Barca bị loại trước Chelsea: Có một dòng sông đã qua đời…

25/04/2012 05:07 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Cả trời Camp Nou rợp bóng tang thương. Lời nguyền Champions League lại hiển linh. Và giấc mơ vĩ đại của Barca thêm một lần dang dở…

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Điểm dừng của giấc mơ

Camp Nou thêm một lần nữa lại là sân khấu riêng của Barca. Họ vẫn ào ạt tấn công, liên tục vây hãm Chelsea. Với những gương mặt ưu tú nhất, Barca đã mang đến một  thế trận vượt trội, kiểm soát bóng toàn diện. Alexis vẫn năng nổ, chạy miệt mài nhưng anh vẫn không sao tìm được mành lưới Petr Cech. Messi vẫn xuất sắc như mọi khi nhưng dường như cái dớp chưa bao giờ ghi bàn vào lưới Chelsea chưa thể xóa. Đội khách vẫn phòng ngự số đông, đặt một boongke trước khung thành Valdes. Thế nhưng, tấm lá chắn ấy cuối cùng cũng đổ sập sau 2 pha dứt điểm của Busquets và Iniesta. Lợi thế dành cho Barca còn lớn hơn khi Terry bị truất quyền thi đấu. Nhưng ở đời có mấy ai học hết chữ ngờ. Điều mà tất cả các cules không hề mong muốn đã xảy ra. Ramires bấm bóng kĩ thuật qua đầu Valdes mang lại lợi thế lớn cho Chelsea trước giờ nghỉ. Một bàn thua oan nghiệt. Một cú tát trời giáng vào thời khắc mà Barca vẫn say máu tấn công. Dù vậy, người ta vẫn tin Barca có thể lật đổ Chelsea trong hiệp đấu còn lại. Vậy mà…



Giấc mơ của Barca đã dừng lại - Ảnh Getty

Kiểm soát bóng lên đến 83%, tung ra 24 pha dứt điểm, đổi lại là 2 bàn thắng cùng muôn vàn nuối tiếc. Thế trận áp đảo hoàn toàn được Barca tạo ra, các cơ hội đến tới tấp nhưng dường như họ vẫn  kém duyên trong những tình huống cuối cùng. Messi xuất sắc là vậy, thế nhưng anh lại đá hỏng penalty trong thời khắc mà toàn đội cần anh nhất. Khi con người ấy, đầu tàu ấy im tiếng, thì những người còn lại cũng không sao cất lên tiếng nói của mình. Pep Guardiola thấp thỏm ngoài đường piste và dường như thể ông muốn xỏ giày vào sân chiến đấu. Sau những pha dứt điểm, người ta lại thấy nỗi thất vọng vô bờ, niềm tiếc nuối vô hạn từ trên nét mặt của những Iniesta, Messi…Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Barca đã mất tất cả. Từ La Liga đến Champions League, vị vua ấy đã băng hà. Nhát dao quyết định của Torres phải chăng là dấu chấm hết, là điểm dừng cho một kỉ nguyên vàng son của đội bóng xứ Catalunya?

Có một dòng sông đã qua đời…

Lời nguyền Champions League lại hiển linh. Barca dù được đánh giá xuất sắc nhất trong lịch sử cũng không sao phá bỏ nó. Chelsea đã từng ngậm đắng 3 năm trước khi nhìn Barca vào chung kết ngay tại Stamford Bridge. 3 năm sau, họ lại khiến Barca quặn thắt lòng nhìn họ đi đến trận đấu cuối cùng tại thánh địa Camp Nou của đối thủ. Nợ nần xưa Chelsea đã trả. Họ xứng đáng được đến Munich bằng nỗ lực tột cùng, vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Đằng sau đó là niềm tiếc thương vô hạn dành cho Barca.

Vị vua cuối cùng đã băng hà. Cả trời hi vọng như sụp đổ. Barca đã đánh mất tất cả và đây chắc chắn là mùa giải đáng vứt đi của họ. Chu kì thành công kéo dài của Barca đã đến điểm dừng. Nhưng khi nó đến khiến biết bao con tim trót yêu màu lam đỏ không khỏi quặn lòng. Một tấn bi kịch. Một nỗi đau giằng xé tận tâm can. Có lẽ tất cả những người yêu mến Barca chưa chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng nỗi đau quá lớn ấy. Từ đỉnh cao danh vọng phút chốc rơi xuống vực thẳm của đau thương.

Camp Nou hôm nay vẫn rợp bóng cờ. Nhưng đó không phải là cờ mừng chiến thắng mà là lá cờ tang tóc, bi thương. Có còn nỗi đau nào hơn như thế. Ngày mai mặt trời lại mọc, một ngày mới sẽ lại bắt đầu nhưng ngày mai còn đâu những giây phút tưng bừng nắng đẹp của Barca. Đất lại phủ màu tang, trời lại ngiêng bóng xế. Có một dòng sông đã qua đời…

Tuấn Kiệt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm