Bayern sau thất bại trước Inter: Đường ai nấy đi

18/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Louis van Gaal đang đếm lùi từng ngày còn lại trên băng ghế chỉ đạo ở Bayern. Triều đại của huấn luyện viên Hà Lan đầu tiên trong lịch sử đội bóng số một nước Đức có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, sớm hơn cả thời điểm kết thúc mùa giải 2010-2011 mà hai bên đã thỏa thuận. Nguy hiểm hơn, các ngôi sao của Bayern có thể rời bỏ Allianz Arena vào mùa Hè tới.

Trước trận chiến với Inter ở lượt về vòng 1/8 Champions League tại Allianz Arena, Van Gaal tuyên bố ông muốn rời Bayern bằng cửa chính, ra đi trong danh dự. Hiểu một cách đơn giản, huấn luyện viên người Hà Lan muốn đưa Bayern đến với danh hiệu ở Champions League mùa này, cũng như tấm vé dự đấu trường danh giá này mùa tới. Bayern đã có hơn 45 phút thành công, trước khi Van Gaal có những sự điều chỉnh mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Inter. Việc rút Arjen Robben rời sân, với lý do chấn thương, được xem là bước ngoặt của trận đấu, mà từ đó Bayern đánh mất thế trận và cuối cùng phải nhận thất bại đau đớn nhất ở Champions League kể từ ngày bị Man United lội ngược dòng trong trận chung kết mùa giải 1998-1999.

Arjen Robben (trái), bản hợp đồng thành công duy nhất của Louis Van Gaal ở Bayern Munich- Ảnh Getty

Thật khó tin là một nhà cầm quân chuyên nghiệp như Van Gaal lại cố tình “chơi” Bayern, dùng thất bại để trả đũa việc ban lãnh đạo đội bóng này đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông vào cuối mùa giải. Nhưng ai hay nghi ngờ thì vẫn có quyền nghi ngờ, bởi những diễn biến trên sân ở hiệp 2 trận đấu với Inter đều chống lại Van Gaal. Đấu pháp thiếu hợp lý, dùng người không đúng cách cùng tinh thần thi đấu bạc nhược, Bayern không có gì phải kêu ca khi bị Inter lội ngược dòng. Chứng kiến những bàn thắng liên tiếp của Wesley Sneijder và Goran Pandev, bộ tam lãnh đạo cao cấp của Bayern - CEO Karl-Heinz Rummenigge, CFO Karl Hopfner và Chủ tịch Uli Hoeness - ngồi trên khu VIP khán đài Allianz Arena nhìn nhau ngơ ngác.

Một khi đã thua Inter hết sức dễ dàng ngay trên sân nhà trong tình thế dẫn trước 2 bàn thì Bayern hoàn toàn có thể đón nhận những thất bại tương tự ở đấu trường Bundesliga. Và như thế, không những mục tiêu giành vé dự Champions League bất thành mà ngay cả suất đá Europa League cũng có nguy cơ vuột khỏi tay đội bóng số một nước Đức. Nếu kịch bản này xảy ra thì còn thảm họa nào tồi tệ hơn thế với Bayern? Ngay khi cả kết cục chỉ có trong tưởng tượng này không trở thành hiện thực thì Bayern cũng phải đối mặt với một tương lai không mấy sáng sủa khác: Các ngôi sao sẽ rời bỏ Allianz Arena. Franck Ribery, Thomas Mueller, Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm vừa ký hợp đồng mới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với họ sẽ gắn bó với Bayern cho đến hết thời hạn đã cam kết.

Bốn cái tên nói trên, cộng với Arjen Robben, đều là những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, và họ có quyền được mơ đến danh hiệu Champions League. Bayern đã đi đến trận chung kết mùa trước nhưng thất bại và để tái lập điều đó, họ cần phải có thêm nhiều thời gian, chưa kể khả năng thành công của cuộc cách mạng sắp tới ở Allianz Arena đang bị đặt một dấu chấm hỏi lớn. Sẽ chẳng ai có quyền trách móc trách móc các ngôi sao Bayern nếu họ nhất định cất bước ra đi vào mùa Hè tới. Họ đã cùng chiến đấu hết mình vì Bayern nhưng khi mọi con đường dẫn đến vinh quang đều đi vào ngõ cụt thì một cuộc chia tay hàng loạt dường như là điều tất yếu. Đời cầu thủ không dài và chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn chờ đợi vinh quang ở một đội bóng mà tương lai còn hết sức mờ mịt.

Không chỉ tính chuyện tìm người thay Van Gaal mà có lẽ các sếp lớn ở Bayern cũng phải tính dần đến việc chi tiền bổ sung lực lượng, không để thay thế những người sẽ ra đi thì cũng giúp đội bóng khắc phục quá nhiều khiếm khuyết đang tồn tại, đặc biệt ở hàng thủ, như lời của Giám đốc thể thao Christian Nerlinger.

Đông Hà

1 Đây là lần đầu tiên sau 4 lần dự Champions League liên tiếp mà Bayern không thể lọt vào tứ kết. Riêng mùa giải 2007-2008, Bayern phải đá ở UEFA Cup, đi đến trận đấu cuối cùng và để thua Zenit St. Petersburg ở Glasgow.

8 Nếu không tính những tài năng trẻ được đôn lên đội hình một từ tuyến hai, Bayern đã mua về tổng cộng 8 cầu thủ dưới triều đại của huấn luyện viên Louis van Gaal. Trong số này, chỉ có Arjen Robben là chơi thực sự thành công còn phần lớn các bản hợp đồng khác đều thất bại.

90 Dưới thời Louis van Gaal, Bayern đã chi ra 90 triệu euro để mua sắm cầu thủ, chủ yếu trong mùa Hè năm 2009. Bản hợp đồng đắt giá nhất là Mario Gomez - đến từ Stuttgart với giá 30 triệu euro, tiếp theo là Arjen Robben - đến từ Real Madrid với giá 24 triệu euro.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm