Thiên sứ Lionel Messi!

29/04/2011 13:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tội nghiệp Casillas và hàng phòng ngự Real. Mất đi Pepe, không có một người theo kèm sát Leo, Real hứng chịu sự tàn phá kinh khủng từ tiền đạo của Barca. Nói thế nào đi nữa, Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất trận. Ở những cuộc đối đầu đỉnh cao như vậy, một cú đúp là quá đủ để giành mọi lời ngợi ca rồi.

Những ấn tượng mà Messi để lại Bernabeu sau trận là quá đậm nét. Đừng nói rằng Pepe đã vô hiệu hóa Messi hoàn toàn, nếu nhìn theo quan điểm rằng có Pepe, Leo không ghi bàn được thì đúng, nhưng có Pepe, Messi vẫn tạo cơ hội cho đồng đội của mình. Bạn đòi hỏi lúc nào anh cũng phải solo hay nhảy ballet? Điều đó là không thể. Messi cũng cần phải hy sinh và chơi thầm lặng hơn vì đội bóng. Một ngôi sao sáng biết cách tỏa sáng thế nào có lợi cho đội mình nhất. Messi chơi ở giữa trong bộ ba M-V-P, dành đất ở 2 biên cho Villa và Pedro. Không nhất thiết phải tìm những pha đi bóng qua người hàng loạt, anh chỉ tìm những đường chọc khe và thu hút những ai theo kèm.

Messi như một thiên sứ - Ảnh Getty

Đó là chuyện ở hiệp 1. cuộc vui bắt đầu khi Barca tạo ra nhiều cú sút hơn nhờ lợi thế về người. Sút nhiều chẳng ý nghĩa gì khi không vào lưới, ở Bernabeu, Chúa đã chọn Messi là người thực thi công lý. Một cú chạm bóng tinh tế đưa bóng chui tọt vào khe giữa hai chân Casillas. Cự ly thì gần, nhưng không dễ để thực hiện thành công pha bóng ấy. Afellay căng ngang với lực không hẳn là nhẹ và bóng chưa chạm đất, lúc ấy, Ramos vẫn đang đeo bám Leo!

Lần đi bóng làm bàn như chỗ không người khép lại trận đấu của Messi cũng thật dị thường và đậm chất Barca. Cả đội đang thong thả đan bóng, rồi Busquets xoay người nhả bóng rất nhẹ cho Leo, từ vòng tròn giữa sân, Messi đã đi bóng qua một loạt 4 hậu vệ của Real Madrid trước khi hạ gục Casillas một cú chạm bóng tinh tế bằng chân phải. Bàn thắng ấy đã giữ chắc hơn nữa tấm vé đến Wembley cho Barca. Đó là bàn thứ 11 của anh tại Champions League, bàn thứ 52 trong một mùa bóng cho Barca. Khi anh tăng tốc và lao về phía trước, chẳng gì cản được Messi nữa. Cũng như mọi lần, chất kĩ thuật và thiên tài lại được anh tái hiện. Lần đầu ở bán kết đấu trường này, Messi có được những pha ăn mừng. Ở Bernabeu, cả thế giới lại dưới chân anh!

Với cú đúp ở Bernabeu, vậy là Leo đã vượt qua thành tích ghi bàn của một chân sút dội bom nữa trong lịch sử Barca là Josep Samitier (178 bàn). Với 179 bàn tổng cộng cho CLB, anh chỉ còn kém 2 huyền thoại khác là Kubala (194 bàn) và Cesar (235 bàn). Nếu không có gì quá bất trắc, việc Messi chinh phục những cột mốc ấy chỉ đơn giản là vấn đề của thời gian. Và với  nhịp độ ghi bàn mùa sau luôn cao hơn mùa trước như hiện nay của Messi, có lẽ người ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu cho ngày ấy. Nên nhớ là Messi đạt được tới số bàn hiện nay chỉ trong 7 mùa giải, trong khi những người hùng trong quá khứ đó của Barca đã phải mất ít nhất 10 năm.

Với 11 bàn thắng từ đầu mùa, tay săn bàn số một trong lịch sử các Cúp Châu Âu của Barca gần như cũng sẽ là Vua phá lưới Champions League năm nay, năm thứ 3 liên tiếp. Những người đuổi theo anh như Gomez, Eto'o đều đã hết cơ hội rồi. Một Messi mà tài năng chưa thấy giới hạn, một người đang tự viết nên những trang sử đẹp nhất cho mình và cho Barca, chỉ có một Leo, một bản thể độc đáo nhất trong một tập thể siêu hạng đang hướng đến vinh quang ở trời Âu. Chờ đợi nhiều hơn nữa ở Messi chăng, thì cứ mong như vậy đi. Tội gì không khi xem anh đá thôi cũng đã vui đời rồi. 

H.A 


Lịch sử chờ Messi

Pha dứt điểm cận thành hạ gục Casillas ở phút 76 đã giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên sau Kaka ở mùa 06-07 ghi được 10 bàn ở Champions League. Còn với pha solo 11 phút sau đó, tiền đạo người Argentina đang hướng tới việc cân bằng kỷ lục 12 bàn Van Nistelrooy đã lập ra ở mùa giải 02-03. Tính cả từ thời giải đấu còn có tên gọi là Cúp C1 thì kỷ lục 14 bàn, do Jose Altatini của Milan lập được ở mùa giải 62-63. Nhưng cột mốc gần Messi nhất lúc này chính là việc anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên sau Gerd Mueller đoạt ngôi "Vua phá lưới" trong 3 mùa giải liên tiếp. Những năm 70 của thế kỷ trước, "Kẻ dội bom" đã liên tục là người ghi được nhiều bàn thắng trong các mùa 72-73 (11 bàn), 73-74 (8) và 74-75 (5). Hai mùa sau, mùa 76-77, Mueller lại đoạt ngôi "Vua phá lưới" lần nữa, lần thứ tư, và ông tới giờ vẫn là cầu thủ duy nhất làm được điều đó.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm