Fred Rutten & Juergen Klinsmann: Cách mạng nửa vời (Phần II)

09/11/2008 13:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cũng như Martin Jol ở Hamburg và Juergen Klopp ở Dortmund, cả Fred Rutten và Juergen Klinsmann đều theo đuổi những cuộc cách mạng tại Schalke và Bayern. Nhưng cho đến nay, dấu ấn mà họ ghi được vẫn còn quá mờ nhạt.
 

Người Hà Lan thứ hai

Rutten là một trong ba chiến lược gia Hà Lan có mặt ở vạch xuất phát của Bundesliga mùa giải 2008-2009, cùng với Jol ở Hamburg và Jos Luhukay ở Gladbach. Giờ đây, với việc Luhukay đã bị thay bằng Hans Meyer, bóng đá Hà Lan chỉ còn hai HLV hiện diện ở giải vô địch quốc gia Đức. Trong lịch sử của Schalke, Rutten cũng là HLV thứ hai mang quốc tịch Hà Lan, sau Huub Stevens của giai đoạn 1996-2002. Dĩ nhiên, thống kê này không kể đến Eddy Achterberg, một người tạm quyền chỉ hai tuần trong quá trình chuyển giao giữa Juup Heynckes và Ralf Rangnick vào tháng 9/2004.

So với đồng hương Stevens, những gì mà Rutten đã làm được là quá nhỏ bé, thậm chí đáng xấu hổ. Stevens từng mang về cho Schalke chức vô địch Cúp UEFA năm 1997, danh hiệu đầu tiên và duy nhất của đội bóng thành phố Gelsenkirchen ở đấu trường châu Âu. Còn Rutten đã góp phần khiến Schalke bị đánh bật khỏi Champions League sau ba năm liền góp mặt, năm trước còn vào đến tứ kết, bằng việc để thua Atletico Madrid ở vòng loại thứ ba. Sự đã rồi, Rutten vẫn có thể chuộc lại lỗi lầm này bằng thành công ở Bundesliga, mặt trận mà Schalke chưa một lần đăng quang.

Tuy nhiên, việc có được chiếc Đĩa Bạc trong cuộc đua với Bayern, Hamburg, Dortmund, Leverkusen, Bremen hay cả tân binh Hoffenheim lại là nhiệm vụ có phần quá sức với khả năng của Rutten. Ở Hà Lan, Rutten từng được tôn vinh là HLV xuất sắc nhất mùa giải 2007-2008 nhờ thành tích giúp Twente có mặt ở vòng sơ loại Champions League. Nhưng chừng đó là quá ít để có thể làm nên bất ngờ ở Bundesliga, vốn được đánh giá khắc nghiệt hơn nhiều so với giải vô địch Hà Lan. Hay ít ra, Rutten cũng cần phải có thêm thời gian.

Bản sao của Hitzfeld

Khác với Rutten, Klinsmann dường như có tất cả mọi lợi thế khi tiếp nhận chiếc ghế HLV từ người tiền nhiệm Ottmar Hitzfeld. Klinsmann có bảy tháng để chuẩn bị trước thời điểm bắt đầu công việc, có trong tay một dàn cầu thủ mà cả nước Đức đều mơ ước. Tiềm lực kinh tế của Bayern còn cho phép Klinsmann áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình huấn luyện, thi đấu và hồi phục. Nhưng đáng tiếc, con đường mà Klinsmann muốn lái Bayern đi theo lại không được bằng phẳng, đến mức ông buộc phải quay trở lại với quỹ đạo mà Hitzfeld đã vạch sẵn trước đây.
 
Bayern đã chiến thắng và đang đà bứt phá, cả ở Bundesliga lẫn Champions League,
nhưng cá nhân Klinsmann thì thất bại
 
Quyết định của Klinsmann trao băng đội trưởng cho tiền vệ Hà Lan Mark van Bommel – thủ quân ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử Bayern, đã không nhận được sự ủng hộ của đa số. Trên thực tế, Van Bommel không phát huy được vai trò mới của mình, hay chính xác hơn, anh chưa đủ tâm và tầm để nắm giữ vị trí tối quan trọng trong đội hình của Bayern. Hệ quả là trong giai đoạn khủng hoảng, nhiều lúc đội trưởng Van Bommel ngồi trên ghế dự bị, nhìn các đồng đội bị đối phương quần thảo trên sân.
 
Quay trở lại với sơ đồ chiến thuật mà Hitzfeld từng áp dụng thành công ở mùa giải trước, ngay lập tức Klinsmann giải tỏa được áp lực vốn đè nặng bởi sự khởi đầu tệ nhất mà Bayern đã trải qua trong vòng ba thập kỷ gần đây. Bayern đã chiến thắng và đang đà bứt phá, cả ở Bundesliga lẫn Champions League, nhưng cá nhân Klinsmann thì thất bại. Cuộc cách mạng toàn diện do ông lãnh đạo đã không đi đến đích bởi quá nhiều cản trở mà cá nhân HLV này chưa đủ tài năng, kinh nghiệm và uy tín để vượt qua. Trở lại với những gì Hitzfeld từng tạo dựng cũng đồng nghĩa với việc Klinsmann chấp nhận lùi bước trước khó khăn.
 
23h00 ngày 9/11, sân Veltins: Schalke – Bayern
 
Yếu tuyến giữa
 
Schalke sẽ đón tiếp Bayern trong hoàn cảnh tuyến giữa bị tổn thương nghiêm trọng vì chấn thương, thẻ phạt và án kỷ luật. Tân binh người Hà Lan Orlando Engelaar bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ trong trận thắng Cottbus 2-0 tuần trước. Varela và Grossmueller đang chịu án kỷ luật nội bộ. Trong khi đó, tiền vệ người Brazil Ze Roberto thì vắng mặt chẳng rõ lý do.
 
Với sơ đồ 4-3-3, đội hình của Schalke sẽ không ngốn quá nhiều nhân lực ở khu vực giữa sân. Chủ nhà vẫn còn đó Fabian Ernst trong vai trò tiền vệ đánh chặn, Jermaine Jones và Ivan Rakitic hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, khi cần có sự thay đổi, chủ động hoặc bất đắc dĩ, Rutten sẽ gặp khó khăn, bởi trên băng ghế dự bị, ông chỉ còn mỗi Albert Streit là tiền vệ, nhưng không mấy xuất sắc.
 
Bayern sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo Luca Toni sau hai tuần dưỡng thương. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lukas Podolski trở lại vai trò dự bị quen thuộc, nhường chỗ cho cặp Toni – Miroslav Klose tung hoành. Hậu vệ Philipp Lahm cũng đã bình phục, nhưng nhiều khả năng anh chưa được đưa vào sân và vị trí cánh trái bên hàng phòng ngự của đội khách vẫn do Ze Roberto đảm nhiệm như trong vài trận gần đây.
 
Đông Hà
 
Lực lượng:
 
Schalke: Vắng hậu vệ Pander, tiền vệ Ze Roberto, Engelaar, Varela, Grossmueller.
 
Bayern: Vắng hậu vệ Sagnol, tiền vệ Hamit Altintop.
 
Đội hình dự kiến:
 
Schalke: Neuer - Rafinha, Westermann, Bordon, Kobiashvili - F. Ernst - Jones, Rakitic - Farfan, Kuranyi, Halil Altintop.
 
Bayern: Rensing - Oddo, Lucio, Demichelis, Ze Roberto - van Bommel, Borowski - Schweinsteiger, Ribery - Klose, Toni.
 
Đối đầu
01/03/08 Schalke - Bayern 0-1
15/09/07 Bayern - Schalke 1-1
31/03/07 Bayern - Schalke 2-0
05/11/06 Schalke - Bayern 2-2
19/03/06 Bayern - Schalke 3-0
 
Phong độ
 
Schalke
06/11/08 Racing - Schalke 1-1
01/11/08 Cottbus - Schalke 0-2
28/10/08 Karlsruher - Schalke 0-3
25/10/08 Schalke - Bielefeld 0-0
23/10/08 Schalke - PSG 3-1
 
Bayern
05/11/08 Fiorentina - Bayern 1-1
01/11/08 Bayern - Bielefeld 3-1
29/10/08 Frankfurt - Bayern 1-2
25/10/08 Bayern - Wolfsburg 4-2
21/10/08 Bayern - Fiorentina 3-0
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm