Làm Vua thích thật!

04/04/2011 11:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Đã làm Vua thì dứt khoát phải sướng hơn làm dân thường rồi, kể cả vua… sân cỏ. Nếu không mấy vị trọng tài bị đánh, bị rượt, bị hăm dọa từ tây sang ta đâu có nhất quyết phải cố cầm lấy cái còi cho bằng được.

Trong cuốn sổ liên lạc cho con, phần nghề nghiệp cha/mẹ không bao giờ có mục trọng tài cả. Vì trọng tài không phải là một cái nghề. Nếu người ta cho nó là nghề thì dứt khoát không phải là nghề tay phải. Đã là nghề tay trái, nghĩa là có cũng được, không có cũng chả sao. Làm trọng tài, trên nguyên tắc, là chỉ được thêm chứ không mất gì.

Đâu là người quan trọng nhất trong một trận đấu? Tất nhiên là cái thằng cha mặc áo khác hoàn toàn với 22 cầu thủ trên sân rồi. Jose Mourinho hay Lionel Messi nổi tiếng ra sao, có tầm ảnh hưởng thế nào cũng mặc, trên sân họ phải tuân theo hiệu lệnh của trọng tài. Người đứng trên sân bóng mà không bao giờ dám chạm vào quả bóng ấy không chỉ có cái còi mà còn có 2 cái thẻ, không chỉ có 2 cái thẻ mà còn có cuốn sổ. Lỡ ông này buồn buồn ghi vào: “Mourinho mỏ nhọn chửi 8 đời tổ tông nhà tui” thì Mourinho có 10 cái miệng cũng không cãi được. Như Sir Alex Ferguson bên Anh, vừa lên tiếng chửi trọng tài một phát là lên khán đài ngồi nhai chewing gum 5 trận liền!

Biếm họa về trọng tài

Môn bóng đá sinh ra là để cho người ta đá qua đá lại trong khi nhiệm vụ của trọng tài là làm gián đoạn những trận đó thông qua cái còi bé bé phát ra cái tiếng to to của ông. Tiền đạo Robin van Persie vì quá ồn không nghe tiếng còi trọng tài trận gặp Barcelona, trọng tài rút ngay chiếc thẻ vàng thứ 2, thành chiếc thẻ đỏ truất quyền thi đấu của anh ra khỏi sân. Trong khi đó tại trận chung kết World Cup 2010, tiền vệ De Jong tưởng sân cỏ là sàn võ nên tung cú kung-fu vào ngực Xabi Alonso thì lại không bị đuổi. Luật lệ được ghi rõ trong cuốn sách luật dày mấy chục trang của FIFA, còn áp dụng luật như thế nào là quyền hành của trọng tài. Trọng tài oách hơn cả mấy tay làm luật. Quyền lực thế là cùng.

Quả bóng trận Đức–Anh do Frank Lampard hồi World Cup 2010 đá qua cầu môn phải mấy thước, đến nỗi… bà ngoại của Lampard cũng còn thấy, vậy nhưng trọng tài vẫn cười phà phà cho qua. Cuối giải, FIFA làm cuộc tổng kết và đánh giá công tác trọng tài tại giải lần này thành công tốt đẹp. Ông trọng tài Hungary Kolos Lengyel “bán còi” thấy rõ trong trận giao hữu Estonia–Bulgaria hồi tháng 2 (hòa 2-2) bằng cách thổi 4 quả phạt đền trong hiệp 2 trong những tình huống chả có gì phải thổi. Đến cả 2 đội này còn thấy bất bình, LĐBĐ Hungary quá xấu hổ nên tuyên bố không cho Kolos Lengyel cầm còi nữa đồng thời gửi báo cáo cho FIFA. FIFA cười hề hề và nói theo cái kiểu chiếu lệ “để tớ điều tra”. Tui dám cá là còn khuya FIFA mới xử vụ này. Sở dĩ trọng tài trong các giải đấu của FIFA tệ hại như thế là nhờ sự dung túng của chính cái tổ chức mà ngài “Ba Láp Tơ” đang làm chủ.

Trọng tài ngon lành về chính trị, dứt khoát không thể kém về mặt kinh tế. Những ai nói nghề trọng tài bạc bẽo xin xem lại bảng lương và thu nhập của mấy vị cầm cân nảy mực. Ở Anh, trọng tài nhận 38.500 euro/mùa tiền “cứng”, còn lại sẽ nhận thêm 1.170 euro/trận nếu bắt chính. Ở Tây Ban Nha trọng tài hưởng 6.000 euro/trận, Đức 3.600, Italia 3.400, Pháp 2.751, Bồ Đào Nha 1.188… Có tiền, có quyền, còn muốn gì nữa!

Trọng tài, bên tiếng tây gọi là “referee” chỉ duy nhất có 1 ý nghĩa là người cầm còi thực thi công lý. Bên ta, từ trọng tài còn có ý nghĩa ghê gớm hơn. Ta gọi họ là những “ông vua sân cỏ” (trên thế giới không ai gọi trọng tài là Vua cả) thậm chí còn có câu “trọng tài là cha là mẹ” nữa. Nghe đâu trọng tài nước ta được 3 triệu đồng/trận, hơn lương tháng của một công chức bình thường. Một tháng mà thổi 2 trận là “ấm” rồi, chưa nói những khoản thu nhập khác.

Mấy vị trọng tài hay than: tụi tui bị rượt, bị đánh, bị kỷ luật, bị đe doạ…Vậy có ai hỏi: làm “vua” bị thiệt thòi vậy mà sao người ta vẫn ham làm. Mới đây có anh cầu thủ gì đó dọa giết trọng tài, anh này lập tức bị treo giò, phạt tiền gì đấy rất nặng mà người ta không buồn tìm hiểu là liệu ảnh có chửi không, trọng tài làm gì khiến ảnh chửi và chính xác là ảnh chửi cái gì.

Bên Anh, người ta chuẩn bị phạt Rooney vì anh này chửi thề trong trận thắng West Ham 4-2. Ý là thắng mà còn chửi thề, huống chi bị ức chế như anh chàng cầu thủ nêu trên. Mà nếu chửi vậy thì có đáng bị phạt hay không? Nếu như dọa giết mà nghiêm trọng vậy thì nước mình chắc nhiều người chết lắm vì mấy cô hay nói với mấy anh “em cắn chết giờ”. Mà nói vậy thôi chứ tui biết khó thay đổi lắm. Đi điều tra ngược lại trọng tài thì họ đâu còn là “Vua” nữa.

Làm Vua thích thật.

BLV Đình 8


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm