Kuyt: Ngôi sao của tập thể

07/03/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Dirk Kuyt là một cầu thủ bóng đá cổ điển. Sự bền bỉ khó tin mà anh thể hiện trong màn trình diễn không thể ấn tượng tối hôm qua với cú hat-trick vào lưới đội đầu bảng M.U ở Anfield đã được rèn giũa qua kỳ World Cup 2010 đầy thử thách, qua những mùa giải mà anh luôn cống hiến hết mình bất cứ khi nào có mặt trên sân và xa hơn nữa, qua những bài tập chạy vô tận trên bãi cát ở bờ biển Katwijk, nơi anh lớn lên trong một gia đình ngư dân.

Ngay cả khi đã sút 3 bàn vào lưới Edwin van der Sar và giúp các CĐV Liverpool, đã hô vang tên anh trên các khán đài Anfield từ ngay sau hiệp 1, có được chiến thắng ngọt ngào nhất trong mùa giải này, Kuyt chưa bao giờ và không bao giờ là một ngôi sao cá nhân. Lối chơi của cầu thủ người Hà Lan dựa trên lòng quyết tâm, làm việc không mệt mỏi và tinh thần hy sinh tuyệt đối vì tập thể.

Người hùng Kuyt của Liverpool - Ảnh Getty

Hat-trick đầu tiên của anh cho Liverpool vào tối Chủ nhật giống như một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà Kuyt đã cống hiến ở Merseyside. Cả ba bàn thắng đều đến khá dễ dàng, nhờ vào nỗ lực phi thường của đồng đội Luis Suarez trong bàn đầu tiên và sự hớ hênh kỳ lạ của hàng thủ M.U ở hai bàn sau đó, nhưng sau bằng ấy hy sinh của Kuyt cho Anfield, sau không biết bao nhiêu màn đóng vai phụ cho Fernando Torres, Steven Gerrard hay thậm chí cả David Ngog, giờ đã đến phiên anh tỏa sáng, trong buổi tối huy hoàng nhất của Liverpool từ đầu mùa đến giờ.

Với Liverpool, bên cạnh những Gerrard và Torres trước kia, hay Suarez và Carroll giờ đây, Kuyt đảm nhận mọi công việc cần lao khó nhọc phía trên, đuổi theo các pha phản công của đối phương, chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn và tranh cướp bóng với các hậu vệ. Ở đội tuyển Hà Lan, anh cũng đảm đương trách nhiệm như thế, khi chơi bóng cùng với Wesley Sneijder và Arjen Robben.

*Vũ khí đa năng

Thật ra thì đã có nhiều người nghi ngờ về việc tại sao lại để Kuyt đá cánh. Rất dễ thấy rằng anh không có những kỹ năng của một tiền vệ cánh bình thường, không rê dắt điệu đà, không tạt bóng tốt và cũng không có những màn bứt phá tốc độ cao. Còn là một tiền đạo, Kuyt không thuộc loại có thể chạy cắt mặt và tung ra một cú sút làm tung nóc lưới đối phương. Tuy nhiên, từ Rafael Benitez đến Kenny Dalglish, từ Roy Hodgson đến Bert van Marwijk, tất cả đều coi anh là một phần không thể thiếu trong đội bóng của họ. Và tất cả những tên tuổi lớn đó đều không thể cùng nhau sai lầm. Thật vậy, khả năng di chuyển cực rộng, ra những quyết định dứt khoát, phán đoán tình huống tuyệt vời, thể lực và kỹ năng dứt điểm ở mức trung bình khá biến Kuyt thành một cầu thủ mơ ước với mọi HLV. Với tư cách một tiền đạo đá cánh, anh có thể gây ra mọi vấn đề cho hàng thủ đối phương, như cách mà Kuyt đã hành hạ các hậu vệ của M.U tối Chủ nhật.

Giá trị của Kuyt còn nằm ở lòng trung thành với đội bóng. Sau tất cả những đau khổ mà Liverpool phải trải qua mấy mùa vừa rồi, giữa những lời chỉ trích, tình cảnh hỗn loạn về tài chính và quyền sở hữu, sự xuất hiện của một HLV gây thất vọng, chỉ duy nhất Kuyt, một cầu thủ chắc chắn không thiếu chỗ ở ngay cả những đội bóng lớn nhất, vẫn khẳng định cam kết không thay đổi cùng màu áo đỏ. “Tất nhiên tôi sẽ ở lại đây”, Kuyt nói sau khi Torres rời sang Chelsea vào tháng 1, “Liverpool là một đội bóng lớn với lịch sử vĩ đại. Không may là 4 năm của tôi ở đây, tôi không có được danh hiệu nào, nhưng hy vọng rằng tương lai sẽ khác”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm