TK lượt đi Champions League: Nhạt nhòa "Quỷ đỏ" ở Old Trafford!

08/04/2009 06:28 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - 2-2. Thật khó tin nhưng đó là sự thật. Tại Old Trafford rạng sáng nay, Porto đã “hóa rồng” đúng như biệt danh của họ. Giấc mơ bay cao, bay xa ở Champions League được thắp lên giữa nhạt nhòa sắc đỏ.
 
 
* Trận đấu của những sai lầm
 
90 phút tranh tài ở Old Trafford chỉ mang về cho MU một trận hòa và thật nhiều thất vọng. Nghiệt ngã thay, trận hòa mang hơi hướng của thất bại này một lần nữa lại có “dấu ấn” của hàng phòng ngự áo Đỏ từng có thời điểm được ca ngợi như “thành đồng vách sắt” ở Premier League mùa này.
 
Từ Liverpool tới Fulham, rồi Aston Villa là 8 lần Van der Sar phải vào lưới nhặt bóng. Sáng nay, Porto nâng số bàn thua của MU trong chỉ 4 trận gần nhất của họ lên thành 10. Ở bàn thua thứ nhất vào phút thứ 4, pha phá bóng hỏng của Evans (đá trung vệ thay Ferdinand) đưa bóng đến đúng chân của Rodriguez và tiền đạo người Uruguay tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa, đánh bại Van der Sar.
 
Rooney giữa vòng vây của các cầu thủ Porto - Ảnh Getty
 
Ở bàn thua thứ 2 (giúp Porto tìm được trận hòa 2-2 quý như vàng ở Old Trafford), tất cả các hậu vệ MU không ai kèm Mariano trong đó trách nhiệm trực tiếp thuộc về Gary Neville, tạo điều kiện cho tiền đạo vào sân thay người của Porto đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội và hạ gục Van der Sar trong pha đối mặt. Vì Evans đá quá dở ở trận này nên Ferguson buộc phải tung Gary Neville vào thay để trông đợi ở kinh nghiệm của hậu vệ 34 tuổi này. Nhưng rồi chính Neville cũng phạm sai lầm và MU phải trả giá bằng bàn thua ở phút 89.
 
Điều đáng tiếc là chính trung vệ được Ferguson tung vào sân lại là người góp công cho bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của “Quỷ đỏ” ở phút 85. Từ quả ném biên của Neville, Rooney đánh gót điệu nghệ để một cầu thủ dự bị khác là Tevez băng vào đá nối cận thành hạ gục thủ môn Helton của Porto. Vậy mà chỉ 4 phút sau, Neville đã lại “bù công bằng tội”, đẩy MU vào tình thế cực kỳ khó khăn ở trận lượt về sau đây 1 tuần. Đây là trận đấu của những sai lầm của các hậu vệ. Bên phía MU là lỗi của Evans và Gary Neville, còn bên phía Porto là trung vệ Bruno Alves.
 
Dù thất vọng cỡ mấy thì hẳn Sir Ferguson cũng vẫn cảm thấy đội bóng của ông còn ít nhiều may mắn bởi nếu không có pha trả bóng về cho thủ môn Helton mà không hề quan sát của Bruno Alves ở phút 15 thì Rooney đã không có cơ hội cướp được bóng và đánh bại thủ môn của Porto trong pha đối mặt. Và MU thậm chí đã có thể thua trận ngay trên sân nhà. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho MU đến theo cách mà chắc chắn không có bất kỳ cầu thủ áo Đỏ nào và cả Sir Ferguson có thể hình dung ra. Chính xác ra, đó là món quà biếu không của trung vệ Porto.
 
* Porto mơ mộng, M.U đang lo
 
Xen giữa 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội là một số cú sút và đánh đầu khá nguy hiểm được cầu thủ hai bên tạo ra, nhưng tất cả những nỗ lực của Lisandro (sút căng ở phút thứ 3) bên phía Porto, hay Rooney (lốp bóng phút 59), Vidic (đánh đầu phút 60), Ronaldo (đánh đầu phút 13)… bên phía MU đều không biến thành bàn thắng. Một trận đấu của những bàn thắng xuất phát từ sai lầm của các hậu vệ. Tại Old Trafford sáng nay, Porto đã cho thấy nỗi lo ngại của Sir Ferguson trước giờ bóng lăn về sức mạnh tấn công của họ là có thật. Những pha phối hợp bóng ngắn với tốc độ nhanh dựa trện nền tảng kỹ thuật của những ngôi sao Nam Mỹ như Lisandro, Hulk, Rodriguez hay Lucho Gonzalez đã khiến hàng thủ MU chao đảo và không ít lần tỏ ra mất phương hướng, hoặc không theo kịp tình huống.
 
Để Rodriguez ăn mừng bàn thắng ở lượt đi, hàng thủ M.U có thêm nỗi lo ở lựơt về - Ảnh theo Getty 
 
Dù cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng đội bóng áo Đỏ vẫn không kiểm soát được trung tuyến. Đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa của MU trận này gần như bằng không. Fletcher, Carrick và Scholes đều tỏ ra nhạt nhòa nơi trung tuyến, khiến sức ép dồn lên các hậu vệ áo Đỏ mỗi khi Porto tấn công hay phản công . Trước trận đấu, Ferguson nhấn mạnh là trận gặp Porto ở lượt đi này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cơ hội đi tiếp của MU ở Champions League, rằng MU cần thắng 2 bàn cách biệt vì Porto rất khó bị đánh bại mỗi khi trở lại “ngôi nhà” Dragao quen thuộc.
 
Nếu đó đúng là sự thật thì “Cuộc chia ly màu đỏ” đang đến thật gần vì với những gì đã thể hiện ở Old Trafford rạng sáng nay, thật khó tìm thấy nhiều lí do để lạc quan về một MU “chói ngời sắc đỏ” trên đất Bồ Đào Nha sau đây 1 tuần lễ nữa. Ở “Nhà hát của những giấc mơ”, Ronaldo đã gần như “im lặng”. Chỉ có Rooney thực sự “cháy” lên. Nhưng như thế là chưa đủ để ngăn cản “Những con rồng” bay lên từ  Old Trafford. 5 năm trước cũng ở chốn này và cũng sau một trận hòa, Porto đã mở ra con đường dẫn tới đỉnh cao ở Châu Âu. 5 năm sau, là một trận hòa khác với nhiều bàn thắng hơn và đội bóng Bồ Đào Nha lại bắt đầu mơ mộng.  
 
Nếu ở Old Trafford, MU đã đánh rơi chiến thắng trong tiếc nuối thì tại El Madrigal sáng nay, Arsenal lại giành được 1 trận hòa quý giá để thắp lên hy vọng tiến xa ở Châu Âu. Trên đất Tây Ban Nha, chuyên gia đánh chặn Marcos Senna thắp lên hy vọng báo thù cho “Tàu ngầm vàng” trước “các pháo thủ” bằng cú sút xa siêu hạng, hạ gục Almunia ngay từ phút thứ 9. Nhưng đến phút 66, Adebayor đã tìm được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal bằng pha “ngả bàn đèn” đẹp mắt, mang đến cho đội bóng Anh những lợi thế nhất định trước trận TK lượt về tại Emirates.
 
Ghi bàn: Rooney 15’, Tevez 85’ - Rodriguez 4’, Mariano 89’
 
Đội hình thi đấu
 
M.U: van der Sar - O’Shea, Vidic, Evans (Neville 72'), Evra – Scholes (Tevez 72'), Carrick, Fletcher-Park (Giggs 58'), Ronaldo - Rooney.

Porto: Helton - Bruno Alves, Rolando, Sapunaru, Cissokho - Lucho, Raul Meireles (Costa 78'), Fernando - Lisandro Lopez, Cristian Rodriguez (Mariano 78'), Hulk.

Kết quả

Villarreal - Arsenal 1-1
Senna 10’ - Adebayor 66’

Man Utd - Porto 2-2
Rooney 15’, Tevez 85’ - Rodriguez 4’, Mariano 89’

 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm