Hãy nghe trọng tài lên tiếng: “Chúng tôi có sướng gì đâu”

29/03/2011 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngoài chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi, TT&VH đã làm cuộc phỏng vấn nhanh với 3 TT để nghe ý kiến của họ.

TT Đỗ Quốc Hoài, người từng cùng Công Vinh sử dụng ngôn ngữ để “dọa nhau” trên sân Pleiku năm 2008 khiến VFF phải tổ chức cuộc hòa giải, nói: “Tôi thiết nghĩ chuyện trọng tài sai sót là điều khó tránh khỏi trong sự nghiệp cầm còi. Không ít lần tôi cắt còi trong trận, cũng gặp kiểu phản ứng từ cầu thủ theo kiểu “đồng nghiệp anh thổi sai, thì chắc gì anh không thế”.

Trọng tài Đỗ Quốc Hoài

Có thể trọng tài sai, nhưng kiểu cào bằng lỗi hay chỉ rằng chuyên môn trọng tài không tốt, và không ít HLV hay cầu thủ vin vào đó để đổ tiệt mọi sai sót rồi có những lỗi phản ứng quá khích hay chỉ trích trọng tài thiếu chuyên môn thật sự là không nên. Tôi nghĩ chuyện HLV, cầu thủ hay trọng tài ai kêu mình là con người và cần được tôn trọng đều đúng cả.

Nếu đôi bên cứ khư khư bảo lưu ý kiến thì có khác gì tự làm xấu quan hệ với nhau. Mối quan hệ giữa VFF – HĐ TT – CLB luôn luôn tạo nên 1 giải đấu. Nhưng nếu cứ tranh cãi ai thiệt, ai hơn thì chẳng đúng chút nào và làm hỏng hình ảnh trong mắt khán giả trước những tranh cãi, đổ lỗi cho các bên.

Về phía chúng tôi, sẽ cố gắng quan sát và đưa ra nhận định tốt nhất. Còn CLB cũng cần hiểu luật và chấp hành luật đúng đắn hơn, nhất là đi tìm một tiếng nói chung nào đó, nhằm tránh những màn đấu khẩu không cần thiết khi trọng tài hay đội bóng đúng hay sai trong mọi va chạm”.

Trọng tài Võ Quang Vinh


Còi đồng 2010 Võ Quang Vinh có vẻ hơi “cay cú” khi có ý kiến cho rằng trình độ và bản lĩnh của TT VN còn quá kém. Mặt khác, vốn xuất thân là cầu thủ nên ông Vinh cũng có những góc nhìn khác với đồng nghiệp về những trò quái của cầu thủ để biến TT thành nơi trút trách nhiệm: “Tôi thực sự bức xúc trước những hành vi phản ứng thái quá mà đồng nghiệp của mình vừa gặp. Cái chuyện đội bóng bắt “kèo” với nhau từ trước, nhưng cứ chăm chăm đổ lỗi cho giới cầm còi xưa nay đâu ít. Đâm ra, việc đổ lỗi trọng tài thiếu chuyên môn hay bắt ép đội bóng liên tục được các đội bóng đưa ra như “căn bệnh đổ lỗi” có từ nhiều năm qua.

Về phía trọng tài, chúng tôi đều cố gắng thổi trận đấu sao cho công minh và chính xác. Còn sai sót trong chuyện nhận định thì nào tránh được. Và ai mắc sai sót thì sẵn sàng chịu kỷ luật. Nói như đi trên đường sao biết được chỗ nào tai nạn mà tránh. Bóng đá cũng thế, khi gặp sự cố thì phải chấp nhận như gặp tai nạn. Tôi lấy ví dụ như trận đấu vừa qua giữa Sunderland – Liverpool, trọng tài Anh mắc lỗi sai, khi biến quả đá phạt trở thành penalty. Dù để thua sau đó, BLĐ và cầu thủ Sunderland cũng không tới độ lao vào xô đẩy hoặc đá vào chỗ hiểm trọng tài... như ở V-League. Tan trận HLV đội chủ nhà cũng không tới độ như HLV Lê Thụy Hải nói vừa qua...

Tôi lấy ví dụ ấy để nói rằng TT hay CLB cũng đều là con người và ai cũng cần nhận sự tôn trọng cả. Nhưng đừng đổ mọi tội lỗi cứ cho chúng tôi thiếu cái tâm hay năng lực có giới hạn. Nó vô tình khiến dư luận cũng có cái nhìn ác cảm về giới cầm còi. Còn các cầu thủ cũng cần học cách phản ứng khôn ngoan hơn trong khi tranh cãi về một quyết định nào đó. Thực sự tôi cũng mong có một cuộc thảo luận công khai giữa trọng tài, CLB và cả báo chí nhằm mỗi bên được công khai phát biểu và hiểu rõ về nhau hơn”.

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn


“Vua thẻ phạt” Hoàng Anh Tuấn khẳng định rằng chất lượng chuyên môn của TT đã cải thiện trông thấy, đáng ghi nhận. “Tôi buồn với các phản ứng có phần thái quá và mang màu sắc cực đoan với sai lầm hay tiếng còi của các trọng tài. Việc xâm hại danh dự và thân thể giới trọng tài đã xuất hiện dày đặc và báo động. Chúng tôi không có ý bao che lỗi lầm của đồng nghiệp mà chỉ muốn nói rằng sai sót ở đâu cũng có cả. Dù V-League chưa đạt chữ chuyên, nhưng giới TT cũng đang cố gắng nâng cao tay nghề trong thời gian qua. Nhưng việc phản ứng một cách quá đà như ở V-League thì không thể đổ lỗi hoàn toàn cho TT. Các đội bóng và bản thân các cầu thủ cũng cần nhìn lại những hành động vừa qua. Trận rồi giữa ĐT.LA – N.SG, HLV Simon McMenemy cũng có phản ứng trong trận đấu. Nhưng khi tan trận, ông thầy người Anh chỉ coi đó là hành động tức thời và bắt tay tổ TT vui vẻ. Cách phản ứng chuyên nghiệp vậy chẳng lẽ lại thiếu ở sân cỏ VN hay sao”.

Còn bạn, là khán giả, bạn nhận định TT VN trình độ chuyên môn, ý thức chuyên nghiệp, cái tâm với nghề và với BĐVN đang ở mức nào?

MỘC MIÊN




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm