Muôn mặt Quảng Châu: Ngàn lẻ chuyện đi lại

06/11/2010 11:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, trong hành trình tác nghiệp tại Asian Games 16, nhóm phóng viên chúng tôi đã có cơ hội thử nghiệm cả 4 loại hình vận tải phổ biến nhất ở Quảng Châu và mỗi loại hình đều mang lại những trải nghiệm riêng.

Đầu tiên là taxi, loại phương tiện sẵn có ở Quảng Châu nhưng hầu hết đều là xe đời cũ và gần như chỉ thấy xe 4 chỗ. Gọi taxi tại Quảng Châu không khó, nhưng giữa các địa điểm chính của Asian Games 16 thường có khoảng cách khá xa, và thực tế là trong 1 ngày rưỡi đầu tiên ở Quảng Châu, nhóm phóng viên chúng tôi đã mất hơn 2 triệu đồng cho tiền di chuyển, nên chúng tôi nhận được lời khuyên từ những “thổ địa” người Việt đang sống ở Quảng Châu là nên sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng như xe bus và tàu điện ngầm, bởi trong thời gian diễn ra Asian Games 16, chính quyền Quảng Châu miễn phí toàn bộ cho 2 loại hình vận tải này. Lý do thứ hai nạn tắc đường vào giờ tan tầm tại Quảng Châu thật kinh khủng (có những con đường mỗi bên gồm 14 làn mà vẫn tắc cứng), nên đi xe bus và tàu điện ngầm là phương án kinh tế và hợp lí hơn cả.

Xe bus ở Quảng Châu - Ảnh C.K

Hôm qua, với sự trợ giúp của chị H., một nghiên cứu sinh đang làm luận án Tiến sỹ tại Quảng Châu, chúng tôi đã bắt tàu điện ngầm từ trung tâm báo chí MPC ra sân bay Bạch Vân để đón ĐT Olympic VN. Khởi hành tại MPC từ lúc 12h30, chặng di chuyển đầu tiên của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến chặng thứ 2 và thứ 3 thì khó khăn hơn rất nhiều, bởi các toa tàu đều đặc kín người, mà để ra được sân bay thì phải đổi tới 3 lần tàu điện ngầm. Hiện tại, ở Quảng Châu có tới 8 đường tàu điện ngầm, nên chỉ cần nhầm một tuyến là có thể sẽ phải vòng vèo rất lâu mới đến được địa chỉ cần tới. Trong khi đó, do hiệu ứng “miễn phí” của Asian Games 16, các tuyến tàu điện ngầm của Quảng Châu đều đông khách đột biến so với ngày thường, nên đi được nửa đường chúng tôi buộc phải quay trở lại với phương án taxi để ra sân bay cho kịp giờ.
Đón được ĐT Olympic VN xong xuôi, nhận thấy các chuyến xe bus dạng miễn phí đều đông kín hành khách, nên chúng tôi đã chọn xe bus cao tốc mất phí để về trung tâm Quảng Châu cho nhanh. Xe bus đi khá nhanh, nhưng khi về tới trung tâm Quảng Châu lại phát sinh vấn đề mới là không thể gọi được taxi.

Bí quá, chúng tôi buộc phải thuê 3 chiếc xe ôm tại Quảng Châu, là loại môtô 3 bánh, chở được 2 người, để về khách sạn. Giữa những con phố đông nghẹt người xe của Quảng Châu, 3 chiếc xe ôm chở chúng tôi, không ai được đội mũ bảo hiểm, kể cả tài xế, đều phóng hết tốc lực, và mỗi khi xe vào cua thì nghiêng ngả như sắp đổ đến nơi, có lẽ là do quá tải, và chúng tôi chỉ thực sự tin là mình đã an toàn khi về tới khách sạn. Tính tổng cộng ra  nếu cộng cả tiền xe bus và tiền xe ôm thì cũng chẳng rẻ hơn so với đi taxi, mà taxi lại trội hơn hẳn nhờ sự tiện lợi và an toàn, nên chúng tôi thống nhất sẽ lại sử dụng taxi và từ bỏ luôn hy vọng di chuyển bằng tàu điện ngầm hoặc xe bus như mong muốn ban đầu.

H.H (từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm