Van Gaal: 'Bàn thắng của Rooney thật ngoạn mục. Tôi rút Martial ra là đúng'

04/11/2015 07:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis Van Gaal tỏ ra rất vui mừng sau khi Man United đánh bại CSKA Moskva và đứng đầu bảng D ở Champions League mùa này.

Rất nhiều CĐV Man United đã la ó khi Van Gaal thay tân binh trị giá 36 triệu bảng Anthony Martial ở hiệp 2 để tung Marouane Fellaini vào sân. Nhưng sau khi cầu thủ trẻ người Pháp rời sân, Man United đã có bàn thắng nhờ công của đội trưởng Wayne Rooney. HLV Van Gaal cho rằng ông đã có quyết định đúng đắn khi cho Martial rời sân: “Dĩ nhiên là tôi nghe được những tiếng la ó của CĐV. Đó là cách bày tỏ quan điểm của họ. Nhưng sau đó, họ không thất vọng với quyết định của tôi (bởi Rooney đã ghi bàn)”.


Van Gaal hài lòng khi giúp “Quỷ đỏ” lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại một đại diện của Nga tại sân nhà Old Trafford: “Trong những năm tháng vàng son trước đây của Man United, CLB chưa bao giờ thắng được một đội bóng của Nga trên sân nhà. Mọi người cho rằng việc đánh bại họ là dễ dàng nhưng không phải vậy. Giành chiến thắng ở Champions League là không hề dễ dàng chút nào”.

Man United suýt bị thủng lưới ở trận đấu vừa qua, nếu như De Gea không thi đấu xuất sắc trong pha đối mặt với Seydou Doumbia. Hậu vệ Chris Smalling cũng đã cứu thua cho “Quỷ đỏ”. Anh đã kịp thời có mặt để phá bóng giải nguy sau khi Doumbia tung ra cú dứt điểm thứ 2, trong khi De Gea chưa kịp trở lại khung gỗ. HLV Van Gaal bình luận: “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong 89 phút nhưng đã đánh mất thế trận trong 1 phút. Nếu Doumbia ghi bàn, đó sẽ là bàn thắng mở tỉ số và tôi sẽ ngồi ở đây với một kết quả khác. Nhưng tôi nghĩ Man United xứng đáng giành chiến thắng”.


Van Gaal hài lòng với pha cứu thua của Smalling

Ông nói tiếp: “Đó là pha tấn công duy nhất của CSKA Moskva mà cầu thủ của chúng tôi đã mắc sai lầm nhưng sau đó, De Gea và Smalling đã cứu thua cho chúng tôi”.

Về bàn thắng của Rooney, Van Gaal cho biết: “Tôi phải cám ơn tất cả cầu thủ, không chỉ mình Rooney. Rooney luôn là tâm điểm của sự chú ý do vậy tôi luôn phải trả lời câu hỏi về cậu ấy. Nhưng Rooney là Rooney và cậu ấy sẽ luôn góp phần vào thắng lợi của đội bóng. Tôi hài lòng vì đã để Rooney đá tiền đạo lần nữa và cậu ấy liền ghi bàn. Đó là một bàn thắng ngoạn mục, từ pha tắc bóng của Marcos Rojo, đường chuyền của Michael Carrick, pha tạt bóng của Jesse Lingard và cú đánh đầu của Rooney. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò và kết quả trận đấu cũng như việc chúng tôi đứng đầu bảng”.

Rooney có phong độ mờ nhạt ở mùa giải này. Nhưng anh đã ghi bàn đem về thắng lợi cho Man United trước CSKA Moskva và kết thúc 404 phút tịt ngòi của đội bóng chủ sân Old Trafford. Pha ghi bàn bằng đầu của Rooney sau quả tạt của Jesse Lingard đã giúp anh san bằng kỉ lục ghi 237 bàn cho Man United của Denis Law, chân sút vĩ đại thứ 2 của CLB. Giờ đây Rooney chỉ kém Sir Bobby Charlton, chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, 12 bàn.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm