Tổn thất khác của M.U: Nani có thể nghỉ hết mùa

07/03/2011 10:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thất bại 1-3 chưa phải nỗi đau lớn nhất. M.U đã rời Anfield với một tổn thất còn nặng nề hơn nhiều về lực lượng khi Nani bắt buộc phải rời sân bằng cáng. Đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận chính thức về mức độ chấn thương của tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhưng trong trường hợp nặng nhất, anh có thể phải nghỉ đến hết mùa.

Những giọt nước mắt đau đớn đã lăn trên má Nani sau khi dính cú đạp dữ dội của Jamie Carragher. Mặc dù đã mang miếng bảo vệ, chân Nani vẫn tứa máu. Thời điểm ấy, “số 17” đã hiểu rằng mình không thể tiếp tục trận đấu được nữa, và đáng sợ hơn, đó không phải là một cơn đau ở phần mềm. Các bác sĩ đã buộc phải nẹp chân Nani và đưa anh ra sân bằng cáng. Nhiều khả năng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bị gãy xương, và để chữa trị thì anh sẽ phải nghỉ ít nhất một tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Nani có thể nghỉ hết mùa - Ảnh Getty

Quỷ đỏ đang bị ám ảnh bởi vận đen. Từ trận thua oan ức trước Chelsea cho đến chấn thương của Nani, đội bóng của Sir Alex đang bị khó khăn bủa vây thực sự. Kể từ đầu mùa, họ sống bằng hơi thở của Nani bởi anh là cầu thủ giàu sáng tạo nhất, đồng thời có thể lực tốt nhất. Rooney đã trải qua một mùa giải tồi tệ, Berbatov ghi bàn rất nhiều, nhưng không ổn định, gánh nặng dẫn dắt đội dồn lên cả Nani. Giờ đây, khi anh vắng mặt, việc tìm kiếm người thay thế là cả một nối đau đầu. Giggs quá già cho những pha bóng cần đến tốc độ, còn Obertan quá thiếu kinh nghiệm để có thể dẫn dắt cả một hệ thống tấn công. Trong khi đó, Park Ji-sung vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Thiếu Nani có nghĩa là thiếu hẳn đột biến và tốc độ cho mỗi pha lên bóng.

M.U sẽ mất Nani trong những trận nào? Nhẹ thì cũng không thể ra sân cuối tuần này, trong trận đại chiến với Arsenal ở vòng tứ kết Cúp FA (12/3), và có thể là trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Marseille (16/3). Oái oăm thay, đó đều là hai trận đấu cực kỳ quan trọng, quyết định đến việc thành bại ở các đấu trường mà M.U đang theo đuổi. Trong trường hợp nặng hơn, M.U sẽ phải tập không có anh trong phần còn lại của Premier League, đúng vào giai đoạn quyết định nhất, khi hơi thở của Arsenal đang dồn dập. Chỉ cần thắng Tottenham ở trận đá bù là đội bóng của Wenger sẽ cân băng điểm số với M.U.

Chấn thương của Nani khiến người hâm mộ Quỷ đỏ không thể không liên tưởng đến trường hợp của Rooney ở cuối mùa giải trước. “Số 10” đã dính chấn thương mắt cá ở trận đấu lượt đi với Bayern Munich tại Champions League, và hệ lụy của nó là cực lớn. Thiếu vắng chân sút đã ghi 34 bàn thắng (26 tại Premier League), M.U suy sụp ở Premier League và đánh mất chức vô địch vào tay Chelsea. Liệu lần này, kẻ hưởng lợi từ chấn thương của Nani có phải Arsenal?

Trong những ngày qua, Antonio Valencia đã tập luyện trở lại. Nhưng vấn đề là sau quãng thời gian nghỉ rất lâu, liệu tiền vệ người Ecuador có lấy lại phong độ? Vả lại, Valencia chưa bao giờ là mẫu cầu thủ nghệ sĩ như Nani cả. Anh có thể là một công nhân cần mẫn và hoạt động không biết mệt mỏi, nhưng để có thể tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời thì đó chỉ có thể là Nani.

    T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm