Ibra trên đường tới Nou Camp: Vẫn còn trở ngại Eto’o!

19/07/2009 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Laporta xác nhận. Moratti bật đèn xanh. Ibra háo hức. Nhưng vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Barca sẽ vẫn chưa thể đi đến đích cuối cùng, chừng nào Samuel Eto’o, người mà tiếng nói có trọng lượng không nhỏ trong vụ này, còn chưa mở miệng. Thuyết phục được chân sút người Cameroon, với Laporta, thậm chí còn khó khăn hơn cả thuyết phục Moratti hay Ibra.

Sẽ là bản hợp đồng xa xỉ nhất…

Khi xuất hiện những thông tin ban đầu nói rằng để có được Ibra, Barca sẽ phải trả cho Inter 35 triệu euro cộng thêm Eto’o và cho mượn Hleb trong một mùa, gần như tất cả những ai quan tâm đều phải kêu lên “đắt quá!”. Những người ấy hẳn phải “sốc” lắm, nếu biết rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Trả lời phỏng vấn chương trình “59 giây” của đài TVE, Chủ tịch Laporta cho biết riêng khoản tiền mặt mà Barca phải chi ra để mua Ibra đã là 45 triệu euro. Tùy vào cách định giá Eto’o (từ 25 đến 35 triệu euro), giá trị của vụ chuyển nhượng này sẽ dao động trong khoảng từ 70 đến 80 triệu euro, chưa tính những phụ phí như tiền lót tay hay phí môi giới (hoa hồng cho “cò”). Nghĩa là chắc chắn, đây sẽ là một kỷ lục chuyển nhượng mới của Barca, bỏ xa kỷ lục cũ 40 triệu euro của Marc Overmars.

Gần như ngay sau khi buổi trả lời phỏng vấn ấy của Laporta kết thúc, báo chí thân Madrid đã rầm rộ phát động một chiến dịch chống lại ông Chủ tịch của Barca vì tội nói được mà không làm được. Hẳn chưa ai quên, khi Real Madrid bỏ ra hàng đống tiền để mua về Cristiano Ronaldo và Kaka, Laporta đã không ít lần chỉ trích chính sách của Perez bằng những ngôn từ khá cay nghiệt, nào là “phá giá thị trường”, “làm hỏng bóng đá”, “thực dân kiểu mới” hay mỉa mai “Real Madrid đi mua, còn Barca thì sản xuất siêu sao”… Giờ thì lưng ông đang “lãnh đủ” từ “cây gậy” của chính mình. Ngay cả tờ El Mundo, một trong những tờ báo được xem là chính thống và thường có cái nhìn khách quan, còn giật tít “Đế quốc Barcelona” khi bình luận về vụ chuyển nhượng này, trong đó có câu “giá của Ibra tính ra còn cao hơn của Kaka tới 5 triệu euro”.
 
Vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Barca sẽ vẫn chưa thể đi đến đích cuối cùng, chừng nào Eto’o còn chưa mở miệng
 
… nếu Eto’o đồng ý tới Inter

Dư luận có thể không phải là vấn đề lớn. Nói mãi mỏi miệng rồi người ta cũng tự ngưng. Nhưng không mua được Ibra thì Barca và Laporta chắc chắn nguy to. Khi Laporta và Moratti về cơ bản đã “hiểu nhau”, còn Ibra cũng không quá lăn tăn về chuyện tiền bạc (xem khung), chữ ký của Samuel Eto’o lên hợp đồng với đội bóng Italia là thứ duy nhất còn thiếu trên giấy thông hành đến Nou Camp của Ibra. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của Laporta và cộng sự không phải là tìm cách đối phó với dư luận, mà là làm sao thuyết phục được Eto’o chấp thuận những gì Inter đề nghị. Cùng lúc đó, ông luật sư cũng phải nói sao cho khéo với Moratti, để ông bạn tỷ phú dầu mỏ sẵn sàng dốc hầu bao mời chào Eto’o một bản hợp đồng thật sự hấp dẫn. Trong vụ này, vai trò của Laporta chẳng khác gì một tay “cò”!

Lúc này, cả Eto’o lẫn người đại diện Mesalles đều vẫn đang nghỉ Hè ở quê nhà, nên việc liên lạc sẽ là cả một vấn đề lớn, nhất là khi Mesalles khăng khăng “không làm việc qua điện thoại”. Thực ra, nếu ở một trường hợp khác, Mesalles hẳn cũng chẳng tiếc gì một vài cú điện thoại. Nhưng vì từ lâu, mối quan hệ giữa ông ta và thân chủ của ông ta với các quan chức Barca đã trở thành rất xấu, nên càng những gì có lợi cho đội bóng xứ Catalunya, Mesalles càng có lý do để không việc gì phải vội vàng. Một chuyện nữa khiến Eto’o khó chịu là anh chỉ được thông báo về vụ chuyển nhượng khi nó đã đi vào hồi kết, trong khi rõ ràng anh là một phần cực kỳ quan trọng trong đó. Trong chuyện này, lại một lần nữa Barca phạm sai lầm lớn khi không tính đến việc Eto’o là người tự ái cao đến thế nào.

Khi được hỏi về khả năng Eto’o trở thành nhân tố phá hỏng vụ chuyển nhượng vào phút chót, Chủ tịch Laporta đã tỏ ra rất tự tin khi khẳng định rằng “đây không phải là vấn đề tiền bạc”. Phải, đây không phải là vấn đề về tiền bạc, mà là vấn đề về lòng tự trọng của một người đàn ông…
 
Việt Cường
 
Hợp đồng với Ibra đã xong?

Trả lời báo chí khi đang cùng Inter tập huấn ở Los Angeles, Ibrahimovic vẫn chưa xác nhận bất kỳ điều gì. Anh chỉ nói chung chung rằng nếu vụ chuyển nhượng này thành công thì sẽ hết sức thú vị. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân Barca, tiền đạo người Thụy Điển về cơ bản đã đạt được các thỏa thuận về hợp đồng với Barca sau khi người đại diện Mino Raiola tới Nou Camp dự lễ ra mắt của một thân chủ khác của ông ta là Maxwell. Theo đó, Ibra sẽ chơi cho Barca trong 4 năm, với lương trước thuế thấp hơn hồi ở Inter, nhưng lương sau thuế thì xấp xỉ bằng (khoảng 9 triệu euro), bởi thuế thu nhập ở TBN chỉ bằng một nửa so với ở Italia. Người duy nhất ở Barca hưởng lương cao hơn Ibra là Messi - 10 triệu euro mỗi năm.
 
Barca vẫn muốn mua Villa?

Dù đã tiến rất sát tới Ibra, song Barca dường như vẫn không muốn buông David Villa. Khi được hỏi, cả Chủ tịch Laporta lẫn GĐTT Txiki Begiristain đều để ngỏ khả năng mua luôn cả chân sút người TBN. Tuy nhiên, theo thông tin của tờ Superdeporte có trụ sở ở Valencia thì “El Guaje” đã chấp nhận từ bỏ ước mơ tới Nou Camp. Trong cuộc nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Llorente vào sáng qua, Villa cho biết anh đã đi tới quyết định cuối cùng là sẽ tiếp tục gắn bó với Valencia.
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm