Deschamps cam kết tương lai với Marseille

04/04/2011 19:07 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Nếu các CĐV Marseille vẫn còn lo lắng về khả năng ra đi của Deschamps cuối mùa này thì giờ họ có thể tạm thời yên tâm vì chiến thuật gia 43 tuổi này vừa tuyên bố sẽ tiếp tục dự án của ông với đội bóng thành phố cảng miền nam nước Pháp.

HLV Deschamps-Ảnh Getty

Gần đây rộ lên nhiều tin đồn liên quan tới tương lai của Deschamps. Không phải vì ông không làm tốt công việc của mình ở sân Velodrome. Phải nói là ngược lại. Sau khi dẫn dắt Marseille vô địch Pháp lần đầu tiên sau 18 năm ở mùa trước, uy tín của Deschamps lên rất cao.

Ông không chỉ được lòng các CĐV mà ngay cả lãnh đạo Marseille cũng nể trọng ông một phần. Chủ tịch Jean-Claude Dassier từng nhiều lần lên tiếng ghi nhận công lao to lớn của Deschamps trong việc đưa Marseille trở lại những năm tháng hoàng kim trên đất Pháp.

Tuy nhiên, mùa này đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng Deschamps sẽ ra đi vào cuối mùa. Ông đã tiết lộ Liverpool có lời mời khi chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với Benitez, nhưng ông đã từ chối. Sau đó lại có tin Chủ tịch Aulas của Lyon muốn Deschamps dẫn dắt "sư tử sông Rhone", hay Juventus tính đưa ông về lại Turin.

Báo chí Pháp lại cho rằng Deschamps muốn đi vì thất vọng với chính sách nhân sự của Chủ tịch Dassier. Quan chức cao cấp của đội bóng thành phố cảng đã để Niang, rồi Brandao ra đi. Tuy nhiên, cựu thủ quân đội tuyển Pháp vừa lên tiếng khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục với dự án vẫn còn dang dở của mình (Deschamps còn hợp đồng với Marseille tới năm 2012 và ông đã lên kế hoạch nhằm phục hưng đội bóng để hướng tới sự ổn định và phát triển lâu dài, bền vững). "Tôi đã lên kế hoạch cho Marseille mùa tới. Đó là công việc của tôi. Hôm nay tôi toàn tâm toàn ý cho Marseille. Ngày mai cũng thế và ngày kia cũng vậy".

Nếu đúng vậy, hẳn là các CĐV và lãnh đạo đội bóng thành phố cảng sẽ rất vui mừng. Chủ tịch Dassier từng nói: "Tôi không nghi ngờ rằng sẽ không thể tìm ra người thứ 2 hay hơn Deschamps". Tuy vẫn còn rất trẻ nhưng năng lực cầm quân của Deschamps là không có gì phải bàn cãi. Từ khi còn xỏ giày ra sân, tiền vệ phòng ngự nổi tiếng một thời đã bộc lộ rất rõ tư chất thủ lĩnh, khả năng lãnh đạo và có ảnh hưởng lên các đồng đội. Deschamps như một chiến binh thầm lặng, làm nhiều hơn nói và chơi bóng bằng cái đầu thông minh.

Giờ đây trên ghế HLV, ông vẫn tiếp tục phát huy khả năng tư duy sắc sảo đó. Chiến thắng quan trọng trên sân Lens ở vòng 29 Ligue 1 cuối tuần qua giúp Marseille tiếp tục duy trì áp lực lên đội đầu bảng Lille với 4 điểm ít hơn trong khi giải còn 9 vòng nữa mới kết thúc. Nhà ĐKVĐ vẫn còn nhiều cơ hội bảo vệ vương miện. Tất cả là nhờ ở tài cầm quân của Deschamps.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm