Để Công Vinh so tài với Messi!

18/04/2011 11:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Vốn có máu Chí Phèo pha trộn với A.Q và con cáo nói câu bất hủ “Chùm nho chua loét” trong truyện ngụ ngôn La Fontaine nên tui phọt ra một câu: “Việt Nam cóc cần Lionel Messi đến đây”.

1. Thời gian qua, làng văn nghệ nước ta vui phải biết khi nhóm nhạc Backstreet Boys và ca sĩ chuyên hát nhạc phản chiến Bob Dylan sang Việt Nam. Nhìn văn nghệ, nghĩ đến thể thao, bao giờ ta mới được xem những ngôi sao hàng đầu thế giới sang Việt Nam thi triển tài nghệ đây. M.U, Real Madrid, Barcelona và các đội bóng Italia dạo này sang châu Á làm ăn hơi bị nhiều, ngặt nỗi họ chả chịu tạt sang Việt Nam thăm thắng cảnh danh lam, tiện thể chiêm ngưỡng linh vật cá thể RÙA của chúng ta dạo này bệnh tình thế nào. Buồn muốn chết.

Vốn có máu Chí Phèo pha trộn với A.Q và con cáo nói câu bất hủ “Chùm nho chua loét” trong truyện ngụ ngôn La Fontaine nên tui phọt ra một câu: “Việt Nam cóc cần Lionel Messi đến đây”. Cái này là nói thiệt tấc lòng. Messi sang Việt Nam làm gì khi anh chả thiết tha gì thi triển tài nghệ ở một cái nơi được gọi là vùng trũng của bóng đá thế giới.

Lionel Messi: “Em mời các anh đội tuyển Việt Nam sang đá Copa America với em cho vui"

Tui nhớ mãi hồi tháng 8 năm ngoái, Messi sang Hàn Quốc đá trận giao hữu với đội các ngôi sao nước này. Phía Hàn Quốc trả cho Barca những 2 triệu euro để rồi Messi đá có hơn chục phút rồi…phủi đít bỏ đi. Đá theo kiểu trả nợ quỷ thần thì thôi cũng thông cảm đi, đằng này Barca còn nói mấy câu hơi bị khó nghe. Daniel Alves tỏ ra lịch sự khi bảo: “Brazil của tui mới đá với đội Hàn Quốc ở World Cup xong, mấy bồ đá hay phết”. Ngặt nỗi Brazil hồi World Cup 2010 chung bảng với CHDCND Triều Tiên. Còn chung bảng với Hàn Quốc là…Argentina. Vậy mà anh Messi ngồi kế bên anh Alves gật đầu theo kiểu đúng rồi. Đến khi cử tọa hỏi Messi chứ anh cảm thấy Hàn Quốc thế nào thì anh này trả lời một câu thấy ghét. Ảnh nói: “Tui mới bay nửa vòng trái đất qua đây nên tui… thấy mệt”! Việt Nam ta vốn có truyền thống ham ngon bổ rẻ. Tốn những mấy triệu euro chỉ đổi lấy một trận cầu uể oải chán òm ta nhất quyết không thèm.

2. Nếu được chọn đối thủ đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam mình, tui muốn chọn Nhật Bản, đội vừa vô địch Cúp châu Á và lọt vào vòng 2 World Cup 2010 cho nó gần gũi thân thiện. Nói Nhật Bản mới nhớ dạo này bóng đá quốc tế có nhiều chuyện vui ghê. Thời buổi toàn cầu hóa có khác, Ban tổ chức giải Copa America bên Nam Mỹ mời Nhật Bản dự giải với tư cách khách mời. Cơ hội so tài với Brazil, Argentina, Uruguay… mở ra trước mắt nên phía Nhật đồng ý ngay. Rồi chẳng may thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân ập đến một lúc, Nhật mới xin rút khỏi giải. Phía Argentina chuyển sang phương án B là mời…Tây Ban Nha. Khổ nỗi nhà vô địch World Cup và châu Âu dạo này bận bịu quá nên đành khước từ. Năn nỉ mãi Nhật Bản mới đồng ý dự giải như dự định ban đầu.

Đến đây thì xảy ra vấn đề. Copa America tổ chức trùng với thời gian đá bù của giải vô địch quốc gia Nhật, vốn phải hoãn lại vì thiên tai. Thế là Nhật cố năn nỉ các CLB nước ngoài trao trả các cầu thủ của mình dù luật FIFA không buộc họ phải làm điều đó. Câu trả lời của các CLB là… không! Giám đốc Fredi Bobic của Stuttgart làm mặt ngạc nhiên: “Trả Okazaki dự Copa America hả? Ủa tui nhớ Nhật ở châu Á chứ đâu phải Nam Mỹ đâu ta”. Mấy đội khác như Schalke hay Inter Milan thì nhã nhặn hơn. Họ bảo quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới phải diễn ra đúng tiến độ nên xin lỗi không thể trả cầu thủ về dự giải vì sợ họ bị chấn thương. Mà nếu không gom đủ người, Nhật Bản nhiều khả năng đành lỗi hẹn với giải lần này vậy.

3. Nếu Nhật Bản không dự giải thì Copa America vẫn phải diễn ra thôi, chỉ có điều cái suất khách mời ấy để phí thì uổng quà. Vì thế tui xin kiến nghị VFF nhà ta xung phong đưa đội tuyển Việt Nam mình…thay Nhật dự giải. Nhật đang bận rộn tái thiết đất nước sau thảm họa, ta ra tay nghĩa hiệp thay họ dự giải là hợp lý hợp tình. Ta và Nhật vốn tương thân tương ái, tình như thủ túc nghĩa đệ huynh. Nhật cho ta vay vốn, đến khi bạn khốn khó ta hào phóng ủng hộ hàng chục nghìn USD. Đấy, hàng chục nghìn USD ta còn không tiếc, tiếc gì bỏ sức ra sang Argentina du lịch và mua đồ lưu niệm, ý quên, dự giải một chuyến để mở mang tầm mắt.

Thay vì bỏ ra hàng triệu USD vời Messi sang đây, chi bằng ta làm cách nào đó để họ mời ta sang đó đá với đội tuyển Argentina, Brazil, Uruguay, Chilê…một lượt. Vào giải là chắc chắn mấy siêu sao đó không thể đá giỡn rồi đó. Lúc đó ta tha hồ mà đựng cần xé, ý quên, thi triển tài năng với anh hào thế giới. Trước giờ ta vốn ít dịp so tài đỉnh cao. Anh Công Vinh nhà mình có qua Bồ Đào Nha du học nhưng cũng không có nhiều dịp thi triển. Mấy tháng chàng ta ở đó đâm ra chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc ôn luyện mấy câu giao tiếp tiếng Bồ để rồi bây giờ có lẽ cũng quên rồi (!). Theo tui đây là cơ hội tuyệt vời, ngàn năm có một. Ta cũng đường đường chính chính là cựu vô địch Đông Nam Á chứ bộ.

À mà quên. Nếu Nhật không có cầu thủ dự giải thì ta cũng chưa có…HLV. Bữa giờ VFF hứa hoài mà chả thấy danh tính tân HLV gì ráo. Đề nghị mấy vị trong Liên đoàn sớm công bố HLV để ta còn dự giải quốc tế nữa chứ…

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm