Tấn Trường tái kí hợp đồng trị giá 5 tỷ với TĐCS.ĐT: Giá của… biểu tượng!

16/03/2010 09:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau những lần cân nhắc, cuối cùng “người nhện” Bùi Tấn Trường đã quyết định ký hợp đồng ghi nhớ với TĐCS.ĐT. Theo đó, thủ môn quê Lai Vung sẽ ở lại xứ bưng biền tới năm 2013, với phí lót tay lên đến 5 tỷ và mức lương 40 triệu/tháng...

Vì yêu…

Tài năng của Tấn Trường là điều không phải bàn cãi. Trường là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của U23 VN tại SEA Games 25, và sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu anh trở thành “độc cô” trong khung thành của ĐTVN trong tương lai. Thế nên, chuyện Trường bị các đại “săn” đón ráo riết cũng là điều không có gì lạ, cho dù bản hợp đồng đào tạo của anh với Đồng Tháp cuối năm nay mới đáo hạn.

Thực sự, đã có lúc Trường đứng trước sự băn khoăn lựa chọn giữa “tình yêu” và “tiền bạc”. Đó là thời điểm rất nhiều “đại gia” đem tiền rải dưới chân anh và họ cũng không quên “vẽ” một thiên đường màu hồng để chèo kéo Trường về phía mình. Cái giá 8 tỷ và mức lương 50 triệu/ tháng, cùng những lời hứa mới nghe đã sướng cái lỗ tai… cũng đã nói lên được giá trị của thủ môn cao 1m9 này.


Sau những lần cân nhắc, cuối cùng “người nhện” Bùi Tấn Trường đã quyết định ký hợp đồng ghi nhớ với TĐCS.ĐT.

Nhưng sau những đêm “định giá” giữa tình yêu và tiền bạc, cuối cùng Bùi Tấn Trường đã quyết định nghe tiếng gọi từ quê hương, từ bạn bè người thân và cô bạn gái lâu năm, để ở lại mảnh đất đã nuôi dưỡng anh thành một “biểu tượng”.

Trường tâm sự rất thật: “Tiền bạc ai cũng muốn, và tôi biết Đồng Tháp vẫn còn rất nghèo. Số tiền trả cho tôi đã rất lớn; đội bóng quê tôi không phải là đại gia có thể trả 8, 9 tỷ. Nhưng với tôi, quê hương là số một. Tôi không muốn xa thầy, xa những đồng đội và những người thân, bởi họ đã là một phần trong cuộc sống của tôi…”

Có “biểu tượng”, sẽ có được tất cả?

Dường như đã rút được bài học “xương máu” khi để cho những nhân tài lũ lượt bỏ xứ ra đi, lãnh đạo bóng đá Đồng Tháp đã có một quyết định sáng suốt, đó là giữ chân bằng được lứa cầu thủ hiện có, thậm chí có thể coi đây là sự lựa chọn có ý nghĩa sinh tồn với TĐCS.ĐT, bởi sau lưng Đồng Tháp bây giờ  là một “khoảng trắng”, vì mấy năm qua “lò” đào tạo trẻ Đồng Tháp dường như biến mất trên bản đồ các giải U QG.

Trói được chân Tấn Trường, lãnh đạo Đồng Tháp coi như đã đi được một nước cờ cao tay, bởi ngoài chuyện “biểu tượng”, Trường còn có tiếng nói trọng lượng với các đồng đội cùng lứa như: Văn Ngân, Được Em, Văn Mộc, Văn Nghĩa, Phước Thạnh…, những cầu thủ cuối năm nay cũng sẽ trở thành người tự do. Cũng nói không quá, khi đã có được được Trường, có thể bóng đá Đồng Tháp sẽ có được tất cả, mà trước mắt là chuyện đàm phán với những đồng đội của Trường sẽ “xuôi chèo” hơn.

Đồng Tháp nay đã qua rồi cái thời “đá bằng chân tiền..”; thậm chí, phải chạy ăn từng bữa, vì những kế hoạch “vĩ mô” đã phải cất vào ngăn kéo…Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm qua, còn bây giờ khi đã mua được “biểu tượng”, cớ sao lại không mua được tất cả cơ chứ…!

ĐAM SAN

Tấn Trường xác lập… kỷ lục

Với số tiền lót tay lên tới 5 tỷ, TM Tấn Trường đã lập kỷ lục về khoản phí “lót tay” cho thủ môn tại Việt Nam. Trước đó, năm 2006, TM Dương Hồng Sơn từ SL.NA ra  HN T&T với giá gần 1,8 tỷ/3 năm, cùng với khoản lương 40 triệu đồng/tháng. Và mùa này, TM Bùi Quang Huy đã về XM.HP với giá 3 tỷ cùng mức lương 50 triệu đồng/ tháng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm