Marathon chuyển nhượng ở Barca: Ibra còn cách Nou Camp một bước chân

18/07/2009 08:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Laporta và các cộng sự vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi nhất từ đầu mùa Hè. Nhưng kết quả của nó thì không tệ. Eto’o sắp không còn là người của Barca, và người được chọn để thay thế cho anh ở vị trí tiền đạo mũi nhọn cũng sắp sửa cập bến Nou Camp. Hay là ở chỗ, cả hai “mục tiêu” ấy đã bị Barca “bắn hạ” chỉ bằng một mũi tên.

* Marathon chuyển nhượng

Sau gần hai tháng trời ở trạng thái uể oải, cuối cùng thì cỗ máy chuyển nhượng của Barca cũng có cơ hội hoạt động hết công suất. Ngay sau khi bay tới Milan để hoàn tất những thủ tục cuối cùng của vụ chuyển nhượng hậu vệ trái Maxwell (đã ra mắt vào tối hôm qua), chiếc phi cơ riêng của Barca lại đưa bầu đoàn quan chức của Nou Camp, gồm Chủ tịch Laporta, Tổng GĐ Raul Sahlehy, PCT phụ trách thể thao Rafael Yuste và GĐTT Txiki Begiristain, sang Ukraine để “chốt” vụ mua trung vệ đội phó Dmytro Chyhrynskiy của Shakhtar Donetsk. Shakhtar vừa nói “không”, Laporta và cộng sự lập tức quay ngược về kinh đô thời trang của nước Ý. Ở đó, họ gặp và ăn tối với Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan thêm một lần nữa, không phải để cám ơn ông trùm dầu lửa vì đã bán Maxwell cho họ với giá rẻ, mà là để hỏi mua… Ibrahimovic!
 
Ibra còn cách Nou Camp một bước chân

Thực tế, việc Laporta trở lại Milan không có trong kế hoạch của đội bóng này. Trên đường tới Ukraine, Laporta nhận được tin Chủ tịch Manuel Llorente của Valencia đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị cuối cùng, trị giá 42 triệu euro, của Barca cho David Villa. Cũng giống như trong vụ theo đuổi Filipe Luis, Barca không thể “bỏ hết trứng vào một giỏ” - đặt sự thành bại của cả đội bóng vào chỉ một cái tên, và đó là lý do song song với việc theo đuổi Villa, họ vẫn chuẩn bị sẵn trong vali một kế hoạch dự phòng, với Diego Forlan và Ibra là những cái tên được nhắc tới. Trong hai ứng cử viên ấy, Barca tìm thấy ở Ibra nhiều tiềm năng hơn hẳn. Tiền đạo người Thụy Điển không bị gán mác “không phải để bán” như Forlan, và quan trọng nhất, là khi mua anh ta, Barca có khả năng giải quyết được cả “cục nợ” mang tên Eto’o.

* “Một hòn đá chết… ba con chim”

Thực tế, Laporta đã đưa ra ý tưởng đổi Eto’o lấy Ibra ngay từ đầu mùa Hè, khi ông mời Moratti sang ăn tối trong một nhà hàng Italia nổi tiếng ở Barcelona. Song ở thời điểm đó, Moratti vẫn còn có nhiều lý do để từ chối Laporta. Thứ nhất là lời đề nghị của Laporta chưa thực sự “nghiêm túc”: 10 triệu euro + Eto’o cho một cầu thủ như Ibra là khó chấp nhận được. Thứ hai, Moratti vẫn tin tiền đạo con cưng của mình còn tình yêu với đội bóng. Và cuối cùng, ông không tin mình sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khủng khiếp về lương (10 triệu euro/năm) của Eto’o. Giờ thì gió đã đổi chiều. Ibra và thói đỏng đảnh của anh ta đã khiến Moratti phát chán. Eto’o có động thái sẵn sàng giảm lương để được ra đi. Và lời đề nghị lần này của Barca thật hấp dẫn: 35 triệu euro + Eto’o + cho mượn Hleb trong một mùa.

Mọi cuộc đàm phán muốn đi tới kết quả tốt đẹp cuối cùng luôn phải dựa trên một nguyên tắc: tất cả các bên đều cảm thấy hài lòng. Vụ Ibra đã bắt đầu trên nguyên tắc ấy. Chỉ bằng một động tác, Barca đã đạt được 3 thứ họ muốn: Không phải trả quá nhiều tiền mặt, đẩy được Eto’o đi, và cho Hleb một cơ hội cuối cùng để chứng minh khả năng. Về phần mình, Moratti cũng không thể mong đợi nhiều hơn. Ông vừa có thể dứt được những rắc rối mang tên Ibra, có được sự thay thế xứng đáng với Eto’o, lại còn được nhận “quà khuyễn mãi” Hleb, người mà Mourinho rất thích. Các cầu thủ cũng vậy. Ibra và Eto’o sẽ được thỏa mãn cả về tiền lẫn tham vọng ở đội bóng mới, trong khi Hleb, người vừa dọa sẽ ra đi trong mùa Đông nếu không được đá chính ở Barca, sẽ có thêm một cơ hội “làm lại cuộc đời”.

Thế thì, còn chờ gì nữa mà không dứt điểm vụ này đi, thưa các Ngài?

Việt Cường

Được ước mơ, mất thu nhập

Không ai có thể có tất cả mọi thứ cùng một lúc. Với Ibra và Eto’o, Barca và Inter Milan là những điểm đến có thể giúp họ thỏa mãn những tham vọng về mặt thể thao. Ibra có cơ hội vươn tới những thành công to lớn ở Champions League cùng với Barca, trong khi Eto’o cũng có thể mơ về điều tương tự ở Inter, thay vì ngồi không hưởng lương ở Man City. Nhưng họ sẽ phải hi sinh một cái gì đó vì tham vọng ấy. Được biết, để được tới Nou Camp, Ibra sẵn sàng giảm lương xuống “chỉ” còn 8 triệu euro (anh đang nhận 9 triệu ở Inter). Còn Eto’o cũng không khăng khăng đòi 10 triệu euro mỗi năm như trước nữa.

Barca “bỗng dưng có tiền”

Họa không đến một mình, nhưng phúc cũng vậy. Trong khi những kế hoạch mua sắm đều đang tiến triển theo chiều hướng rất thuận lợi, Barca lại còn được tăng thêm sức mạnh khi “bỗng dưng” có thêm 30 triệu euro trong tài khoản. Đó là khoản tiền mà tòa dân sự Barcelona đã yêu cầu các đài truyền hình Audiovisual Sport và Catalunya TV phải trả cho Barca như là khoản đền bù cho hành động vi phạm hợp đồng phát sóng mà họ đã ký với Barca. Như vậy, tính cả ngân sách chuyển nhượng 35 triệu euro đã được ấn định, Barca hiện có 65 triệu euro cho việc mua sắm.

Maxwell ra mắt Nou Camp

Tân binh đầu tiên trong mùa Hè này của Barca, hậu vệ trái Maxwell, đã trải qua một ngày thứ Sáu thực sự bận rộn. Sau khi đáp máy bay từ Los Angeles vào buổi trưa, nơi Inter đang tập trung, Maxwell ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để tham gia vào các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc. Đến chiều, anh đã có màn ra mắt ở sân Nou Camp. Ngày đầu tiên của Maxwell ở Nou Camp kết thúc với việc chụp ảnh ở sân tập Mini Estadi.

L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm