Hàng công MU: Bây giờ, đến lượt Rooney...

07/04/2009 12:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cơn sốt Macheda đang lên đến đỉnh điểm. Tiền đạo trẻ người Italia nhiều khả năng có tên trong danh sách đăng ký trận gặp Porto đêm nay. Nhưng hãy tin rằng HLV Ferguson sẽ không vội nhấn chìm Macheda dưới núi áp lực và danh tiếng tức thời, như cái cách ông dùng những Rossi, Wellbeck hay thậm chí là Ronaldo. Macheda sẽ chỉ là giải pháp của tương lai.

Tevez đã được kỳ vọng là vị cứu tinh ở trận chiến với Villa. Nhưng tiếc thay, anh đã chơi một trận đấu cực kỳ tồi tệ, 10 lần có bóng thì đến 9 lần để mất. Thực tế là Tevez không còn là chính mình của mùa trước. Sự xuất hiện của Berbatov, tính mới trong lối chơi không còn, Tevez thường đá thiếu hiệu quả khi đội bóng cần anh nhất. Cộng thêm sức lực cạn kiệt sau chuyến bay từ Nam Mỹ, khoảng thời gian nghỉ ít ỏi (vỏn vẹn 50 tiếng) sau trận gặp Aston Villa, khả năng Tevez bùng nổ ở trận đấu đêm nay là cực thấp.

Với HLV Ferguson, sự vắng mặt của Berbatov đúng là thảm họa. Bất chấp giới truyền thông xem tiền đạo người Bulgaria là vụ chuyển hượng hớ của M.U, Sir Alex vẫn đánh giá cao đóng góp của Berbatov. Tài năng của Berbatov không phản ánh một cách đơn giản qua tốc độ di chuyển, bàn thắng hay số lượng cú dứt điểm. Và khi anh không có mặt, người ta mới nhận ra tầm ảnh hưởng thực sự của Berbatov. Như trận thua Liverpool tan tác hay trận thắng Aston Villa nhọc nhằn. Khi ấy, những đường lên bóng của M.U thiếu đường nét, tính gắn kết và tính mạch lạc.
 
Bây giờ, đến lượt Rooney...

Đêm nay, Old Trafford sẽ chỉ gọi tên Rooney, chân sút đang "sống giữa hai thế giới", theo như cách nói của người Anh. Có một Rooney thiên thần, như cú đúp vào lưới Slovakia hay trước đó là chuỗi 5 trận ghi bàn liên tiếp tại Premier League. Và một Rooney quỷ dữ, như chiếc thẻ đỏ "điên rồ" ở trận thua Fulham hay cú vào bóng ác ý trong trận Anh - Ukraina ở Wembley tuần trước. Những vấn đề này của Rooney không hề mới. Người ta đã nhắc đi nhắc lại suốt bao năm qua, mà đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ trận ĐT Anh bị Bồ Đào Nha loại khỏi World Cup 2006. Nói thì cứ nói, nhưng không ai muốn Rooney thay đổi. Capello "chửi thẳng mặt" thì cứ "chửi". Beckham còn khuyến khích Rooney hãy tiếp tục "điên rồ". Ferguson chọn giải pháp im lặng, tức là không phản đối. Bản thân Rooney chưa từng muốn thay đổi. Ai cũng nhận ra, ở Rooney ấy, thiên thần và quỷ dữ không thể tách rời.

Cách mạng từ Rooney

Rooney chính là điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng mới tại Old Trafford, cuộc cách mạng xuất phát từ thất bại chính trước Porto tại vòng 1/8 mùa 2003-2004. Từ sau thất bại ấy, HLV Ferguson chuyển hướng sang xây dựng đội bóng từ những ngôi sao thực thụ. Mùa Hè 2004 là Rooney từ Everton, với cái giá khủng khiếp 25,6 triệu bảng. Sau Rooney là Carrick ở mùa Hè 2006, Vidic và Evra ở mùa Đông cùng mùa. Đến năm 2007 là những Hargreaves, Anderson, Nani và Tevez. 10 tháng về trước là Berbatov. Với chính sách ấy, M.U giờ đây đang sở hữu một Dải ngân hà đúng nghĩa, từ thủ đến công.

Rooney đúng nghĩa một canh bạc của Sir Alex. Thời điểm mua anh từ Everton, Rooney chưa đầy 19 tuổi. Nhưng khi chứng kiến màn ra mắt của Rooney, Sir Alex và người M.U tin rằng họ đã chiến thắng ở canh bạc này. Đó là trận gặp Fenerbahce tại vòng bảng Champions League ngày 28/9/2004, với chiến thắng 6-2 thuộc về M.U, trong đó có cú hat-trick của Rooney. Sau 4 năm rưỡi, Rooney đã có nhiều sự thay đổi trong lối chơi, dù anh vẫn tràn ngập sức lực, luôn chiến đấu với tinh thần máu lửa và khiến hàng thủ đối phương phải khốn đốn. Trước đây, Rooney thường có những trận đấu thăng hoa tột bậc, với những bàn thắng đầy chất nghệ. Hiện tại, anh ít xuất thần hơn, ít ngẫu hứng hơn nhưng giữ được sự ổn định về mặt phong độ. 4 năm rưỡi là quãng thời gian đủ dài để anh chuyển mình từ vị thế của một thần đồng sang vị thế của một tài năng trưởng thành. Cũng cần lưu ý, chuyện Rooney thỉnh thoảng có những hành động thiếu kiềm chế không có nghĩa anh vẫn còn "con nít". Nhiều cầu thủ lớn tuổi vẫn "điên rồ", như Zidane với cú húc đầu giã từ sự nghiệp cầu thủ.

Khi ánh mắt của Ronaldo vẫn hướng về Real Madrid, tương lai của Tevez luôn ở tình trạng bất ổn, chẳng thấy ai nhắc đến khả năng ra đi của Rooney. Dù trưởng thành từ lò Everton, Rooney dường như sinh ra là để cho M.U. Những cầu thủ như thế luôn biết cách lên tiếng khi đội bóng cần. Đêm nay sẽ là một trong những đêm như thế...
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm