Tương lai của Klinsmann & Ribery: Mỗi người một ngả

10/04/2009 13:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Trước chuyến đi Tây Ban Nha, Juergen Klinsmann đã đăng đàn với những tuyên bố chắc nịch, rằng Franck Ribery sẽ chẳng đi đâu cả, rằng tiền trên thế giới này cũng không đủ mua tiền vệ người Pháp. Nhưng chỉ sau 90 phút ở Nou Camp, nếu được hỏi một lần nữa về khả năng rời Bayern của tiền vệ người Pháp, hẳn Klinsmann chẳng còn dám nói những lời chắc như đinh đóng cột, bởi ngay bản thân ông còn chưa biết tương lai mình rồi sẽ ra sao.

Chỉ mành treo chuông

Cuộc phiêu lưu của Bayern ở Champions League xem như đã khép lại, khi trong lịch sử các Cúp châu Âu, chưa có một đội bóng nào ngược dòng thành công sau khi đã bị dẫn đến bốn bàn không gỡ ở lượt đi. Cái ngưỡng tứ kết dường như vẫn là một thách thức lớn đối với đội bóng số một nước Đức kể từ sau ngày họ đăng quang lần thứ tư ở Cúp C1/Champions League vào năm 2001. Từ đó đến nay, chưa bao giờ Bayern góp mặt ở vòng bán kết giải đấu danh giá số một châu Âu, không kể đến mặt trận “hạng hai” là Cúp UEFA mùa giải vừa qua, trong suốt tám năm trở lại đây. Lúc này, mục tiêu duy nhất của Bayern dồn hết vào Bundesliga, nơi cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch cũng đang bị sứt mẻ nghiêm trọng.
 
Họ cùng rời Bayern cuối mùa này?

Thua Wolfsburg tới 1-5 cuối tuần qua, Bayern hiện kém đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng này một khoảng ba điểm trước tám vòng đấu còn lại. Ba điểm trong tám vòng chưa phải là một cách biệt quá lớn đến mức không thể san lấp, nhưng vấn đề là trong khi Wolfsburg đang thăng tiến không ngừng, liên tiếp càn quét mọi đối thủ trên đường tiến quân, thì Bayern lại vấp ngã khá đều đặn. Chính vì thế, hy vọng để Bayern bắt kịp Wolfsburg thì ít mà nguy cơ đội bóng xứ Bavaria bị “Bầy sói” bỏ xa hơn thì nhiều. Chưa kể, ngoài Wolfsburg ra Bayern còn phải cạnh tranh với Hamburg cũng như Hertha Berlin trong cuộc đua giành Đĩa bạc.

Số phận của Klinsmann sẽ được quyết định qua từng trận đấu ở Bundesliga. Tám vòng tới được xem như tám trận chung kết đối với Bayern mà một thất bại bất kỳ đều có thể đẩy Klinsmann ra đường. Một chút may mắn: Cuối tuần này và cuối tuần sau, Bayern chỉ phải gặp hai đối thủ chiếu dưới là Frankfurt trên sân nhà và Bielefeld trên sân khách. Nhưng càng về sau, đặc biệt ở ba vòng cuối, khi cuộc chiến càng trở nên khốc liệt thì nguy cơ Klinsmann sớm chia tay Bayern càng lộ rõ. Thậm chí, ngay cả khi đưa Bayern đến với chiếc Đĩa bạc trong mùa đầu tiên dẫn dắt một CLB, tương lai của Klinsmann ở đội bóng xứ Bavaria cũng chưa có gì được đảm bảo.

Tiếng gọi Nou Camp

Những chiếc camera đặt ở sân Nou Camp đã làm rất tốt công việc đặc tả cảm xúc của từng nhân vật trên sân bóng, khi bắt những hình ảnh cận cảnh đầy ấn tượng về các cầu thủ Bayern mỗi lúc bóng chết. Mỗi người một vẻ song nét chung toát lên ở các vị khách là nỗi thất vọng tràn trề. Sau những cú dốc bóng tốc độ bên cánh trái, Ribery lại bần thần với khuôn mặt nhăm nhở vì vết sẹo dài, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông lúc anh còn nhỏ. Tiền vệ người Pháp khoác Bayern chơi trận đấu ở tứ kết Champions League, nhưng dường như, anh đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi.

Phải chăng, Ribery đang đá ở Nou Camp, và mường tượng về tương lai của mình cũng sẽ gắn bó với sân bóng này? Barcelona đã không ít lần đánh tiếng muốn có tiền vệ tài năng người Pháp, mới nhất là những tin đồn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Bản thây Ribery cũng không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha. Hay số phận đã khéo sắp đặt, lá thăm may rủi đưa Bayern gặp Barcelona để Ribery có chuyến đi tiền trạm đến Nou Camp trước quyết định gắn bó tương lai với sân bóng huyền thoại đầy sôi động này? Những gì diễn ra trong trận đấu vừa qua đã cho thấy một điều, Barcelona ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với Bayern và với một cầu thủ tài năng như Ribery, anh hoàn toàn có quyền được ra đi để tỏa sáng ở một đội bóng mới, trên một sân khấu “hoành tráng” hơn Allianz Arena là Nou Camp?

Chẳng ai bảo ai nhưng có lẽ, cả Klinsmann và Ribery đều đang suy nghĩ và vạch ra con đương đi cho mình trong thời gian tới, khi mùa giải này khép lại. Thầy trò sẽ chia tay nhau, mỗi người một nơi, chẳng ai còn gắn với cái tên Bayern?

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm