Lille, PSG, Rennes đồng loạt vấp ngã: Cờ trong tay Marseille

26/04/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH )- Khi Marseile cất một tiếng gầm vang ở Cúp Liên đoàn, thì cũng là lúc các đối thủ nguy hiểm của họ ở Ligue 1 đồng loạt buông rơi súng. Vòng 32 có thể là một vòng đấu bước ngoặt của mùa giải này, với việc cả Lille, PSG và Rennes lần lượt buông súng.

Thất vọng nhất là Lille. Đội bóng đã từng khuynh đảo Ligue 1 bằng một thứ bóng đá hồn nhiên không tồn tại nhiều ở châu Âu, đã từng đứng đầu bảng xếp hạng từ vòng 16 tới giờ, chỉ giành được vỏn vẹn hai điểm trong 3 trận gần nhất, và sắp phải chia tay với ngôi đầu. Bàn mở tỉ số của Debuchy không giúp Lille thi đấu suôn sẻ hơn trước Lorient: Họ lập tức lâm vào trạng thái bị động khi phòng ngự, trong khi cũng không dám mạo hiểm gia tăng cách biệt. Kết quả là Kevin Gameiro đã giật về một điểm cho chủ nhà, bàn thứ 18 của anh ở Ligue 1 mùa này. Thậm chí, Lorient đã có thể chiến thắng, nếu thủ môn Mickael Landreau không chơi xuất thần.

Lille gây thất vọng khi để Lorient cầm hòa- Ảnh Getty

Đó cũng là lần thứ hai trong 3 trận gần đây, Lille bị lội ngược dòng, sau khi đã dẫn trước. Họ bộc lộ sự bất ổn rõ rệt về kinh nghiệm khi cần bảo vệ thành quả trong một trận cầu cụ thể, để rồi bây giờ đang đánh mất luôn thế chủ động trong cuộc chiến vì chức vô địch. Lille không biết các giảm nhịp độ trận đấu sao cho có lợi, trong một thế trận mà đáng ra họ có thể chơi ít tốn sức hơn, mà lại nguy hiểm hơn. Trong phần lớn mùa bóng này, đội bóng của HLV Rudi Garcia luôn thể hiện họ là một đội bóng chơi tấn công và áp đặt thế trận tuyệt vời. Nhưng khi mệt mỏi và cần lối chơi phản công để giữ vững tỉ số, Lille đã không đủ kinh nghiệm và sự lì lợm.

Đội gây thất vọng thứ hai là PSG, cụ thể hơn là thủ môn Edel của họ. Đội bóng thủ đô luôn biết cách gây thất vọng vào lúc người ta kỳ vọng vào họ nhiều nhất. Mới ở vòng trước thôi, họ chơi một thứ bóng đá kín kẽ, thực dụng và kỷ luật trước Lyon (PSG thắng 1-0), vậy mà vòng này, họ mắc hàng loạt sai lầm trong phòng ngự, và chỉ tấn công hay khi đã bị đối phương dồn đến chân tường. Quả penalty do Edel gây ra thực sự đã làm thay đổi trận đấu (Brest gỡ hòa 1-1). Nó biến PSG từ trạng thái thi đấu rất tự tin chuyển sang tự ti thấy rõ, và mọi ý đồ thay đổi của HLV Kombouare đều không hiệu quả, khi các cầu thủ của ông bị ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý.

Đội gây thất vọng thứ ba là Rennes. Trước vòng đấu này, đội trưởng Leroy của họ bảo rằng anh và các đồng đội sẽ được dự Champions League mùa này, và sau đó, phản bác lại phát biểu của chính mình bằng một thất bại nữa trước Monaco. Đội bóng trẻ trung này có vẻ đã “hết hơi” sau một chuỗi trận thất bát, đánh sụp mọi hy vọng và nhiệt huyết của họ. Đó là trận thứ 5 liên tiếp Rennes không biết mùi chiến thắng, cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp ở Ligue 1. Từ một chú ngực ô thú vị cách đây chỉ hơn một tháng, bây giờ, họ đã bị đánh bật ra khỏi tốp dự Cúp châu Âu.

Và tất cả những cú vấp ngã  đã đọn dường sẵn sàng cho một sự trở lại của Marseille, đội sẽ ra sân vào đêm thứ Ba, trước Nice. Ván bài ở Ligue 1 sắp được lật hết, và số phận của mùa giải giờ đây nằm trong tay Marseille. Không ai nghi ngờ gì về điều đó, kể cả HLV Rudi Garcia của Lille: “Chúng tôi đã có thể thua, nếu Landreau không cứu thua nhiều tình huống ăn bàn mười mươi. Marseille đã tích cóp điểm số tốt hơn chúng tôi trong năm 2011, và bây giờ, họ mới là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Về phần chúng tôi, 7 trận còn lại đều là chung kết, tính cả trận chung kết Cúp QG Pháp (với PSG)”.

Rudi Garcia nói không sai. Cuộc chơi giờ nằm trong tay Marseille, và nếu họ không tự bắn vào chân mình, ai có thể ngăn cản đây?

Ban Cầm

Họ đã chơi như thế nào trong năm 2011?

Marseille: 10 thắng, hòa 2, thua2. Điểm: 32

Lille: 8 thắng, hòa 4, thua 2. Điểm: 28

Lyon: 6 thắng, hòa 4, thua 3. Điểm: 22

PSG: 6 thắng, hòa 4, thua 3. Điểm: 22

Rennes: 6 thắng, hòa 2, thua 5. Điểm: 20

Kết quả

Auxerre – Lens 1-1

Bordeaux – St. Etienne 2-0

Brest – PSG 2-2

Caen – Toulouse 1-1

Monaco – Rennes 1-0

Nancy – Avignon 0-0

Valenciennes – Sochaux 1-1

Lorient – Lille 1-1

Taiwo có thể bị cấm thi đấu

Hậu vệ của Marseille, Taye Taiwo, đang phải đối mặt với án phạt treo giò sau hành vi nguyền rủa kình địch PSG khi trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa Marseille và Montpellier kết thúc. Do quá phấn khích với chức vô địch, Taiwo đã chộp lấy micro và cùng đám đông CĐV Marseille hát một bài có lời lẽ xúc phạm PSG. LĐBĐ Phá tuyên bố họ sẽ gửi trường hợp của Taiwo cho Ủy ban đạo đức của tổ chức này xem xét và cân nhắc đưa ra án phạt. Hậu vệ người Nigeria sau đó đã lên tiếng xin lỗi: “Tất cả các đồng đội của tôi đều cho rằng cách ăn mừng như thế là không phù hợp, và tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi ấy. Tôi thật sự xin lỗi”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm