nhất ấy chính là màn đối đầu với Dortmund mùa 2019-20, mùa bóng HLV Tuchel đưa PSG đến với trận chung kết đầu tiên ở đấu trường Champions League. Không ai quên được PSG đã thua Dortmund 1-2 ở trận lượt đi, nhưng những pha lập công của Neymar và Bernat giúp đội chủ sân Parc des Princes chiến thắng chung cuộc ở trận đấu vòng 1/8 mùa bóng ấy.

Tinh thần của trận đấu cách đây 4 năm cần được khôi phục lại trong những đôi chân PSG dù đội hình lọt vào chung kết Champions League mùa 2019-20 đã bay đi gần hết. Mbappe là một trong số những cái tên còn sót lại và siêu sao 25 tuổi này hiểu mình cần phải làm gì để úy lạo tinh thần các đồng đội trong mùa giải anh muốn để lại món quà chia tay PSG là chức vô địch Champions League.

Chờ đợi gì ở con bài tẩy Ramos?

Nếu PSG muốn dành tặng cho Dortmund bất ngờ nào trong ngày đội bóng áo vàng-đen hành quân tới Pháp đêm nay, đó có thể là sự hiện diện của chân sút Goncalo Ramos. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không ra sân một phút nào ở trận lượt đi trên đất Đức, một phần vì Enrique đặt kỳ vọng cho tài năng trẻ Barcola trước khi nhận ra trận đấu như thế là quá sức với cầu thủ 21 tuổi này.

Vận rủi vì chấn thương, sự cạnh tranh quyết liệt từ một tân binh khác là Kolo Muani khiến Ramos không thể chơi với đúng kỳ vọng của một bản hợp đồng đến từ Benfica nhằm giải quyết nhu cầu cần một số 9 đúng nghĩa trên hàng công PSG. Anh vẫn để lại những khoảnh khắc đáng nhớ như cú đúp vào lưới Marseille hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng chừng đó là quá ít để thuyết phục Enrique ưu tiên anh hơn Muani. Chính Ramos thừa nhận vấn đề sức khỏe, cụ thể là việc cơ thể bị nhiễm virus lạ hồi cuối năm ngoái, khiến anh không có được thể trạng tốt nhất cùng với quá trình thích nghi khó khăn với đòi hỏi và áp lực từ PSG: "Lúc đầu tôi bị nhiễm virus lạ, nhưng rồi sau đó mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tôi trải qua 20 ngày nôn mửa, không ăn uống được gì và cảm thấy người yếu đi thấy rõ".

Nhưng Ramos không hề tỏ thái độ than vãn hay muốn viện cớ sức khỏe để đổ lỗi cho việc anh thất thế trong thứ tự lựa chọn trên hàng công của PSG. Con số 14 bàn sau 36 lần ra sân cho đội chủ sân Parc des Princes không đến nỗi quá tệ, nhưng tiền đạo 22 tuổi này không phải lựa chọn ưa thích của HLV Enrique cho vị trí trung phong, thay vào đó là Mbappe và Muani. Trong hoàn cảnh PSG phải chơi với toàn bộ những con bài trong tay cho một cuộc lội ngược dòng, cơ hội để Ramos thể hiện mình vẫn hiện hữu nếu PSG tiếp tục gặp khó trong khâu ghi bàn đêm nay. Đơn giản, Paris đêm nay không có chỗ cho sự yếu đuối.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm