Wayne Rooney & Memphis Depay: Biểu tượng của một Man United thiếu bản sắc

03/11/2015 14:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Họ mang hai số áo đầy tính biểu tượng của Man United, nhưng đều đang gây thất vọng tràn trề. Nếu như Wayne Rooney là một biểu tượng thất truyền thì Memphis Depay lại chưa xứng đáng với số áo huyền thoại mà anh đang khoác trên người.

3 trận đấu liên tiếp hòa 0-0, 325 phút không tìm được mành lưới đối phương. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, Man United trải qua một chuỗi trận tẻ nhạt đến như thế. Đội trưởng Rooney và ngôi sao Memphis Depay dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Rooney - biểu tượng thất truyền

Pha bóng đáng chú ý nhất ở trận Crystal Palace - Man United có lẽ là tình huống Anthony Martial nhận bóng ở giữa sân và tung một đường chọc khe cực kỳ thông minh cho Wayne Rooney băng xuống. Nhưng “số 10” của Man United không với kịp trái bóng và pha đẩy bóng hụt chân của anh không thể thắng nổi thủ thành Wayne Hennessy đã băng ra kịp thời.

Nếu là Rooney của vài năm trước, chắc chắn anh sẽ nhận được bóng trước khi Hennessy kịp lao ra, sẽ tung một cú cứa lòng, lốp bóng, hoặc thậm chí lừa luôn qua cả thủ môn. Nhưng tình huống xử lý chậm chạp và lúng túng đó chứng tỏ rằng Rooney đã thực sự ở bên kia sườn dốc của phong độ và cực kỳ khó để vực anh dậy nữa, kể cả khi được “nghỉ phép” để xả hơi một thời gian như đề xuất của một số chuyên gia bóng đá.

Trước đó vài ngày, Rooney là người lĩnh ấn tiên phong ở loạt sút luân lưu trước Middlesbrough, và bị thủ môn Meijas cản phá. Ở trận này, anh không đá chính mà chỉ vào sân đầu hiệp hai do Wilson chấn thương, và trong suốt 75 phút trên sân, anh không có được cơ hội nào đáng chú ý.

Góc nhìn: Với Van Gaal, xử lý Rooney là nghệ thuật

Góc nhìn: Với Van Gaal, xử lý Rooney là nghệ thuật

Báo giới Anh vẫn chờ đợi Louis van Gaal, HLV nổi tiếng cứng rắn, đưa ra phán quyết cuối cùng, một phán quyết quyết liệt về trường hợp Wayne Rooney, như cái cách ông đang làm với Memphis Depay.

Bóng đá là sự kết hợp giữa trí óc và cơ thể. Quyết tâm của Rooney chưa bao giờ bị nghi ngờ, và anh cũng khá thông minh trong ý đồ xử lý trái bóng, nhưng hiệu suất thành công thì dao động theo biểu đồ đi xuống. Lý do: Cơ thể anh chậm chạp hơn nhiều sau mười mấy năm thi đấu đỉnh cao. Rooney khác anh bạn đồng niên Ronaldo ở chỗ đó. Anh yêu bóng đá, nhưng không khổ luyện để đạt bằng được mục đích như Ronaldo. Anh ăn uống thoải mái, không ngán tiệc tùng và chẳng ưa phòng gym. Đó là lý do vì sao ở tuổi 30, anh là một gã béo nặng nề còn Ronaldo vẫn là một VĐV điền kinh.

Chưa đến thời của Memphis Depay

Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định rằng sự nghiệp của Memphis Depay đã đi xuống. Anh còn quá trẻ, còn thời gian để tiến bộ. Nhưng sự màu mè trong lối sống và phần nào trong lối chơi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của anh. Chính Ryan Giggs đã cảnh báo Memphis như vậy.

Đó là sự thực. Đằng sau những hình xăm cá tính, những bộ cánh đắt tiền, những chiếc... răng giả bằng vàng thật và cả cô bạn gái người mẫu gốc Việt Karrueche Trần,   là một cậu bé vẫn đang cố tìm kiếm bản thân ở một thành phố với nhiều cơ hội trước mắt. Memphis đã lớn lên từ một gia đình tan vỡ, đã coi bóng đá là phương tiện thoát nghèo, đã đi từ làng quê lên thành phố, và bản hợp đồng với Man United được xem như một kịch bản có hậu cho một câu chuyện hay, nhưng không quá lạ lẫm trong bóng đá.

Cú đúp và pha kiến tạo trước Brugge của Memphis càng khiến giới truyền thông, và có lẽ chính anh “việt vị”. Bóng đá đỉnh cao khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì mà anh thể hiện ở Eredivisie (giải vô địch Hà Lan). Nếu chân sút người Hà Lan không chịu thay đổi theo hướng tích cực, như Ronaldo hay Suarez, anh có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao lớn.

Rooney đã giành gần như mọi danh hiệu cùng Man United, đã trở thành chân sút xuất sắc nhất của tuyển Anh, và đe dọa cả kỷ lục ghi bàn tại Man United. Trong khi đó, sự nghiệp của Memphis còn rất mới mẻ. Rooney đang ở cuối con đường, trong khi Memphis mới chỉ đặt những bước đầu tiên trong hành trình thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng hiện tại, cả hai đều là biểu tượng của một Man United thiếu bản sắc.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm