thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Thái Lan: Thế lực đáng nể của bóng đá Đông Nam Á

Tuấn Cương 07/10/2026 11:13 GMT+7

Thái Lan thua Indonesia 2-4 trên chấm luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng 120 phút tại Gelora Bung Karno cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đáng nể của “Voi chiến”.

Thái Lan thua Indonesia 2-4 trên chấm luân lưu ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng 120 phút tại Gelora Bung Karno cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đáng nể của "Voi chiến".

Trước sức ép từ hơn 7 vạn khán giả Indonesia, Thái Lan không hề bị khuất phục. Trận chung kết diễn ra với đầy đủ những yếu tố kịch tính: Thẻ đỏ, những màn ngược dòng, 2 lần thay đổi lợi thế và cuối cùng là loạt sút luân lưu.

Đáng nói hơn, Thái Lan phải chơi với 10 người trong hơn 40 phút cuối. Thế nhưng, thay vì co cụm chờ đợi, họ vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Thậm chí, "Voi chiến" còn vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp phụ. Indonesia chỉ có thể tìm được bàn gỡ 2-2 ở phút 116. Sau 120 phút, 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m và Indonesia tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2.

Bình luận viên Jay Worapath của nhật báo Thairath cho rằng không nên tìm một cá nhân để đổ lỗi cho thất bại. Theo ông, sẽ là quá đáng nếu biến những cầu thủ sút hỏng phạt đền thành "vật tế thần" sau một trận chung kết mà Thái Lan đã chiến đấu hết sức. Cách đội tuyển Thái Lan đứng vững trong 120 phút dưới sức ép khổng lồ tại Jakarta mới thực sự đáng khen.

Đội tuyển Thái Lan: Bản lĩnh của "Voi chiến" - Ảnh 1.

Đội tuyển Thái Lan đã chơi rất đáng khen. Ảnh: Tuân Phạm

Siamsport cũng chọn cách nhìn tích cực. Tờ báo này thừa nhận Thái Lan vẫn còn những sai lầm cần khắc phục và việc bị chỉ trích là điều khó tránh khỏi. Nhưng mọi lời chỉ trích, theo quan điểm của Siamsport, cần hướng đến mục tiêu giúp đội tuyển tiến lên. Trong khi ấy, tờ Khaosod cũng nhấn mạnh rằng việc thiếu người nhưng vẫn có thể dẫn trước Indonesia trong hiệp phụ là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của "Voi chiến".

HLV Anthony Hudson cũng có thể rút ra những tín hiệu tích cực. Nhà cầm quân từng chịu nhiều chỉ trích trong giải đấu đã cho thấy ông có khả năng xây dựng phương án gây khó khăn cho một Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và đang có phong độ cao.

Sau trận chung kết, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ quan chức và người hâm mộ, đồng thời khẳng định tất cả đã nỗ lực hết sức để đại diện cho đất nước. FAT cũng sẵn sàng tiếp nhận những lời chỉ trích và góp ý để tiếp tục cải thiện đội tuyển. Đó là thái độ cần thiết sau một thất bại sít sao.

Thái Lan không làm nên lịch sử với chức vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tiên, nhưng màn trình diễn tại Jakarta cho thấy họ vẫn là một thế lực đáng nể của bóng đá Đông Nam Á. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN