Eto’o: Tôi mới là người quyết định vụ chuyển nhượng

19/07/2009 10:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Không muốn mình trở thành một nhân vật phụ và đồng tiền trao đổi trong vụ Barca mua tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Inter, “sư tử bất khuất” Samuel Eto’o tuyên bố anh mới là người có thể khép lại vụ chuyển nhượng.

Ông Jose Maria Mesalles, người đại diện của “báo đen”, cho biết khi được Chủ tịch của FC Barcelona, Joan Laporta, thông báo rằng Barca muốn mua tiền đạo người Thụy Điển bằng cách bán kèm mình, Samuel Eto’o đã nói với Mesalles rằng anh mới là người quyết định vụ chuyển nhượng này chứ không phải Barca hay Inter.
 
Eto’o: Tôi mới là người quyết định vụ chuyển nhượng
 
Tiền đạo người Cameroon nhấn mạnh anh chỉ chấp nhận lời chào mời của Inter khi các điều kiện về chuyển nhượng và tiền lương đủ sức hấp dẫn anh, mà cụ thể là Barca phải trả anh 15 triệu euro vì đã bán anh và Inter phải trả 10 triệu euro tiền lương trong một mùa bóng.

Tuy tuyên bố vậy nhưng dư luận biết rằng Eto’o cũng thích về Inter vì anh đã không còn chỗ trong dự án thể thao mới của HLV Pep Guardiola, Inter lại là đội bóng vô địch Serie A của Italia đang hướng tới chức vô địch Champions League trong mùa bóng tới, trong khi HLV của đội bóng áo xanh-sọc đen Jose Mourinho lại rất hài lòng với các tố chất thể thao của “báo đen” và sẵn sàng xếp anh vào vị trí đầu tàu của đội bóng.
 
Khang Chi (Tổng hợp)

Tờ Sport đưa tin ngày 20/7 người đại diện của Samuel Eto’o là ông Jose Maria Mesalles sẽ từ Cameroon bay sang Milan để gặp gỡ với Chủ tịch Inter, Massimo Moratti, để thảo luận các chi tiết về hợp đồng chuyển nhượng “báo đen” từ Barca sang Inter. Mặc dù “hét” cao, đòi được hưởng lương ngang với Ibrahimovic trước đây, nhưng có thể tiền đạo này cũng chấp nhận mức lương như ở Barca hoặc cao hơn chút đỉnh, vì thực tế nếu chỉ vì tiền thì Eto’o đã sang Manchester City rồi.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm