TĐCS.ĐT: Chọn đối thủ mà… chơi

03/04/2009 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - TĐCS.Đồng Tháp đang thành công với đối sách chọn đối thủ mà chơi, nhưng điều đó có song hành với họ cho tới cuối con đường ?

Hình bóng ông Lộc & ông Vân

Ông Lại Hồng Vân, ông Phạm Anh Tuấn, 2 cựu HLV trưởng Đồng Tháp, phân tích: “Khi những Thanh Bình, Việt Cường, Văn Pho, Phong Hoà…ra đi, lực lượng nội binh của chúng tôi rất mỏng và thiếu chất. Nhưng bù lại, Đồng Tháp may mắn sở hữu được những ngoại binh hay. Và cái chính là các cầu thủ chơi máu lửa. Thêm nữa, Đồng Tháp luôn xác định đối tượng, xác định được phương hướng sẽ chơi như thế nào, để có kết quả tốt nhất…”.

Tất nhiên, thành công mà TĐCS.ĐT đang có công đầu phải thuộc về HLV trưởng Phạm Công Lộc và các học trò. Nhưng đằng sau chiến công ấy là bóng dáng thầm lặng của ông Vân, ông Tuấn. Có lẽ Đồng Tháp là một số ít những đội bóng có được những bản nghiên cứu, mổ xẻ chân dung các đối thủ một cách kỹ lưỡng nhất.

Cứ vào mỗi cuối tuần, 2 ông Phạm Anh Tuấn và Lại Hồng Vân thay nhau nhảy xe đò xuôi ngược để làm “gián điệp” cho ông Công Lộc. Lúc người ta thấy ông Vân, ông Tuấn xuất hiện ở Long An, ở sân Thống Nhất, lúc lại ở Gò Đậu…

2 ông xuất hiện trên khán đài và ghi ghi chép chép từ những con số rất tỉ mỉ đến những tình huống tưởng như chỉ là tiểu tiết, chẳng hạn như ai ném biên, xa bao nhiêu, ai chuyền nhiều, tỷ lệ chính xác bao nhiêu.. rồi về báo cáo với “tổng trưởng” Phạm Công Lộc. Chính nhờ điều này, ông Lộc đã tính toán và giúp Đồng Tháp đi những nước cờ hợp lý.

Thường thì khi đấu trước những đối thủ mạnh, Đồng Tháp sẽ chủ động nhập cuộc với cách chơi của kẻ dưới. Hàng thủ sẽ chơi với số đông, tuyến tiền vệ đá thấp và nguyên tắc được đặt lên hàng đầu là không để lọt lưới. Tất nhiên, cơ hội ăn bàn được đặt cả vào mũi giày của Timothy Enjembe, trên cơ sở những pha phản công và những cú phóng bóng vào khoảng trống cho Enjembe đua tốc độ và dứt điểm. Từ một tình huống như vậy, tiền đạo người Nigeria đã làm xẻ đôi hàng phòng ngự của B.BD và Thế Anh phải vào lưới nhặt bóng.

“Gạch” là đội chơi thành công nhất lại Cao Lãnh khi đã kiếm được 1 điểm tại đây, với ngón nghề phòng ngự chặt tấn công nhanh của mình. Tuy nhiên, dù có bàn dẫn trước, nhưng “Gạch” lại xuống sức để cho đối phương tràn lên, tấn công ào ạt rồi suýt nữa lật ngược thế cờ.
 
 
Sức mạnh của TĐCS.ĐT đang phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân của Timothy (32).

Nhưng Đồng Tháp sẽ chơi kiểu khác nếu họ nằm kèo trên, khi đó, quân ông Lộc sẽ chơi tấn công “phủ đầu”, không cho đối phương trở tay và tấn công liên tục. Cũng như “Gạch”, T&T HN đã đứng vững trong những phút đầu, không những thế còn “đâm” lại chủ nhà, nhưng cuối cùng họ cũng không chịu đựng nổi trước những đòn tra tấn thể lực và bị thủng lưới.

Hiện tượng hay nhất thời ?

Một câu hỏi đặt ra, TĐCS. ĐT là một hiện tượng thực sự hay chỉ là những phút loé sáng? HLV Phạm Công Lộc cười khá ý nhị: “Nhất thời thôi”. Trong cách nói đầy sự khiêm tốn ấy, nét mặt vị HLV này hiện lên không ít lo lắng. Mà ông Lộc lo là phải, cách chơi của Đồng Tháp giờ đã không còn tính bất ngờ.

Điều khiến HLV Công Lộc lo lắng nhất chính là việc đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào mũi giày của Timothy Enjembe, người vẫn đang nhả đạn đều đều (ghi 5/8 bàn), giúp Đồng Tháp thăng hoa, và Timothy, người kiến thiết để đồng đội ghi cả 2/3 bàn còn lại cho Đồng Tháp.

Đồng Tháp Mười đang sống trong những ngày tươi đẹp, vì Enjembe vẫn chạy với nguồn năng lượng như vô tận, Đối phương gần như không thể cản phá nếu chơi kiểu 1 bắt 1, và để lộ nhưng khoảng trống để anh này bứt phá, nhưng chim bay hoài cũng mỏi cánh, ngựa chạy mãi cũng chồn chân, và Đồng Tháp không thể cứ dựa mãi vào hơi thở của Enjembe.

Ông Lộc cũng đã tính những phương án để bớt phụ thuộc, thậm chí thiếu vắng “bò mộng” trong những tình huống bất khả kháng. Tuy nhiên, những con tính của ông dường như vẫn đi về với công thức cũ: Enjembe ghi bàn + phần còn lại = chiến thắng. Dù sao khi TĐCS.ĐT đang bay cao, người hâm mộ Đồng Tháp vẫn có quyền mơ mộng…

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm