Tui không muốn làm HLV

25/04/2011 13:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bạn có biết đã có bao nhiêu HLV trưởng đến rồi đi trong 4 hạng chuyên nghiệp của bóng đá Anh từ năm 1986, cái năm mà ông già Ferguson được chỉ định làm HLV M.U rồi ngồi luôn cho đến nay? Hơn 1.000 người. Gần 50% số HLV này sau khi bị sa thải thì không trở lại với nghề nữa.

Đấy chỉ là 1 trong số những chi tiết cho thấy sự khắc nghiệt của nghề cầm quân. Tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu, mùa nào cũng có khoảng 10 HLV bị sa thải. Một giải đấu có 20 đội mà hết 10 HLV lên đường, nghĩa là xác suất mất việc của bạn trong mùa là 50%.

Đi làm công chức nhà nước ở Việt Nam không sao. Bạn có thể đến sở làm 8 giờ sáng, 4 giờ chiều xách giỏ đi về, nghỉ trưa 1 tiếng, tám chuyện đá banh chân dài 1 tiếng, 1 tiếng lên facebook, yahoo messenger, lướt web xem có em nào mới lộ hàng (cả hàng khủng lẫn không khủng) hay có vụ scandal nào hay ho không, phần còn lại thì mới làm việc (làm sếp thì tất cả thời gian dành cho những việc vặt vừa kể, công việc giao lính làm).

Ảnh biếm họa của Mourinho - Ảnh Internet

Làm HLV thì ngược lại. Ông này làm việc 7 ngày trong tuần vì ngày nào cầu thủ cũng phải tập. Ngoài giờ làm việc chính còn phải đọc tài liệu trinh sát, coi mình sắp đá với thằng nào, mạnh yếu ra sao, suy nghĩ đấu pháp. Cầu thủ đá dở mình khổ, đá hay mình cũng khổ vì sợ mùa sau nó đi mất. Mang tiếng là thầy mà thiệt ra như… con, tụi cầu thủ dở chứng không đá thì HLV lên đường. Cừ nhìn HLV Rafael Benitez từng danh ở Inter mùa này thì rõ.

Không chỉ là con cầu thủ, HLV còn là…vợ. Ông phải me xem mấy chàng trai của mình có đi chơi khuya hay không, có bồ bịch lăng nhăng hay không vì mấy chuyện ấy ảnh hưởng đến phong độ của họ. Không chỉ là con, là vợ mà còn là… bạn thân. Hồi Cristiano Ronaldo muốn sang Real, Sir Ferguson đáng kính đến như thế mà còn phải bay sang tận Bồ Đào Nha để năn nỉ anh này ở lại. Ronaldo ở lại thật, nhưng một năm sau anh xách đít sang Real theo tiếng gọi đồng tiền. Cỡ HLV quyền lực bậc nhất như Ferguson, người đã từng chẳng nề hà Beckham là con cái nhà ai đá văng cái giày vào mặt anh này, mà còn không cản được, thì chẳng ai trên đời này có thể cản cầu thủ một khi họ đã muốn đi.

Cực khổ là thế, HLV lại không được nhắc đến nhiều mỗi khi đội bóng của ông ta thành công. Mourinho, Ferguson, Wenger đều là chiến lược gia lừng lẫy, nhưng bài viết khen họ ít hơn bài viết chê là cái chắc. Mourinho thành công ở Real như vậy, vẫn bị cha nội già lẩm cẩm Di Stefano chửi là chuột nhắt. Đội thắng, người ta khen cầu thủ ghi bàn. Đội thua, người ta mang HLV lên thớt. Thiệt là bất công.

Làm HLV không có lợi cho nhan sắc. Pep Guardiola năm nay ngoài 40, mà gương mặt già như 50. Mourinho thua có 1 trận Siêu kinh điển mà mặt có thêm 23 nếp nhăn. Ferguson tóc tai trắng phau như một vị tiên ông. Nhưng tóc của “tiên ông” thiệt ra đã bạc từ cả chục năm trước rồi. Làm HLV cũng không có lợi cho hạnh phúc gia đình. Quanh năm suốt tháng đi kiểu đó, nói thiệt là lỡ có bị cắm sừng cũng không biết. Chuyện giựt bồ của đồng đội là chuyện nhỏ. Anh chàng Ludovic Giuly bên Pháp cua bồ trẻ của hẳn HLV trưởng Domenech đó thay.

Làm HLV cũng không có lợi cho tuổi thọ. HLV Neil Lennon của Celtic bị bọn fan cuồng nó gửi cho một hộp đạn, ý nói coi chừng ra đường ăn đạn chì như chơi. Thấy đạn chưa ép phê, chúng gửi hẳn…bom thư. Cảnh sát mà không chặn kịp quả bom, Lennon tưởng quà mở ra thì giờ này đang ngồi đánh cờ tướng với John Lennon trên cõi niết bàn rồi.

Bóng đá là môn thể thao vua, nơi chiến thuật đóng vai trò quan trọng nhất mà HLV còn bị bạc đãi như vậy, khỏi nói mấy môn thể thao kia còn tệ cỡ nào. Đố bạn kể được HLV của đội bóng chuyền, bóng chày, bóng rổ, bóng ném, bóng bàn, bóng bầu dục… vô địch thế giới. HLV mấy môn một người như võ, bơi lội, điền kinh… thì càng không có cửa được nhắc đến nữa. Usain Bolt chạy nhanh là do… Bolt nhanh, liên quan chi đến HLV. Đại loại thế.

Làm cái nghề mà mà hại đủ đường như vậy, tui nhất quyết không làm. Ở Việt Nam hình như người ta còn khinh cái nghề HLV nữa hay sao đó. Đường đường HLV Taekwondo võ công đầy mình, đi máy bay trả tiền mà nghe đâu bị đánh hội đồng nữa mà…

BLV Đình 8

Chuyên mục có tính trào phúng, xuất hiện các thứ hai hàng tuần





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm