Cách mạng ở Allianz Arena: Bayern lại sắp phá két

30/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Mùa giải mới, huấn luyện viên mới, lối chơi mới và tất nhiên, cả những cầu thủ mới. Một cuộc cách mạng rầm rộ hứa hẹn sẽ diễn ra ở Allianz Arena vào mùa Hè tới. Để làm được điều này, Bayern bắt buộc phải “phá két”.

Trong vòng gần 2 năm qua, kể từ sau thất bại với cuộc cách mạng lối chơi do Juergen Klinsmann cầm đầu, Bayern đã tiêu hết số tiền 90 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Bản hợp đồng đắt giá nhất là Mario Gomez, tốn khoảng 30 đến 35 triệu euro cho Stuttgart, con số không rõ ràng vì chi tiết tài chính của vụ chuyển nhượng này không được các bên chính thức công bố. Một loạt cầu thủ khác được Louis van Gaal mua về, nhưng ngoài Arjen Robben thực sự phát huy hiệu quả và Luiz Gustavo đang ở dạng tiềm năng, phần lớn các bản hợp đồng khác của huấn luyện viên người Hà Lan đều thất bại. Điển hình là các trường hợp của hậu vệ cánh trái Edson Braafheid hay tiền vệ Daniel Pranjic.

Fabio Coentrao (phải), mục tiêu hàng đầu của Bayern- Ảnh Getty

Ngay cả những cầu thủ trẻ được Van Gaal đưa lên đội hình một cũng không phải ai cũng chơi thành công. Chỉ có tiền vệ Thomas Mueller thực sự khẳng định được chỗ đứng còn trung vệ Holger Badstuber chơi bữa được bữa không, hậu vệ cánh trái David Alaba và Diego Contento thì biến mất hoàn toàn, người đầu tiên đang phiêu dạt ở Hoffenheim trong khi người thứ hai không tìm được chỗ đứng ở đội hình hiện tại. Thủ môn Thomas Kraft được Van Gaal ưu ái trao cho vị trí số một từ đầu năm 2011 nhưng chưa có sự đảm bảo chắc chắn về tương lai, khi mà Bayern đang rục rịch đưa Manuel Neuer về Allianz Arena. Toni Kroos, người đã tỏa sáng trong màu áo Leverkusen theo hợp đồng cho mượn, trở nên tầm thường khi về lại Bayern.

Ngoài Hans-Joerg Butt sẽ giải nghệ, nhiều khả năng Bayern sẽ tống khứ một loạt cái tên khác vào mùa Hè tới, bao gồm trung vệ Breno, hậu vệ Edson Braafheid, tiền vệ Daniel Pranjic, Anatoliy Tymoschuk, Hamit Altintop và thậm chí cả tiền đạo Miroslav Klose. Tân huấn luyện viên Jupp Heynckes ưa thích sử dụng các chân sút trẻ và đa năng, có khả năng tác chiến độc lập và tự săn tìm bàn thắng, nên Klose không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Dẫu vậy, nhờ khả năng “đánh hơi” bàn thắng bẩm sinh, chân sút sắp 33 tuổi này vẫn là sự lựa chọn ưa thích của nhiều đội bóng khác, như Tottenham, Juventus hay Benfica. Klose sẽ hết hợp đồng với Bayern vào cuối mùa giải này nên việc anh ra đi là điều tất yếu, nếu Heynckes không giữ lại.

Có người đi thì tất nhiên là sẽ có kẻ đến. Chỉ có điều, Bayern sẽ không thu được bao nhiêu từ việc bán tống bán tháo những cầu thủ không còn tác dụng, trong khi chắc chắn họ sẽ phải trả không ít cho những bản hợp đồng mới. Nếu thuyết phục được Neuer và Schalke, đồng thờ chiến thắng Man United, Bayern cũng phải trả số tiền xấp xỉ 25 triệu euro để có được thủ môn này. Đó cũng là khoản chi phí mà Bayern phải tung ra để đổi lấy chữ ký của Fabio Coentrao, hậu vệ cánh trái đang khoác áo Benfica. Mức giá này khiến đội bóng Bồ Đào Nha “phải suy nghĩ”, theo nhận định của nhật báo thể thao O Jogo, dù nó vẫn thấp hơn 5 triệu so với điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa Coentrao và Benfica. Mùa Hè vừa qua, Bayern từng bị Benfica từ chối đề nghị chuyển nhượng Coentrao có giá trị 20 triệu euro.

Chỉ tính riêng chữ ký của Neuer và Coentrao, Bayern cũng sẽ phải tiêu hết số tiền 50 triệu euro, chưa kể Heynckes cần thêm ít nhất 1 trung vệ chắc chắn, và có thể thêm một tiền vệ phòng ngự (mang theo học trò Arturo Vidal từ Leverkusen?) và thậm chí một tiền đạo. Mùa Hè năm 2007, với cuộc cách mạng nhân sự do Ottmar Hitzfeld cầm đầu, Bayern đã chi ra số tiền kỷ lục là 75 triệu euro để có tiền vệ Franck Ribery và cặp tiền đạo Miroslav Klose - Luca Toni. Nếu đầu tư cho đến nơi đến chốn, nhiều khả năng đội bóng số một nước Đức sẽ phải tự xô đổ kỷ lục chuyển nhượng này. Với một thế lực hùng mạnh như Bayern, 75 triệu euro cũng không phải là một con số quá lớn.

Quyết định “phá két” sẽ được các sếp lớn của Bayern chấp thuận, cả trong trường hợp họ không được dự Champions League. Nếu đá ở Europa League, Bayern càng phải đầu tư mạnh tay.

Đông Hà

Hans-Joerg Butt giải nghệ

Hôm qua, thủ môn Hans-Joerg Butt của Bayern đã tuyên bố sẽ chính thức giải nghệ khi mùa giải này khép lại, treo găng sau 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Bước sang tuổi 36, Butt không còn ở đỉnh cao phong độ và đầu năm 2011 này, anh đã phải trao lại vị trí số một trong khung thành Bayern cho tài năng trẻ Thomas Kraaf. Trên thực tế, mặc dù bất ngờ tỏa sáng ở mùa giải 2009-2010 nhưng Butt không nằm trong kế hoạch dài hạn của Bayern, khi đội bóng này chỉ đưa anh về từ Benfica hồi mùa Hè năm 2008 để làm dự bị cho Michael Rensing khi Oliver Kahn giải nghệ. Chẳng qua, thời thế tạo anh hùng, Rensing bắt quá tệ nên Butt mới có cơ hội hồi sinh

Manuel Neuer thay thế?

Mới đây, Chủ tịch của Uli Hoeness vừa chính thức khẳng định Bayern thực sự quan tâm đến Manuel Neuer của Schalke. Thủ môn có giá trị bằng nửa đội bóng và rõ ràng nếu muốn trở lại với vị thế của một đội bóng lớn, Bayern cần phải tìm được một tấm lá chắn thép đúng nghĩa. Vào thời điểm hiện tại, còn sự lựa chọn nào tốt hơn Neuer, đội trưởng của Schalke đồng thời là thủ môn số một của đội tuyển Đức? Tuy nhiên, để có được Neuer, Bayern sẽ phải chi ra chừng 25 triệu euro, đồng thời cạnh tranh sòng phẳng với những thế lực đến từ bên ngoài nước Đức, đặc biệt là Man United ở Premier League. Mới đây, “Quỷ Đỏ” nước Anh đã cử huấn luyện viên thủ môn sang Đức xem Neuer thi đấu.

Miroslav Klose ra đi?

Từ nước ngoài, Benfica, Tottenham cũng như Juventus lên tiếng. Ở trong nước, Dortmund và Hoffenheim bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Miroslav Klose bất ngờ trở thành món “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng vào mùa Hè tới. Chân sút vừa ghi bàn thứ 61 trong màu áo đội tuyển Đức đang có những rắc rối riêng với Bayern, đội bóng mà anh sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Ngoài việc phải ngồi dự bị cho Mario Gomez, Klose còn phải chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ Jupp Heynckes, tân huấn luyện viên Bayern. Miro vẫn muốn ở lại Munich, nơi gia đình anh đang có một cuộc sống yên ổn, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong trường hợp Heynckes gật đầu. Ngược lại, Klose sẽ phải khăn gói ra đi tìm bến đỗ mới cho những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp.

Con số

35 Kỷ lục chuyển nhượng một cầu thủ của Bayern, cũng như của bóng đá Đức, là 35 triệu euro, thuộc về Mario Gomez hồi mùa Hè năm 2010.

75 Kỷ lục chuyển nhượng trong cả kỳ của Bayern, cũng như của bóng đá Đức, là 75 triệu euro, vào mùa Hè năm 2007.

90 Hai mùa giải qua, Bayern đã tiêu hết 90 triệu euro vào chuyển nhượng, với 3 cái tên đáng chú ý là Mario Gomez, Arjen Robben và Luiz Gustavo.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm