Khi Deschamps chạm đâu cũng thành vàng: Giành Cúp đã, chơi đẹp tính sau!

27/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Sau những chệch choạc đầu mùa và phong độ thiếu thuyết phục mà thầy trò HLV Deschamps đã thể hiện trong phần lớn thời gian của mùa giải, thì việc chứng kiến thành công của Marseille tính đến thời điểm này quả thực là một bất ngờ.

Khoảng cách chỉ nhỏ hơn hai trận thắng (5 điểm) vào thời điểm tháng 3 nhưng tưởng như xa vời vợi với Marseille, khi người ta chứng kiến phong độ hủy diệt của Lille trong tương quan với sự “nhọc nhằn” của thầy trò Deschamps qua từng trận đấu.

Benoit Cheyrou - tiền vệ trụ cột của Marseille mới đây đã chia sẻ: "Chúng tôi phải dừng ngay việc đùa với lửa. Chúng tôi thường chỉ tìm được chính mình và chơi tốt khi mà các cầu thủ bị đặt vào tình trạng buộc phải vùng lên trong khoảng 30 phút cuối trận."

Quả thật, trong 4 trận gần nhất của đội bóng chủ sân Velorome, các CĐV của họ phải toát mồ hôi hột. Nhọc nhằn vượt qua Lens với bàn thắng duy nhất vào phút thứ 69 của Cheyrou. Bàn thắng phút 84’ của Gignac giúp họ giật lại một điểm trong trận hòa 2-2 với Toulouse ngay trên sân nhà. Họ cũng chỉ vượt qua được Montpellier trong 2 trận đều với bàn thắng muộn mằn (80’ và 82’) của … hậu vệ trái Taiwo.

Sự thật là Marseille đang hồi sinh từ miệng vực với những trận thắng kiểu như vậy. Nhọc nhằn và muộn mằn, nhưng không hề may mắn.

Deschamps (trái) và cậu con trai Dylan ăn mừng chức VĐ Cúp LĐ của Marseille- ẢNh Getty

Người mang về những chiếc cúp

Người ta nói với nhau rằng Marseille dưới thời người tiền nhiệm của Deschamps - Eric Gerets - chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn. Có lẽ, họ không sai. Nhưng Marseille đã giành được gì dưới thời Gerets? Câu trả lời là không gì cả. Vậy họ đã giành được gì dưới thời Rolland Courbis, Philippe Troussier, José Anigo, Alain Perrin, Albert Emon, Jean Fernandez? Cũng Rien du tout! (Không gì cả!)

Marseille chỉ là “phù dâu” trong những “đám cưới” của những Lyon, Bordeaux, Monaco hay thậm chí là cả Nantes và Lens trong suốt hai thập kỷ. Về nhì 3 lần tại Ligue 1, thất bại trong cả 2 lần lọt tới trận chung kết cúp Châu Âu và thêm 2 lần tủi hổ trong nố lực chinh phục Cúp QG Pháp là tất cả những gì mà Marseille làm được trước khi Deschamps đến và mang về 4 chiếc cúp trong vòng 13 tháng.

Trong bóng đá, luôn có một ranh giới rõ ràng giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Đó là những chiếc cúp.

Marseille là CLB có truyền thống chơi thứ bóng đá cống hiến đẹp mắt. Trong những ngày tháng huy hoàng, những Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé, Chris Waddle, Dragan Stojkovic hay Enzo Francescoli đã làm mê hoặc giới mộ điệu bằng cách chơi tấn công táo bạo và đầy đam mê. Những CĐV của thành phố cảng đã quen với điều đó. Không dễ để thay đổi một món ăn khoái khẩu. Chứng kiến cách chơi của Marseille mùa giải này, một số CĐV thậm chí đã bắt đầu phàn nàn rằng họ mong muốn thấy lại một Drogba mạnh mẽ và quật khởi của mùa bóng 2003-2004 hơn dù rằng thời điểm đó CLB không giành được danh hiệu nào.

Nhưng HLV Deschamps là một người thực dụng, không phải tiêu cực. Ông là người biết làm những điều tốt nhất với những gì mình có trong tay.

Vậy thì những chiếc cúp hay chơi đẹp?

Thời còn dẫn dắt Monaco, cựu đội trưởng đội tuyển Pháp đã một tay gây dựng đội bóng nhỏ xứ Công Quốc trở thành một đội hình nhiệt huyết và giàu sức chiến đấu, đã làm rung động cả Châu Âu. Lớp cầu thủ tài năng của Monaco khi ấy đều là những cầu thủ tấn công: Ludovic Giuly, Fernando Morientes, Jérôme Rothen, Dado Prso và Patrice Evra (Evra là một hậu vệ nhưng có thiên hướng tấn công). Vì thế, Deschamps đã xây dựng đội bóng và lối chơi xung quanh họ. Kết quả là Monaco đã ghi đến 8 bàn vào lưới Deportivo La Coruna, 3 bàn vào lưới Chelsea và 3 bàn vào lưới Real Madrid trong mùa giải Champions League mà họ đã lọt tới tận trận CK. Điều đó chứng minh một sự thật rằng không phải Deschamps không biết tấn công.

Mùa này, tại sân Velorome, sau sự ra đi của vua phá lưới mùa giải trước Mamadou Niang,  Deschamps cảm thấy sức mạnh của đội bóng nằm ở tuyến phòng ngự, với những Steve Mandanda, Stéphane Mbia, Gabriel Heinze và Souleymane Diawara. Điều đó lí giải cho lối chơi và cách tiếp cận trận đấu cẩn trọng hơn của Marseille mùa này. Người ta sẽ cảm thông hơn với cựu HLV Monaco, khi biết rằng những quân bài tấn công trong tay Deschamps lúc này không phải là những Papin, Franchescoli hay Drogba (thậm chí là Niang). Trung phong Gignac gây thất vọng nặng nề khi chỉ có vỏn vẹn 7 bàn thắng tính đến thời điểm này (so với 21 bàn của Moussa Sow bên phía Lille).

Vượt trên tất cả, bằng những toan tính chiến thuật hợp lý và sự lỳ lợm đặc trưng của một cựu tiền vệ phòng ngự, Deschamps đã và đang đưa con thuyền Marseille đi đúng hướng. Chơi đẹp là tốt. Nhưng đoạt cúp mới là tốt nhất. Không phải ai cũng thích nghi ngay được với sự thay đổi, nhưng với những gì đã và đang đóng góp HLV Deschamps xứng đáng có toàn quyền quyết định lối chơi và toan tính của đội bóng. 

Mạnh Hùng

Deschamps đã làm, và nói…

Vô địch Cúp LĐ Pháp 2003 (cùng Monaco, thắng Sochaux 4-1 vào ngày 17/5) “Trước đó một năm, tôi đã trải qua một mùa giải sai lầm, với không dưới 37 cầu thủ hết hợp đồng. Nhưng năm 2003, chúng tôi bắt đầu tái thiết với Evra, Squillaci, và danh hiệu Cúp LĐ là minh chứng cho nỗ lực của tôi”

Vô địch Cúp LĐ 2010 (với Marseille, thắng Bordeaux 3-1 ngày 27/3) “Tôi đã thực hiện những thủ thuật tâm lý đặc biệt trước trận chung kết. Tôi liên tục nhắc đi nhắc lại rằng đây không phải trận đấu để chơi, mà là để chiến thắng. Kết quả là chúng tôi có danh hiệu đầu tiên sau 17 năm”

Vô địch QG Pháp 2010 (thắng Rennes 3-1 ngày 6/5/2010) “Ngày 23/12/2009, tôi đang đi nghỉ thì biết rằng mình được mời thay HLV Gerets ở Marseille. Cuối tháng Một, chúng tôi còn thua đội dẫn đầu 10 điểm, nhưng rốt cục lại giành chức VĐ sớm 2 vòng. Thật không thể nào quên”

Vô địch Cúp LĐ 2011 (thắng Montpellier 1-0, 2011) “Chưa có ai bảo vệ thành công chiếc Cúp này, nhưng chúng tôi đã làm được. Điều đó cho thấy rằng chúng tôi không bao giờ hài lòng với quá khứ”



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm