Porto: Hơi thở tango từ Lucho

07/04/2009 11:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Mang băng đội trưởng Porto hiện nay là trung vệ kỳ cựu Pedro Emanuel, nhưng cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất về chuyên môn ở đội bóng BĐN này là đội phó người Argentina Luis Gonzalez. Không phải vô cớ mà ở Dragao, người ta đặt cho anh biệt danh El Comandante (Nhà chỉ huy).

Luis Gonzalez (hay còn gọi thân mật là Lucho) không phải mẫu nhạc trưởng cổ điển như Riquelme. Ngoài vị trí hộ công, anh thường xuyên đá ở vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4-3-3 của Porto, ngay đằng sau người đồng hương Lisandro Lopez. Bộ đôi này cùng đến Porto năm 2005 và sự kết hợp rất ăn ý giữa họ chính là một trong những đặc điểm nổi bật của Porto thời kỳ hậu Mourinho. Ở Porto, Lucho còn là cầu nối ở cả trong và ngoài sân cỏ với những cầu thủ Brazil khác như thủ môn Helton, tiền vệ Fernando và tiền đạo Hulk.
 
Lucho, thủ lĩnh của Porto

Piet de Visser, một chuyên gia tìm kiếm tài năng của ông chủ Chelsea Abramovich cho rằng chính bộ khung Argentina trong đội hình Porto là một nguyên nhân khiến dội bóng này rất đáng sợ về tinh thần chiến đấu. Là một người từng nhiều năm lăn lộn ở các SVĐ cũng như các con phố ở Argentina để săn lùng tài năng trẻ, de Visser nghiệm ra rằng “những cầu thủ Brazil có kỹ thuật cực tốt, nhưng người Argentina mới là số một về tinh thần chiến đấu”. Ngài Ferguson cũng rất dè chừng hơi thở Nam Mỹ trong đội hình Porto. “Lisandro Lopez đích thực là một chuyên gia dứt điểm, có lẽ tôi phải hỏi Carlos (Tevez) về điều này. Còn Hulk, một cầu thủ giàu thể lực và có cái chân trái rất tốt, không hiểu sao vẫn chưa được triệu tập vào ĐT Brazil”.

Người có công nhất trong việc “Argentina hóa” Porto là TGĐ Antero Henrique, người có những mối quan hệ rất rộng rãi trên khắp thế giới. Trong số này có những nhân vật đáng chú ý như Fernando Hidalgo, một người đại diện nổi tiếng ở Argentina và Pini Zahavi, tay cò nổi tiếng không kém tại thị trường Nam Mỹ. 4 năm trước, chính Zahavi đã khuyên Henrique rằng ông cần phải mua bằng được Mascherano, hoặc Lucho, những ngôi sao trẻ, nhưng mang tư chất thủ lĩnh, trong màu áo River Plate.

Trong đội hình Porto giành cú đúp năm 2006, Lucho là một nhạc trưởng thực sự, nhưng Lisandro thì không được suôn sẻ như thế. Tiền đạo này có khả năng bùng nổ, và độc lập săn bàn, song sơ đồ 3-4-2-1 của Porto khi ấy cần một tiền đạo biết cầm bóng và tác động đến lối chơi nhiều hơn nên anh ít được thi đấu. Nhưng với việc xuất hiện ngày càng nhiều những cầu thủ Argentina, Lisandro đã phát huy được khả năng của mình, trong một môi trường hết sức quen thuộc. Và chính Lisandro, người đang là chân sút số một của Porto ở Champions League (6 bàn) trở thành người dìu dắt những người đồng hương đến sau.

Đầu tiên là Ernesto Farias, chân sút đến từ River Plate năm 2007. Hè năm ngoái, Porto tiếp nhận thêm Nelson Benitez, Tomas Costa và nhất là Mariano Gonzalez, một trong những cầu thủ trong thế hệ Argentina giành HCV Olympic Athens 2004. Rõ ràng, với hơi thở tango ấy, Porto không hề là một đối thủ dễ chơi như người ta lầm tưởng.

T.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm