TM Tấn Trường chấn thương: Người Đồng Tháp… ngồi trên đống lửa

22/12/2009 10:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phải nghỉ 2 tháng, tức là vắng mặt trong 2-3 trận đấu ở V-League 2010 chưa phải là điều quá tồi tệ với cá nhân Tấn Trường, nhưng với CS.ĐT, tổn thất này có thể sẽ mang lại “hậu quả” khó lường.

Một quả phất bóng dài của Tấn Trường nằm gọn trong chân của Timothy Anjembe; một cú đẩy bóng dài, và thêm một cú vươn vai, “bò mộng” Timothy đã bỏ lại hàng phòng ngự đối phương phía sau. Tiếp theo, anh chàng “lực điền” này sẽ thực hiện cú nã đại bác; hoặc sẽ đưa bóng vào trong cho Samson và các đồng đội người Việt băng vào dứt điểm.

Với chiêu thức như thế, không ít lần đối thủ phải khóc hận và vẫy cờ trắng trước CS.ĐT ở V-League 2009. Có thể nói, ở V-League hiện nay, ngoài Phan Văn Santos, không ai có thể vượt mặt Tấn Trường về kĩ năng ném và phát bóng tấn công. Chính HLV Phạm Công Lộc cũng thừa nhận rằng: đôi chân của Trường có thể làm nên mọi chuyện..., và chẳng phải là quá lời nếu nói rằng thành công của CS.ĐT ở mùa bóng 2009 có không ít dấu ấn của anh chàng thủ môn “cao kều” quê gốc Lai Vung này.


 Từ vài năm nay, Tấn Trường (trái) là trụ cột khó có thể thay thế ở CS.ĐT.

Ở Đồng Tháp hiện nay, Trường có một vị trí rất đặc biệt, dù người Đồng Tháp vẫn thường dán mắt vào tivi để hò hét cổ vũ cho Thanh Bình, Qúy Sửu, hay Việt Cường thi đấu. Nhưng trong suy nghĩ, Tấn Trường đích thực mới “biểu tượng” về tài năng và chung thủy.

Suy nghĩ đó xuất phát từ cái ngày Thanh Bình, Việt Cường, Phong Hòa, Văn Pho… đi theo tiếng gọi của danh vọng và tiền bạc. Còn Trường đã nói “không” với vô số lời đề nghị hấp dẫn từ những “đại gia” V-League để tiếp tục gắn bó với CS.ĐT.

Bởi vậy, khi đón nhận hung tin “biểu tượng” Tấn Trường nghỉ ít nhất 2 tháng, tức phải vắng mặt trong khoảng thời gian đầu của V-League 2010, những người làm bóng đá Đồng Tháp và người hâm mộ nơi đây thực ngồi trên đống lửa.

Họ lo cũng đúng, bởi CS.ĐT đã không còn là con “nhân sư” bí ẩn nữa. V-League đã dạy thầy trò HLV Phạm Công Lộc một bài học: nếu chạy không tốt ở những khúc cua đầu tiên, thì rất dễ bị “quây” lấy điểm, lúc đó có cố gắng bao nhiêu cũng ngóc đầu lên không nổi. Cả CS.ĐT và QK4, 2 tân binh V-League mùa giải 2009, đều đã trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam cũng nhờ vào những khúc dạo đầu ấn tượng như thế.

Giờ đây, chuyện Tấn Trường không may bị chấn thương đã xẩy ra, và CS.ĐT đành phải nhờ vào tài năng của Văn Bước và Văn Tưởng, 2 cái tên vốn bị cái bóng của Trường che khuất trong những năm qua. Đó có thể coi là một động lực để Văn Bước và Văn Tưởng để tiến lên, hoặc cũng có thể họ sẽ trượt dài trên cái bóng của người đồng nghiệp.

Nếu điều đó xẩy ra, đội bóng vùng nước lũ sẽ phải lĩnh hết hậu quả.

Đ.San

Ông Lê Ngọc Chức (Trưởng đoàn bóng đá CS.ĐT): Quá thiệt thòi cho Đồng Tháp

Đúng là việc Tấn Trường bị chấn thương là một điều quá thiệt thòi cho CS.ĐT, vì Tấn Trường thực sự là điểm tựa tin cậy trong khung thành. Chúng tôi cũng chưa mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi vắng mặt cậu ấy. Giờ biết nói gì đây, khi mọi chuyện đã an bài, nghĩa vụ quốc gia vẫn là trên hết; chỉ mong rằng lãnh đạo, cấp trên quan tâm để Trường sớm được trở lại sân cỏ…”


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm