Nghịch lý TĐCS.ĐT

24/03/2009 13:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trận hoà 0-0 giữa XM.HP và TĐCS.ĐT ở vòng 6 V-League 2009 vừa rồi không phản ánh chính xác cục diện trên sân, bởi đội khách chỉ cần thi đấu đúng sức với bộ ba ngoại binh Aniekan-Samson-Timothy thì chắc chắn đội chủ nhà sẽ phải chấp nhận trắng tay ngay tại Lạch Tray.
 

Trong trận đấu đó, đã rất nhiều lần HLV Phạm Công Lộc ra tận đường biên để yêu cầu cặp tiền đạo Samson-Timothy lùi bớt về sân nhà để hỗ trợ phòng ngự, nhưng 2 ngoại binh này vẫn cắm rất sâu ở phần sân XM.HP khi họ thường xuyên hoạt động ở sát vạch 16m50.

Bao nhiêu lần HLV Phạm Công Lộc ra đường biên yêu cầu Samson-Timothy lùi xuống cũng là bấy nhiêu lần Timothy ra đòi HLV trưởng của mình cho đội bóng chơi cao hơn để hỗ trợ cặp tiền đạo ở phía trên. Thực tế trên sân cho thấy chỉ một mình Aniekan giữ vai trò điều phối bóng cũng đủ để giúp tuyến giữa TĐCS.ĐT thi đấu sắc sảo hơn nhiều so với hàng tiền vệ không có Leandro của XM.HP.

Nhờ kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại Việt Nam cùng đẳng cấp đã được xác lập ở Bình Định cũng như TMN.CSG rồi Khánh Hòa, Aniekan thật sự là sự khác biệt ở khu trung tuyến. Cầu thủ duy nhất của XM.HP có khả năng là đối thủ xứng tầm của Aniekan là Leandro lại phải ngồi trên khán đài vì án treo giò. Thế nên, Aniekan gần như đã biến trận XM.HP – TĐCS.ĐT thành màn trình diễn riêng của mình.
 
Lộc “cá lóc” hiểu Đồng Tháp thế khó nên mạo hiểm là dễ dính đòn ngay - Ảnh: Quốc Khánh

Chỉ cần một vài nhịp chạm bóng, Aniekan đã đưa Samson và Timothy vào tư thế nhận bóng thuận lợi, nhưng do các nội binh còn lại của TĐCS.ĐT chơi quá thấp nên hàng thủ XM.HP đã kịp thời phong toả Samson và Timothy nhờ quân số áp đảo. Tuy nhiên, do Samson và Timothy vừa khoẻ lại vừa khéo nên luôn ít nhất phải có 2 hậu vệ XM.HP trở lên mới chặn được một mình Samson hoặc Timothy.

Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần các nội binh TĐCS.ĐT chịu khó dâng cao hơn nữa và nhạc trưởng Aniekan cũng nhô lên cao hơn so với yêu cầu của HLV Phạm Công Lộc thì chắc chắn thế trận tấn công của TĐCS.ĐT đã khác. Trong một tình huống hiếm hoi Văn Mộc dâng cao bên cánh trái, tiền vệ này đã đi bóng tới sát biên ngang rồi lật ra để Samson dứt điểm trúng cột dọc khung thành XM.HP.

Điều đó cho thấy nếu TĐCS.ĐT chấp nhận mạo hiểm đá đôi công với XM.HP thì họ có thể rời sân với kết quả cao hơn một tỷ số hoà, và rất nhiều khán giả Hải Phòng chứng kiến trận đấu tại Lạch Tray cũng thừa nhận điều này, bởi hầu như mỗi pha lên bóng của TĐCS.ĐT đều khiến hàng thủ XM.HP vất vả chống đỡ.

Không chỉ lợi hại trong những pha chuyền dài cho cặp Samson-Timothy đua tốc độ, TĐCS.ĐT còn rất lợi hại ở các tình huống đá phạt góc do Văn Mộc thực hiện. Tiền vệ này luôn cứa bóng đi căng ở tầm trên trung bình một chút rất nguy hiểm, nên pha phạt góc nào do Văn Mộc thực hiện cũng làm các hậu vệ XM.HP phải khổ sở.

Nhưng, cũng phải hiểu cái thế của HLV Công Lộc và Đồng Tháp. Họ bây giờ phải chắt chiu từng điểm. Giành được 1 điểm ở Lạch Tray ít nhiều cũng là một kết quả không tồi. Và với một đội bóng như Đồng Tháp, mạo hiểm và nhận thất bại không chỉ bất lợi về điểm số mà còn là đòn nặng giáng xuống tinh thần.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm