Cảm xúc Barca: Giá Pep già dơ hơn

25/04/2012 08:38 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Barca đã chính thức trở thành cựu vương tại Champions League khi bị Chelsea cầm chân với tỷ số 2-2 trong trận bán kết lượt về, qua đó thua chung cuộc với tỷ số 2-3. Bên cạnh sự tiếc nuối dành cho đội bóng mà mình hâm mộ, các fan Barca cũng đặt ra một câu hỏi về cách dụng binh của Pep Guardiola. Sau đây là những ý kiến mà TT&VH ghi lại từ các bình luận của CĐV Barca sau trận đấu tại Camp Nou.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Diễn Đàn Barcelona Việt Nam - Nghiệt ngã, chua xót, oán trách,... bóng đá là vậy đó, thể thao là vậy đó. Thề có Chúa sẽ không thể có điều gì mang đến những cảm xúc như thế.

Tôi đang viết trong thẩn thờ và mọi thứ giờ thật tàn khốc. Điều chúng ta có thể làm giờ đây ư? Chỉ có sự im lặng, tôi nghĩ vậy. Và cả sự chờ đợi. Một năm đầy bi thương với quặn đau luyến tiếc, ngẫm nghĩ về quá khứ cũng là một cái tội, hướng đến tương lai cũng là cái tội, hãy cố gắng sống và cảm thấy bình yên cho hiện tại, chờ đợi những cú chớp mắt.


Barca đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu Champions League - Ảnh Getty

Một đêm bóng đá đầy oan nghiệt nhưng đây mới là đỉnh cao của những trận cầu và đỉnh cao của bóng đá. Xin đừng trách Barça, xin đỗ lỗi cho bất kỳ ai, hãy vị tha và thấu hiểu.

Chúc mừng Chelsea, một mùa giải đầy khó khăn của các bạn và đây có lẽ là phần thưởng dành cho các bạn. Chúa ban quà và các bạn là những người đã được nhận.

Còn Barça, nếu các bạn thật sự yêu Barça, hãy mãi giữ trọn tình yêu thiêng liêng ấy và đừng vì sự nghiệt ngã thức thời mà đánh mất điều ấy. Hãy cố gắng tận hưởng những điều tốt đẹp còn lại của cuộc sống, nhé!

Mãi mãi một Barça!

Đăng Anh - Nhìn cách Di Matteo thay người mới biết ông này cáo cỡ nào. Tiếc cho Barca nhưng chả sao cả bóng đá luôn là vậy. Arsenal 7 mùa trắng tay vẫn chịu được, chúng ta vẫn còn hi vọng vào Cúp Nhà vua. Nhưng vẫn phải nói sao cái kịch bản này giống như chúng ta và Real mỗi mùa nhường nhau 1 Cúp quá vậy…

Mình không phải muốn nói Barca yếu nhưng cái dớp không phải không thể vượt qua. Chỉ là Barca chúng ta hôm nay thiếu đa dạng. Cũng không phải trách Pep. Pep đã truyền cho Barca thứ bóng đá hiện đại nhưng mãi không thay đổi thì nó lại thành cố chấp và cổ điển. Barca cần hơn những bài đánh tầm xa và lật cánh với những đối thủ như Chelsea. Cũg giống như Milan, Chelsea ko hẳn đã phòng ngự với tất cả mọi đối thủ mà họ chỉ sử dụng phòng thủ tiêu cực chỉ khi gặp Barca

Lê Quang Thịnh - Pep thiếu sự già dơ cần thiết. Cầm vàng lại để vàng rơi. Dẫn 2-0 trong thế hơn người Pep chỉ cần chỉ đạo đá ma trong những phút còn lại thì Chelsea nào đỡ được. Pep là nô lệ của bóng đá tấn công.

Pham Phong - Chúng ta không có gì phải khóc. Lịch sử của một đội bóng có lúc thăng lúc trầm. Thất bại là tiền đề cho vinh quang. Chúng ta buồn, nhưng chúng ta hạnh phúc vì tất cả những gì các anh đã cống hiến cho bóng đá và cho tất cả mọi người. Hãy cùng hát bài "Cant del Barça" và cùng ủng hộ Barca đứng dậy trong tương lai.

Trương Trung Nam - Barca họ đã chơi tốt, họ đã cống hiến 1 lối chơi tấn công toàn diện, 1 lối chơi tiqui-taca đẹp mắt... Đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng dường như may mắn không mỉm cười với họ....Messi chơi rất xuất sắc, anh đã cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân nhưng có lẽ anh không có duyên với mảnh lưới của Cech...

Hưng N. Nguyễn - Các bạn hãy khóc như tôi! Chúng ta đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc những mùa gần đây! Giờ chúng ta khóc giọt lệ buồn... nhưng nhất định chúng ta sẽ đứng dậy sau lần vấp ngã này! Visca Barca!

Anh Chung Tình - Mãi mãi một Barca...còn đòi hỏi gì hơn ở các chiến binh Catalan đêm nay nữa ? Tất cả đã cố gắng hết sức mình rồi mà...tất cả đã miệt mài thi đấu để "khoan thủng bê tông" 2 lần...ta thua trên thế thắng...thua trên tư thế ngẩng cao đầu để dời cuộc chơi...Mãi mãi một Barca...!!!!

V.M (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm